Quẻ bói rợn người

28/02/2010 08:25 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chiếc xe ô tô đỗ xịch trước tam quan ngôi chùa, “nhả” xuống 4 người, vừa đàn ông vừa đàn bà. Dễ thấy họ là những cặp sồn sồn đi lễ đầu Xuân.

Con đường từ Tam quan lên chùa chính, khoảng 300m với mấy trăm bậc đá ong bỗng chốc trở nên một thách thức đối với những người quen ngồi dính mông trong văn phòng máy lạnh. Họ dần tách ra thành hai cặp do tốc độ di chuyển không giống nhau. Trong khi cặp nữ cao gầy, nam cổ cồn ca vát - rất ra dáng một cặp vợ chồng công chức - vượt lên phía trước, vào hẳn trong chùa chính; thì cặp còn lại mải mê bắt bướm hái hoa dọc con đường. Cặp này rõ là một đôi nghệ sĩ đang tuổi hồi Xuân du Xuân với nhau. Nhìn trang phục họ ta có thể đoán ra như vậy: người nam thì tóc dài, áo quần hip-hop; còn người nữ thì béo lùn, phốp pháp, nhưng cặp mắt thì lúng la lúng liếng, miệng chưa nói đã cười.

- Mời anh chị vào xơi chén trà ạ! Mời anh chị mua bánh chè lam quê em ạ! Mời anh chị vào xem một quẻ bói đầu năm ạ!

Nghe bà già bán hàng nước kiêm bói toán nơi cổng chùa mời chào, cặp đôi nghệ sĩ dừng hẳn lại - thật ra bà già chẳng cần mời thì họ cũng đã muốn sà vào quán hàng nghỉ ngơi rồi.

- Bà xem cho một quẻ xem tình duyên chúng cháu như thế nào ạ?  -  người đàn ông vuốt mái tóc dài nghệ sĩ, rồi cầm lấy tay người đàn bà chìa cho bà già xem. Bà già liếc đôi mắt vẫn còn rất tinh anh nhìn cặp đôi này trong mấy giây, rồi phán ngắn gọn:

- Anh chị có duyên phận đấy! Nhưng phải sau này kia, bây giờ còn nhiều trở ngại.

- Trở ngại gì hả bà? - người đàn bà phốp pháp tủm tỉm cười - trở ngại vì anh ấy có vợ, còn cháu thì đã có chồng rồi chăng?

- Đây là việc của dương gian. Tôi chỉ nhìn việc âm của anh chị thôi - bà già thong thả nói những lời mà bà nghĩ rằng hết sức khôn ngoan, vì vừa trúng ý của “khách hàng”, vừa có vẻ “bí ẩn” khiến họ phải nghĩ ngợi - Anh chị sẽ ở chung với nhau một mái nhà, nhưng không phải bây giờ - bà nhắc lại như đinh đóng cột.


Minh họa: Lê Trí Dũng
Lúc này thì cặp đôi công chức cao gầy, cổ cồn ca vát đã vào lễ chùa xong, cũng vừa đi ra.

- Đừng vòng vo bà ơi - người đàn bà phốp pháp cười lớn sau khi vẫy tay gọi cặp công chức kia cùng vào quán để nghe bói toán - Bà nói thẳng ra đi, không phải bây giờ thì bao giờ? Một năm hay 5 năm nữa. Chúng cháu đã... sốt ruột với nhau từ lâu lắm rồi đấy! Thế chúng cháu về ly dị chồng, vợ ngay bây giờ thì có nhanh lên được không?-  người đàn bà nói tiếp sau khi nháy mắt với cả hội - Nếu chồng hoặc vợ chúng cháu cứ nhất định không chịu ly dị, thì lời bà có còn đúng không?

- Anh sẽ cho vợ anh một liều thuốc chuột, còn em cho chồng em cái gì thì tùy - người đàn ông tóc dài chen vào giọng đùa cợt.

- Ấy, anh chị đừng nói với tôi những câu thất đức như vậy. Việc dương gian là việc của anh chị, phải không hai cô chú kia - bà già quay ra hỏi cặp nam nữ cao gầy cổ cồn ca vát lúc này cũng đang há hốc mồm ra nghe.

- Dạ vâng ạ, bà nói đúng đấy ạ - cặp nam nữ cao gầy, cổ cồn ca vát đồng thanh - thế còn hai chúng cháu có đến được với nhau không ạ?

Bà già hơi sửng sốt vì bà cứ tưởng cặp cao gầy cổ cồn ca vát này là một cặp vợ chồng chỉn chu. Hóa ra họ cũng là loại “trốn chúa lộn chồng” với nhau. Cảm thấy rơi vào thế bí, bà nói thác:

- Riêng cô chú thì tôi xin khất. Việc âm của cô chú nhiều bí ẩn lắm. Nếu lần sau có duyên gặp lại nhau thì tôi sẽ nói.

- Biết ngày nào trở lại với nhau - người đàn bà phốp pháp ngâm nga rồi quay sang nói với người đàn ông tóc dài - có khi lúc đó em đã “sang tiểu” rồi cũng nên (ý nói chết rồi, khi cải cát thì bốc xương cốt sang tiểu sành). Sau khi em chết, em sẽ mang tro cốt lên chùa, còn anh, anh sẽ cắt mái tóc dài xấu xí này đi để lên chùa làm chú tiểu nhé. Lúc đó may ra chúng ta mới được ở cạnh nhau dưới một mái nhà...?

Cả bọn cùng phá lên cười.

- Cũng có thể là như thế đấy - bà già vin ngay vào - Việc âm đã chỉ ra rằng sau này anh chị được cùng chung một mái nhà thì không bao giờ sai cả.

***

Bà già cười thầm trong bụng vì quẻ bói của bà khiến cho họ không còn gì để bắt bẻ. Bốn người đàn ông, đàn bà ra về. Xuống dốc khiến họ đi với tốc độ đều nhau hơn, và lần này họ chia thành hai cặp khác nhau. Người phụ nữ cao gầy khoác tay anh tóc dài; còn người đàn bà phốp pháp thì nũng nịu bắt anh cổ cồn ca vát phải dìu từng bước. Họ là hai cặp vợ chồng đang rất hạnh phúc và là bốn người bạn chơi thân với nhau, cùng rủ nhau đi chơi Xuân. Sự đùa cợt vừa rồi với bà già bói toán bỗng khiến cho bọn họ cùng im lặng. Và càng xuống dưới chân dốc, khoảng cách giữa các cặp càng cách xa nhau.
Thiếu Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm