Sài Gòn Heat - Malaysia Dragons 92-102: Sài Gòn Heat dừng bước ở bán kết

02/11/2014 21:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện Việt Nam đã không thể làm nên điều thần kỳ ở ABL 2014 trước một Malaysia Dragons quá mạnh.

Xứng danh với đội vô địch vòng loại, Malaysia Dragons tỏ ra rất bản lĩnh mỗi khi đối đầu với đại diện Việt Nam. Dù phải thi đấu dưới sức ép của 2000 CĐV chủ nhà, “những chú rồng” Malaysia vẫn tỉnh táo kiểm soát tốt thế trận. Họ liên tục bị dẫn trước 9-12 rồi kết thúc set 1 thua 18-24 nhưng những nhà vô địch Malaysia không hề nao núng. 

Eversly, Knox hay Charles vẫn kiên trì thực hiện những cú ném 2 điểm để bám đuổi Sài Gòn Heat. Thế nên, dù đã có thời điểm bị đội chủ nhà dẫn trước đến 13 điểm (giữa hiệp 2) nhưng kết thúc set 2, cách biệt chỉ còn 8 điểm 50-42 nghiêng về Sài Gòn Heat.



Sài Gòn Heat (áo trắng) không thể vượt qua đối thủ thi đấu cực kỳ quyết tâm

Leo Avenido đã trở lại khi trở thành cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của đại diện Việt Nam với 30 điểm, trong đó thực hiện thành công 8/10 quả ném 3 điểm. Justin Williams duy trì phong độ đỉnh cao với 27 điểm, thực hiện 17 pha chắn bóng bật bảng, Việt Arnol có 19 điểm. Nhưng những con số đó chỉ giúp CĐV chủ nhà vui mừng trong chốc lát.

Justin Knox đã ghi đến 29 điểm cho đội khách, Shcharer có 17 điểm, Chris Eversley cũng đóng góp 17 điểm, trong khi Moala Tautuaa và Loh Shee Fai mỗi người kết thúc với 16 điểm cho  “những chú rồng” Malaysia. Hiệp 3 là hiệp đấu bùng nổ của Malaysia Dragons. Họ vươn lên dẫn 58 – 56 giữa hiệp và kết thúc với tỷ số chênh lệch 73 – 65 cuối hiệp 3.

Hiệp thi đấu cuối cùng chứng kiến những pha bóng xuất thần của Việt Arnold. Bị dẫn trước 12 điểm, nhưng Việt Arnold đã xuất hiện trong những thời khắc khó khăn để vực dậy tinh thần toàn đội. Từ phút 7’21 đến 6’41, Việt Arnold ghi liên tiếp 7 điểm giúp đội nhà rút ngắn cách biệt xuống còn 9 điểm. Nhưng sự xuất sắc của tiền đạo cao kều Scharer đã dập tắt mọi hy vọng của Sài Gòn Heat. Trận đấu kết thúc với tỷ số 102- 92 nghiêng về đội bóng đến từ Malaysia.

Với kết quả này, Westports Malaysia Dragons đã trở thành đội thứ 2 điền tên mình vào trận chung kết ABL 2014. Đối thủ của họ là đội nhì vòng loại Hitech Bangkok, CLB Thái Lan đã vượt qua Singapore Slingers cũng chỉ sau 2 lượt trận. 

“Tôi rất tôn trọng Sài Gòn Heat trước trận đấy này. Các CĐV, VĐV của Sài Gòn Heat rất tuyệt vời và đó là sức ép lớn cho các cầu thủ của tôi. Họ đã chơi rất hay nửa đầu trận đấu nhưng các học trò của tôi đã không hề bỏ cuộc. Tôi rất tự hào về những nỗ lực của các học trò” - HLV Vanguardia cho biết.

Dù chia tay giải ở bán kết nhưng đây có thể xem là thành công của Sài Gòn Heat. Họ đã vượt qua nhiều khó khăn như sự ra đi đột ngột của HLV Jason Rabedeaux, nhưng các cầu thủ đã chơi không mệt mỏi để hoàn thành mục tiêu lịch sử cho bóng rổ Việt Nam.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm