Roma hòa Atalanta 1-1: Chết chìm trong cảm hứng Totti

20/04/2015 19:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu thắng Atalanta trên sân nhà Olimpico, Roma sẽ giành lại vị trí nhì bảng vừa bị Lazio chiếm mất ở vòng trước. Nhưng họ bị cầm hòa 1-1 đầy thất vọng, trong một trận đấu cũng như bao trận khác từ năm 2015: Vô hồn và thiếu sáng tạo.

Họ mở tỉ số trước, nhưng là từ chấm phạt đền, sau khi Francesco Totti điềm tĩnh như thường lệ hạ thủ môn Sportiello. Nhưng niềm vui ấy cũng chỉ kéo dài 20 phút, đến khi German Denis gỡ hòa 1-1 cho đội khách cũng từ chấm phạt đền, sau một lỗi của Davide Astori.

Đến lúc này, bộ mặt sợ hãi của Roma hiện ra. Francesco Totti bắt đầu trận đấu trong vai tiền đạo cắm, đói bóng, vật vờ đến tội nghiệp, trong khi các vệ tinh Juan Iturbe, Adem Ljajic, Radja Nainggolan phía sau anh loay hoay bởi phải lùi quá sâu. Roma nhớ những đường tỉa bóng của các chuyên gia kiến tạo, nhưng họ đi vắng. Không Vua kiến tạo Miralem Pjanic (6 đường từ đầu mùa), không Gervinho (3), không Kevin Strootman (2), không Daniel Verde (2), cầu thủ kiến tạo hay nhất trên sân phía Roma là chính Totti (5), nhưng là Totti của vị trí tiền đạo ảo, không phải của cầu thủ đá cắm bất đắc dĩ phía trên.

Kì chuyển nhượng mùa Đông thất bại để lại hậu quả là hàng công khan hiếm người, khi cả Victor Ibarbo lẫn Seydou Doumbia không thể làm tốt như người đàn anh Gervinho, để rồi sau khi cho Milan mượn Mattia Destro, HLV Rudi Garcia không còn biết làm gì khác ngoài đẩy Totti lên đá cắm.

Hệ thống chơi được duy trì ổn định trong hơn 1 mùa giải bị phá vỡ, và khi cảm hứng xuống rất thấp, đội bóng đôi khi chạy bằng năng lượng từ các khán đài sân Olimpico trở nên trì trệ trong những tiếng la ó của chính CĐV nhà.


Hiệp 2 trước Atalanta, Ibarbo, Doumbia lần lượt vào sân để Totti trở lại vai số 9 ảo, nhưng Roma vẫn thiếu tốc độ của Gervinho: Các khoảng trống không xuất hiện, khi đội khách co cụm, thậm chí đá rắn để ngăn cản đội bóng áo bã trầu. Các khoảng trống cũng không xuất hiện bởi Roma thiếu những cầu thủ chọn vị trí thông minh như Gervinho, do đó mất luôn các đường tỉa bóng thông minh của Totti.

Totti không thể làm Pablo Picasso với cây cọ trên tay mãi được. Tuổi tác không chỉ bào mòn sức khỏe, mà còn cả cảm hứng sáng tạo của anh. Roma của Rudi Garcia cũng chưa phải một phiên bản hoàn chỉnh, vá víu như đội bóng đầy đam mê của Luciano Spalletti trước kia. HLV đầu trọc ấy chính là người khai sinh ra Totti ở vị trí số 9 ảo, giúp anh nhận ra khả năng ghi bàn tiềm ẩn bằng 26 pha lập công để giành Chiếc giày Vàng châu Âu mùa 2006-07.

Nhưng Roma thời Spalletti chơi trong hệ thống 4-5-1-0 ấy thật ra cũng được sinh ra bởi đội bóng thiếu thốn cầu thủ tấn công, và đành đặt Totti vào vai trò mới. Họ chỉ sáng như sao băng: từng hạ Inter đến 6-2 ở chung kết cúp Italy, nhưng cũng thua Man United đến 1-7 ở Tứ kết Champions League.

Sau này, hệ thống huyền thoại ấy biến mất khỏi Roma, cho đến khi Garcia tái sử dụng nó, và có lẽ, đang đi lại vết xe năm nào.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm