Ronaldo dự bị, Bồ Đào Nha sáng cửa vô địch?

08/12/2022 15:37 GMT+7 | World Cup 2022

Việc Cristiano Ronaldo ngồi dự bị trong trận thắng Thụy Sĩ ở vòng 1/8 nên được nhìn nhận theo một khía cạnh tích cực: Đó có thể là cách để Bồ Đào Nha tìm thấy con đường tiến gần tới chức vô địch World Cup 2022.

Ít nhất, HLV Fernando Santos đang làm tốt ngang bằng (hoặc hơn) so với những gì Erik ten Hag đã xử lý với Cristiano Ronaldo trong màu áo MU. Hồi tháng trước, CR7 và MU đã dứt tình một cách ồn ào, nhưng những gì xảy ra ở đội tuyển Bồ Đào Nha hôm thứ Ba vừa qua cho thấy một kịch bản tương tự sẽ không xảy ra.

Santos đủ uy để trị Ronaldo

HLV Santos đủ cái uy cần có để nhắc nhở thủ quân Ronaldo về việc anh là một phần trong tập thể Bồ Đào Nha và không thể nhận bất cứ đặc quyền nào. Phản ứng tiêu cực của siêu sao 37 tuổi này sau khi bị thay ra trong trận thắng Hàn Quốc như nhắc nhở chính anh về lý do dẫn đến cuộc chia tay lần thứ hai với MU.

Mặt khác, dù quyền lực của CR7 đã suy giảm theo tuổi tác, phải là một con người có dũng khí như HLV Santos mới dám đẩy anh lên băng ghế dự bị khi Bồ Đào Nha bước vào một trận đấu loại trực tiếp ở World Cup. Đây là lần đầu tiên Ronaldo không đá chính trong một trận đấu của Bồ Đào Nha ở một giải đấu lớn kể từ năm 2008, kết thúc chuỗi 31 trận đá chính liên tiếp.

Đáng nói hơn, phần thưởng cho quyết định dũng cảm này thật ngọt ngào: Goncalo Ramos, người thay thế CR7, chỉ mất đúng 33 phút để quảng bá với thế giới bóng đá bằng một cú hat-trick vào lưới Thụy Sĩ. Đó là ví dụ sinh động nhất về một tập thể đủ sức áp đảo bất cứ ứng viên vô địch nào như Bồ Đào Nha. Họ chỉ cần vỏn vẹn 90 phút trước Thụy Sĩ để sánh ngang thành tích ghi bàn nhiều nhất ở World Cup 2022 tính đến lúc này với đội tuyển Anh (cùng 12 bàn). Một lời cảnh báo rõ ràng từ thầy trò Santos đến Maroc hay bất cứ đối thủ nào đối đầu với họ trong những trận đấu tiếp theo.

Bồ Đào Nha trở nên đáng sợ hơn khi Ramos trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử World Cup lập cú hat-trick ở vòng knock-out sau huyền thoại Pele, trong lúc CR7 chỉ được trao cơ hội trong vỏn vẹn 17 phút cuối trận.

Ronaldo dự bị, Bồ Đào Nha sáng cửa vô địch? - Ảnh 1.

Bồ mạnh hơn hẳn khi Ronaldo dự bị

 Bồ Đào Nha đá hay hơn khi không có CR7

Khi không có Ronaldo ngay từ đầu, Bồ Đào Nha đã lột xác ra sao? Bruno Fernandes, người đồng đội cũ của CR7 ở MU, trở nên sắc sảo và có tính định hướng rõ ràng trong những đường chuyền của mình như những gì vẫn thường thấy ở Old Trafford dưới thời HLV Ten Hag. Joao Felix mang đến mối đe dọa thường trực cho hàng thủ Thụy Sĩ.

Khi Bồ Đào Nha đảm bảo kiểm soát tình hình bằng tỷ số 4-1 sau một giờ đồng hồ bóng lăn, HLV Santos lại chịu sức ép vô hình từ việc trao cơ hội cho Ronaldo vào sân, dù tất cả đã thấy Bồ Đào Nha chơi hay hơn khi không có siêu sao 37 tuổi này ngay từ đầu. Sức ép ấy thật ra đã được cảm nhận ngay từ khi bóng lăn. Những ống kính truyền hình liên tục hướng về băng ghế dự bị, đặc biệt là vị trí của Ronaldo. Đó là điều nhà cầm quân 68 tuổi này không hề thích thú chút nào.

Mặt khác, HLV Santos đủ tinh tế để nhận ra ông nên xử sự thế nào với Ronaldo, qua những phát biểu trước báo giới: "Vấn đề này là điều cần được phân định rõ ràng. Tôi biết Ronaldo từ khi cậu ấy còn khoác áo Sporting Lisbon ở tuổi 19 rồi sau đó cậu ta phát triển tài năng ở ĐTQG khi tôi bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2014. Ronaldo và tôi chưa bao giờ có hiềm khích gì với nhau. Tôi luôn coi cậu ấy là một cầu thủ quan trọng ở Bồ Đào Nha".

Điều quan trọng nằm ở chỗ những gì CR7 cần lúc này không hẳn là việc tiếp tục nối dài mạch ghi bàn, mà là cơ hội giành chức vô địch World Cup, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích đồ sộ của siêu sao 37 tuổi này. Đó là thành quả có thể kích hoạt ý định treo giày ngay tức thì của Ronaldo, một chi tiết trong cuộc phỏng vấn đầy ồn ào với ký giả Piers Morgan.

Điều CR7 cần hiểu là anh có thể đạt được mong ước ấy mà không cần phải "gánh team" như những giải đấu trước đó. HLV Santos hiểu mình cần phải làm gì để Bồ Đào Nha tiến lên. 

  Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm