S. Khánh Hòa BVN – SHB Đà Nẵng 2-1: Cựu vương dùng tiểu xảo vẫn thua

24/08/2015 06:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với lợi thế sân nhà S. Khánh Hòa BVN không ngần ngại chơi tấn công sòng phẳng khi tiếp SHB Đà Nẵng. Và dù đội bóng sông Hàn kinh nghiệm, bản lĩnh, sử dụng nhiều tiểu xảo vẫn phải chấp nhận thua tâm phục khẩu phục trước sức mạnh và sự hợp lý của đội chủ sân 19/8.

Trận này đội bóng cựu vương V-League gồm nhiều tên tuổi như Vũ Phong, Minh Phương, Hoàng Quảng, Hải Lâm… vừa thua trận vừa đánh mất hình ảnh bởi lối chơi sử dụng nhiều tiểu xảo. SHB Đà Nẵng trắng tay khi rời sân 19/8 theo cái cách cúi đầu khiến người hâm mộ yêu mến họ phải ngao ngán.

Trong khi đó, ở phần sân bên kia, các cầu thủ của đội chủ nhà S.Khánh Hòa BVN tiếp tục thể hiện một lối chơi tích cực, sòng phẳng trước đối thủ. Thiếu vắng trung vệ Dos Santos trong đội hình ra sân, nhưng điều đó chẳng mấy ảnh hưởng đến cục diện trận đấu mà S.Khánh Hòa BVN thể hiện trong trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 22 này.

Bởi lẽ, hàng công của đội bóng HLV Võ Đình Tân đã có một trận đấu khá hay khiến cho đội khách đến từ sông Hàn không thể vùng dậy nổi để gỡ hòa.

Ngay ở phút 12, từ một tình huống phát động tấn công từ khu trung lộ, lợi dụng sự sơ hở của hàng thủ và lỗi vị trí của thủ thành bên phía SHB Đà Nẵng, cầu thủ Nguyễn Viết Bính (S.Khánh Hòa BVN) đã có cú móc bóng chính xác qua đầu thủ môn Lê Văn Hưng ghi bàn thắng dẫn trước cho đội chủ nhà.

Có được bàn thắng, các học trò HLV Võ Đình Tân chơi hưng phấn và liên tiếp tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của đối phương. Và ở phút 44, hung thần Uche (S.Khánh Hòa BVN) lại một lần nữa lập công với pha đi bóng lắt léo từ ngoài vòng cấm, vượt qua hàng thủ SHB Đà Nẵng và cả thủ thành Lê Văn Hưng để nâng tỉ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, S.Khánh Hòa BVN tiếp tục tấn công và tạo thêm được nhiều cơ hội ăn bàn, song các chân sút của đội bóng phố biển đã thiếu đi sự chính xác và không có bàn thắng nào được ghi thêm cho đến khi trận đấu kết thúc.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng bắt đầu chơi tỉnh táo hơn ở hiệp 2 và tạo được nhiều tình huống ép sân đối phương. Một trong số tình huống đó đã giúp cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có được quả phạt trước khu vực 16m50 ở phút 68, và Võ Huy Toàn đã thực hiện thành công rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Ở những phút cuối, trận đấu trở nên căng thẳng, kịch tính hơn bởi những pha va chạm giữa cầu thủ 2 đội và buộc trọng tài Ngô Mạnh Cường hạ nhiệt bằng những chiếc thẻ vàng.

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, trong tình huống tấn công của mình, cầu thủ SHB Đà Nẵng đã cho rằng cầu thủ S.Khánh Hòa BVN đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài đã không thổi quả phạt đền cho đội khách.

Kết thúc trận đấu, S.Khánh Hòa BVN đã giành phần thắng nối tiếp chuỗi 3 trận thắng ở những vòng đấu cuối và nghiễm nhiên vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Phúc Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm