Sắc màu - cuộc hội tụ đẹp của nữ họa sĩ ba miền

08/12/2015 09:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 15 nữ họa sĩ tài sắc ở ba miền thuộc các thế hệ cầm cọ khác nhau và đạt được thành công trong nhiều “vai”, cùng chung triển lãm Sắc màu 6 khai mạc 16h ngày 8/12 (đến hết 22/12) tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Năm 2009, họa sĩ (HS) Nguyễn Thị Lan Hương vào TP. Hồ Chí Minh làm triển lãm (TL) nhóm cùng các đồng nghiệp nam từ Hà Nội, đã nảy ra ý định: sao không làm cuộc chơi dài kỳ của các cây cọ nữ Hà Nội - Sài Gòn? Lan Hương cùng HS Nguyễn Thị Tâm, Cao Thị Được, Đặng Thị Dương là thành phần ban đầu của Sắc màu, họ kết nối các đồng nghiệp làm trưng bày hằng năm.

Qua mỗi kỳ, số HS tham gia lại tăng thêm và đến lần thứ 3 thì có thêm các HS miền Trung. Vượt qua nhiều công việc bận rộn, gia đình, sáng tác, giảng dạy, các dự án riêng, các HS vẫn bền bỉ với dự án này, bỏ tiền túi để làm TL chung, mỗi lần bày tranh lại kết hợp thăm quan các địa danh thắng cảnh đẹp ở vùng ấy - những chuyến đi thực tế sáng tác ý nghĩa.


"Co2 - sự huỷ diệt thầm lặng”, Acrylic, tranh của Bùi Mai Hiên

Sắc màu đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và đây là lần 2 tổ chức tại Hà Nội. Trân trọng nỗ lực này của các nữ HS, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam HS Trần Khánh Chương đến cắt băng, phát biểu và có lẵng hoa rực rỡ chúc mừng. Ông còn sắp xếp thời gian xem tranh và chia sẻ với các chị em.

Sắc màu 6 tập hợp 15 HS với 53 tranh. Không gian Nhà triển lãm kín 2 tầng hoạ phẩm đặc sắc phần nhiều là sáng tác mới, tâm đắc. Một Việt Nam thu nhỏ trong thế giới sắc màu không chỉ là hoan ca, mơ mộng, còn là những ám ảnh, giấc mơ, bối cảnh được thể hiện đa phong cách: hiện thực, siêu thực, ấn tượng, qua chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa, tổng hợp, acrylic.

Độc đáo nhất là HS Trần Thanh Thục, 20 năm nay chuyên chú tranh cắt vải, chị công tác tại Viện Khoa học Công nghệ, vẫn duy trì sáng tác chuyên nghiệp. Một số HS nòng cốt của TL đã tham gia TL HS Nữ quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh năm 2012 và Ulan Bator (Mông Cổ) năm 2014. Cao tuổi nhất mà sức đi sức vẽ khiến học trò, đồng nghiệp thế hệ sau nể phục là HS Nguyễn Thị Tâm (1936) từ TP. Hồ Chí Minh.

Phong phú đề tài với ý thức cuộc trình làng tinh chất một năm lao động quan trọng chứ không chỉ gặp mặt cho vui, các HS đều chọn tác phẩm ưng ý. HS Bùi Mai Hiên, thành phần nòng cốt của nhóm HS Hà Nội đưa ra tác phẩm CO2 - sự huỷ diệt thầm lặng liên kết 3 bức 70x140cm. Hai năm nay chị chinh phục chất liệu acrylic song lần này vẫn đưa ra 4 tranh sơn mài sở trường: Nỗi buồn chiến tranh, Nhạc và hoa, Múa được mùa.

Dung nhan nhân vật trong tranh đẹp mê hồn với khát vọng về biển và thiên nhiên trong lành được thể hiện qua tranh của Tào Hương - Trưởng khoa Mỹ thuật Công nghiệp trường Đại học Hoà Bình. Còn Lan Hương, giảng viên cùng khoa có tranh Sen thánh thiện đầy nội lực, xứng đáng danh hiệu “Hương sen” bởi chị là HS vẽ sen hàng đầu hiện nay.

Vi Vi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm