Na Li và Sharapova vào bán kết Roland Garros 2011

01/06/2011 22:46 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Tay vợt Trung Quốc xếp hạng 7 thế giới ghi tên mình vào bán kết sau chiến thắng 7-5, 6-2 trước Azarenka của Belarus. Ở cặp đấu còn lại, Sharapova hạ Petkovic 6-0, 6-3 để góp mặt trong danh sách 4 tay vợt nữ xuất sắc nhất giải.

Tay vợt Na Li - Ảnh Getty

Chỉ cần vào tới tứ kết Roland Garros 2011 Na Li đã một lần nữa đi vào lịch sử của quần vợt Trung Quốc vì trước đó chưa có tay vợt nào đến từ quốc gia này vào tới tứ kết Roland Garros như cô gái 29 tuổi ấy. Nhưng á quân Australia mở rộng 2011 đã làm được nhiều hơn thế khi cô đánh bại hạt giống số 4 Azarenka để vào bán kết Roland Garros lần đầu tiên trong sự nghiệp. Đó đã là bước nhảy vọt của Na Li vì trước đó cô chưa từng tiến xa hơn vòng 4 của giải Grand Slam diễn ra trên mặt sân đất nện.

Do năm trước Na Li bị loại từ vòng 3 nên với việc vào tới bán kết Roland Garros năm nay, ít nhất cô cũng sẽ leo lên vị trí thứ 5 thế giới sau giải này. Đối thủ của Na Li ở vòng bán kết là Sharapova. Hạt giống số 7 người Nga vượt qua Petkovic của Đức không mấy khó khăn sau 2 set với các tỷ số 6-0, 6-3 để lần thứ 2 trong sự nghiệp vào tới bán kết Roland Garros. Đó cũng là thành tích tốt nhất của cô ở giải này tới nay. Masha đã vô địch Australia mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng  nhưng vẫn chưa có vương miện cho cô ở Roland Garros. Đó là lí do người đẹp xứ Bạch Dương đang khát khao trở thành tay vợt nữ thứ 10 trong lịch sử hoàn tất Grand Slam của sự nghiệp.

Cũng giống như Na Li, năm trước Masha bị loại từ vòng 3 Pháp mở rộng nên với việc đã vào tới bán kết giải này năm nay, cô chắc chắn sẽ cải thiện được vị trí xếp hạng của mình (hiện Masha đang xếp thứ 8 trên BXH WTA). Nhưng điều quan trọng nhất là người ta đang chờ đợi tay vợt nữ của Nga đăng quang lần nữa ở một giải Grand Slam. Lần gần nhất Masha vô địch Grand Slam là ở Australia mở rộng 2008. Từ đó cho đến trước Roland Garros năm nay, cô đã dự 10 giải Grand Slam nữa nhưng không vào nổi tới bán kết của bất cứ giải lớn nào. Những chấn thương cùng những sự vụ ngoài sân đấu đã khiến Masha sa sút phong độ. Thế nên, chỉ riêng việc cô vào tới bán kết Roland Garros năm nay đã là một sự hồi sinh đáng kể.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm