Những niềm hy vọng của Châu Á ở World Cup (kỳ 2 và hết): Thất vọng trời Âu, kỳ vọng ở Brazil

23/05/2014 06:49 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Ở kỳ trước, chúng ta đã nhắc đến những cầu thủ Châu Á để lại ấn tượng trong mùa giải vừa qua. Trong kỳ hai này sẽ là một số trường hợp không đạt phong độ tốt, nhưng vẫn đáng kỳ vọng.

Shinji Kagawa (Nhật Bản, Man United)

Trong mùa giải mà Man United thi đấu tệ hại, thì ngạc nhiên thay, ảnh hưởng của Kagawa càng lớn hơn. Cứ mỗi lần David Moyes gạt anh ra khỏi đội hình, thì Man United lại càng thu về những kết quả thất vọng. Rất khó để Kagawa lóe sáng khi anh thường xuyên hoặc phải làm khán giả hoặc phải đá trái vị trí sở trường. Dẫu sao, Kagawa cũng đã chơi khá hay trong một số trận tại Champions League, và đấy là tín hiệu tốt cho anh ở World Cup 2014 tới đây.

Keisuke Honda (Nhật Bản, Milan)

Việc chơi bóng ở Milan rõ ràng là niềm mơ ước của Honda. Nhưng mùa giải vừa qua lại không hề như ý với anh, khi phải thường xuyên đá ở những vị trí lạ lẫm. Thế nên có thể kết luận dường như anh đã đến Milan không đúng thời điểm chút nào, dù không phủ nhận anh vẫn còn đó những phút giây lóe sáng, như ở trận gặp Genoa. Mọi thứ không như ý với Honda ở Serie A, nhưng anh vẫn sẽ là niềm hy vọng của ĐT Nhật Bản.

Atsuto Uchida (Nhật Bản, Schalke)

Hậu vệ 26 tuổi bắt đầu mùa giải khá chậm chạp, nhưng rồi nhanh chóng tìm lại phong độ bên hành lang cánh phải trước khi bị chấn thương hành hạ. Uchida đã không ra sân một phút nào kể từ tháng Hai và sau khi trải qua ca phẫu thuật thành công, các cổ động viên Nhật Bản hy vọng anh sẽ quay trở lại phong độ vốn có.

Kim Bo-Kyung (Hàn Quốc, Cardiff)

Đã có không ít thời điểm Kim Bo-Kyung để lại ấn tượng ở Premier League, đó là sự xuất hiện trong chiến thắng bất ngờ của Cardiff trước Man City và bàn thắng quyết định trong trận gặp Man United. Nhưng chỉ chừng ấy không thôi là chưa đủ. Anh luôn tỏ ra nhiệt tình, nhưng lại thiếu sự ổn định trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở Premier League. Mùa sau, Kim sẽ phải làm quen với cuộc sống ở giải hạng Nhất cùng Cardiff.

Maya Yoshida (Nhật Bản, Southampton)

Yoshida bắt đầu mùa bóng khi không ở trạng thái tốt nhất về thể lực, thế nên phải đến tận giữa mùa anh mới bắt nhịp trở lại với đội hình chính. Tuy vậy, chấn thương khiến cho trung vệ 25 tuổi này phải kết thúc sớm mùa bóng. Điều an ủi cho Yoshida là anh sẽ cùng ĐT Nhật Bản đến Brazil trong trạng thái đã hoàn toàn bình phục.

Ji Dong Won (Hàn Quốc, Sunderland/Augsburg)

Một mùa giải khá trầm lắng với Ji Dong Won, dù Sunderland đã may mắn không bị trừ điểm khi đăng ký cầu thủ này không đúng quy định. Anh khởi đầu mùa bóng không suôn sẻ cùng đội chủ sân The Light. Thậm chí những lời chỉ trích nặng nề từ Paolo Di Canio cũng không thể giúp Ji Dong Won tìm lại phong độ. Điều đáng ngạc nhiên là Ji lại nhận được sự quan tâm từ CLB Borussia Dortmund. Trong phần còn lại của mùa giải, anh đã được cho Augsburg mượn và đã ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới chính Dortmund. Đáng tiếc là phần còn lại của mùa giải Ji chơi mờ nhạt.

Park Chu Young (Hàn Quốc, Arsenal)

Park Chu Young chỉ đá chính đúng 10 phút ở Cúp Liên Đoàn cho Arsenal, trước khi bị đẩy sang Watford vào giữa mùa. Nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn khi anh chỉ vào sân đúng một lần từ ghế dự bị cho Watford. Đó rõ ràng là một tín hiệu đáng lo ngại cho ĐT Hàn Quốc.

0 Phong độ của Kagawa mùa này sa sút rõ rệt. Anh không ghi nổi một bàn nào và chỉ có 3 đường kiến tạo ở Premier League, so với 6 bàn và 3 đường kiến tạo mùa 2012-13.

5 Bàn thắng vào lưới Genoa là pha lập công duy nhất của Honda trong màu áo Milan mùa giải 2013-14. Tính cả giai đoạn khoác áo CSKA nửa đầu mùa này, Honda chỉ có được tổng cộng 5 bàn thắng.

8 So với mùa trước, mùa này tần suất ra sân của Yoshida giảm đi trông thấy. Bằng chứng là anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 8 trận ở mùa 2013-14, so với 32 trận mùa giải 2012-13.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm