Đối thoại Rooney: 'Tôi nghĩ mình ngủ quá nhiều'. 'Tôi có thể thành công như Ronaldo 'béo'

23/05/2014 10:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp vừa trải qua một mùa giải buồn cùng Man United, tiền đạo Wayne Rooney vẫn có đủ khả năng tỏa sáng, thậm chí là tạo cảm hứng cho đội tuyển Anh thi đấu tốt, giống như Ronaldo “béo” từng làm với Brazil năm 2002.

Ronaldo đã trải qua bốn kỳ World Cup, từ 1994 đến 2006. Tuy nhiên hai giải đấu vào năm 1998 và 2002 mới là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cầu thủ này. So sánh Rooney và Ronaldo vào lúc này là điều gì đó khiên cưỡng, nhưng vẫn có những thông điệp đáng giá dành cho Rooney từ câu chuyện của Ronaldo.

Không những cảm thấy khó chịu vì sự soi mói của các phóng viên ảnh, Rooney còn phải nhận những chỉ trích từ người đồng đội cũ Paul Scholes. Tuy vậy, tiền đạo người Anh vẫn được tin tưởng ở kỳ World Cup này, và anh thừa nhận mình rất thích phong cách và thành tích của Ronaldo.

Anh phát biểu sau một buổi tập: “Khi tôi còn bé, Brazil là đội bóng tôi ưa thích với những cái tên như Ronaldo, Romario. Ronaldo dĩ nhiên là cầu thủ tốt nhất. Hôm qua tôi vừa xem một bộ phim tài liệu về anh ấy trên truyền hình ở phòng vật lý trị liệu. Qủa là rất thú vị khi xem anh ta chơi bóng. Thi thoảng bạn quên mất anh ta dứt điểm tốt như thế nào, nhanh, mạnh, với những kiểu ghi bàn đa dạng. Đấy rõ ràng là một tiền đạo xuất sắc”.

Rooney tỏ ra quyết tâm ở Brazil mùa hè này: “Tôi muốn chứng tỏ bản thân ở trình độ như thế, điều tôi chưa thể làm được trước đây. Đó là cơ hội cuối cùng để tôi thể hiện những gì tốt nhất. Ở kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2018, tôi không còn trẻ nữa và khó có thể để lại dấu ấn. Giải đấu năm nay quả là khó khăn. Nhưng tôi đang cảm thấy ổn, không có vấn đề gì cả”.


Rooney muốn chơi tốt ở World Cup như Ronaldo "béo" đã từng làm.

Anh không hề lo nghĩ đến mức mất ngủ: “Tôi nghĩ hình như mình đang ngủ quá nhiều. Thường tôi hay khắt khe với chính bản thân mình. Sau mỗi trận đấu, tôi thường xem lại. Có những thời điểm bạn nghĩ mình chơi tốt nhưng khi nhìn lại không phải như vậy và ngược lại. Tôi luôn đặt mình dưới áp lực phải làm tốt nhất những gì có thể”.

Để cụ thể hóa quyết tâm, Rooney rất chăm chú lắng nghe những lời nói từ tiến sĩ y học Steve Peters đối với các cầu thủ. Anh nói: “HLV Roy Hodgson đã mang tiến sĩ Peters đến để nói chuyện với các cầu thủ. Sau khi nghe những gì ông ta nói hôm thứ Ba vừa rồi, tôi nghĩ ông ta đang giúp ích cho bản thân mình. Tôi sẽ đến nói chuyện với ông ta”.

Rooney nói rằng anh chưa từng tiếp xúc với bác sĩ của đội tuyển Anh bao giờ: “Chưa bao giờ, nhưng lần này có vẻ thú vị. Nếu điều đó có thể tiếp thêm cho tôi dù chỉ là phần trăm nào đó về khả năng, thì rất đáng để làm. Những giải đấu lớn trước đây rõ ràng là không như ý với bản thân tôi. Tôi cảm thấy thất vọng khi dính chấn thương ở giai đoạn cuối mùa nhưng sau đó tôi có hai tuần nghỉ ngơi và đấy là thời điểm cần phải thực hiện những bài tập cường độ cao trước khi đội tuyển Anh tập hợp”.

Để chuẩn bị thật tốt cho World Cup 2014, Rooney đã có mặt ở Bồ Đào Nha từ sớm để được hai chuyên gia thể lực hướng dẫn: “Chúng tôi ở trong một khu biệt thự, nơi đó có một phòng tập thể lực. Các huấn luyện viên thường xuyên có mặt. Tôi thường tập luyện ở chân và phần thân trên trong một tiếng rưỡi đồng hồ và rồi sau đó ra ngoài tập chạy với cường độ cao cùng các bài tập nâng cao sức chịu đựng. Tôi muốn mình có thể tập luyện cùng đội tuyển Anh ngay từ những ngày đầu tiên. Bây giờ thậm chí tôi sẵn sàng thi đấu ngay ngày hôm sau, không vấn đề gì cả”.

Rooney cũng phủ nhận rằng anh gặp khó khăn để lấy lại thể lực sau chấn thương, như lời của Sir Alex Ferguson trong cuốn tự truyện: “Có vẻ như chấn thương sẽ giúp ích cho tôi ở đội tuyển Anh sau khi đã trải qua một mùa giải căng thẳng. Tôi chơi quá nhiều trận và khoảng thời gian nghỉ trước khi mùa giải kết thúc rất hữu ích. Chúng tôi vẫn còn ba tuần với ba trận giao hữu trước khi World Cup bắt đầu, nên tôi mình sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi giải đấu bắt đầu. Tôi đang khỏe mạnh, thế nên sẽ không có bất kì lời bào chữa nào nếu không thể thi đấu tốt”.

Anh nói rằng việc trải qua một mùa giải thất vọng với Man United sẽ đem đến động lực không nhỏ ở đội tuyển Anh: “Tôi hy vọng mọi thứ sẽ giống như khi còn chơi cho Everton. Đó là mùa giải 2003-04, và đội bóng thi đấu không thật sự tốt. Sau đó tôi tham dự EURO 2004 cùng đội tuyển Anh và bắt đầu lấy lại phong độ từ đó. Tôi hy vọng năm nay đội tuyển Anh có thể chơi tốt ngay từ những trận giao hữu cho đến World Cup 2014”.

H.Đức

Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm