Ronaldo và Perez nhạt dần tình cảm: Không yêu nữa thì chia tay!

18/11/2015 14:53 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đây, ít nhất là từ cuối mùa 2014-15 trở về trước, mỗi ngày người ta lại nói về những bàn thắng của Cristiano Ronaldo. Bây giờ, khi bàn thắng cứ mãi trốn chạy, những gì liên quan đến Ronaldo chỉ là cuộc chia tay Real Madrid.

Khả năng này không nhỏ, khi mà ngay cả Florentino Perez cũng đang dần nhìn Ronaldo dưới những góc độ khác.

Khi tình cảm đổi thay

Bao giờ cũng vậy, Perez luôn nuông chiều Ronaldo. Vị Chủ tịch Real luôn đáp ứng mọi đòi hỏi từ ngôi sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo buồn? Perez sẽ không để nỗi buồn ấy kéo dài quá lâu. Là vị Chủ tịch của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, một trong những người giàu quyền lực nhất trong thế giới xây dựng, việc bắt mạch những cơn stress của Ronaldo là điều không khó với Perez.

Thường thì cơn buồn của Ronaldo đến từ tiền bạc. Khi bắt được bệnh này, Perez lên tiếng, “Ronaldo là số 1 thế giới, và xứng đáng với mức lương cao nhất thế giới”. Giữ đúng lời hứa, Perez đã phá vỡ giới hạn về mức lương trần trong lịch sử Real để trả cho Ronaldo khoản tiền lên đến 17 triệu euro/mùa. Như vậy, mỗi tháng tài sản của Ronaldo trong ngân hàng tăng thêm 1.416.666 euro nhờ tiền lương; tương đương với 326.923 euro mỗi tuần; hoặc 46.575 euro mỗi ngày; 1.941 euro trong một giờ; mỗi phút là 32 euro; hay 0,54 euro mỗi giây.

Một lần, Ronaldo tuyên bố anh cảm thấy buồn vì Perez không đi cùng tham dự buổi lễ trao giải cá nhân. Ronaldo mặc cảm so với Lionel Messi và các cầu thủ Barca. Kể từ đó, bao giờ Perez cũng hoãn công việc cá nhân và công ty riêng để chứng kiến khoảnh khắc Ronaldo có mặt trên bục trao giải.

Ronaldo sẽ đá trận 'Kinh điển' cuối cùng ở Bernabeu tại La Liga?

Ronaldo sẽ đá trận 'Kinh điển' cuối cùng ở Bernabeu tại La Liga?

Rất có thể trận gặp Barca sắp tới sẽ là lần cuối cùng Ronaldo góp mặt ở “Kinh điển” tại sân Bernabeu.


Nhưng tình cảm của họ đã thay đổi, bắt đầu từ mùa Hè vừa qua. Ronaldo nhiều lần nói về nỗi nhớ Man United, thay vì tập trung vào công việc với Real. Trong 3 tháng chuyển nhượng Hè 2015, hầu như ngày nào cũng có những thông tin Ronaldo trở lại sân Old Trafford. Một mặt lên tiếng đính chính, mặt khác Perez bắt đầu chán nản với thái độ của Ronaldo cùng với Jorge Mendes - đại diện và cũng là một người bạn của CR7.

Đỉnh điểm của việc tình cảm phai nhạt là lượt về trận vòng bảng với PSG ở Bernabeu. Perez đã tranh cãi lớn với Ronaldo trong đường hầm, sau khi anh này nói về khả năng ra đi trên tờ Kicker của Đức. Kết thúc trận gặp PSG, Ronaldo còn nhỏ to tâm sự với HLV Laurent Blanc. Sau đó còn nhiều tuyên bố khác của CR7 về việc anh khó mà trung thành với Real. Mới đây thôi, cầu thủ 30 tuổi này thêm một lần nữa nhấn mạnh tình yêu với Man United khi trò chuyện với kênh ITV, và buông hững hờ, “ai biết được ngày mai ra sao, dù hôm nay tôi đang ổn với Real”.

Không yêu thì chia tay!

Chủ tịch Perez vẫn nói nhiều lần về việc muốn Ronaldo kết thúc sự nghiệp ở Real. Trong những triều đại mà Perez làm Chủ tịch, có mấy người ông muốn kết thúc sự nghiệp tại Bernabeu làm điều đó? Zidane là người duy nhất. Nhưng Zidane treo giày trong thời điểm vẫn còn có thể đá tốt. Hơn nữa, những áp lực từ chính các Madridista là một phần lý do khiến Zidane nghỉ hưu sớm.

Real sẽ phải bán Ronaldo hoặc Bale trong mùa Hè tới

Real sẽ phải bán Ronaldo hoặc Bale trong mùa Hè tới

Real Madrid đang phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn là hoặc phải bán Cristiano Ronaldo, hoặc Gareth Bale, một nguồn tin tiết lộ trên ESPN.


Còn lại đều phải ra đi. Những biểu tượng Raul Gonzalez và Iker Casillas bị đẩy đi không thương tiếc. Các ngôi sao khác như Fernando Hierro và Guti thời trước cũng vậy. Gần đây, Ronaldo đưa lời khuyên giữ lại Di Maria và Xabi Alonso, nhưng Perez vẫn bán họ. Ronaldo đứng đầu nhóm ủng hộ Carlo Ancelotti được tiếp tục. Nhưng Perez đáp lại bằng cách liệt kê một danh sách “tội” của Ancelotti, và chấm dứt hợp đồng trước một năm, để mời về Rafa Benitez.

Ronaldo luôn muốn lương cao, nên việc anh ra đi (về Man United hoặc đến PSG) là bình thường. Real đã không nâng lương cho anh nữa, sau khi Messi được Barca trả 20 triệu euro mỗi mùa. Nhưng đặt trường hợp Ronaldo không vì tiền, mà có tình yêu thực sự với Real như Casillas, thì anh cũng chẳng dám nghĩ về việc gắn bó trọn đời. Ai biết được, rồi một ngày Perez cũng đẩy anh đi như một món hàng thải.

Thế nên, đi trên đỉnh cao bao giờ cũng tốt hơn!

17 Ronaldo hiện đang có mức lương 17 triệu euro, sau thuế. Messi - với 20 triệu euro - là cầu thủ duy nhất nhận được lương cao hơn.

326 Với 326 bàn thắng, Ronaldo đang là tiền đạo vĩ đại nhất mọi thời đại của Real.

7 Ronaldo đã giành 7 danh hiệu với Real. Nhưng chỉ có 2 danh hiệu danh giá là Champions League 2013-14 và La Liga 2011-12.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm