Rodrygo bẻ cánh đón Man City

02/04/2024 07:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Có thể, Artem Dovbyk sẽ là cầu thủ hay nhất ở vòng đấu 30 La Liga sau khi lập cú đúp để giúp Girona đánh bại Real Betis một cách kịch tính. Nhưng hai giờ sau khi tiền đạo người Ukraine tỏa sáng, Rodrygo đã giành lấy sân khấu theo cách thăng hoa hơn nhiều.

Xét về ý nghĩa của những bàn thắng mà Dovbyk và Rodrygo ghi được đều có giá trị tương đương. Một bên ghi bàn để đội nhà tiến gần đến ngôi vô địch La Liga, người còn lại lập công để giúp đội bóng càng nắm chắc trong tay tấm vé tham dự Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Tiền đạo người Ukraine thậm chí còn vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (Pichichi) cùng với Jude Bellingham và Ante Budimir của Osasuna khi có 16 bàn thắng ở La Liga cho đến lúc này. Đó là thành tựu không thể so sánh được về mặt cá nhân với người lần đầu tiên chơi ở xứ sở đấu bò.

Mọi thứ có vẻ như dễ dàng hơn đối với Rodrygo, anh chơi ở một đội bóng lớn với nhiều ngôi sao đẳng cấp và đã giành nhiều danh hiệu. Nhưng sự thật không hoàn toàn giống như cách nghĩ thông thường, vì số 11 đối mặt với áp lực lớn hơn, tính cạnh tranh cao hơn nhiều so với người đồng nghiệp của Girona.

Ở trận đấu với Athletic Bilbao, Rodrygo được xếp chơi ở vị trí cánh trái thuộc về Vinicius, người đã nổi lên như một thủ lĩnh mới trên hàng công thời gian gần đây và điều đó là một áp lực không dễ đối với tiền đạo 23 tuổi đang không ở phong độ tốt nhất. Anh trải qua chuỗi 18 trận mà chỉ ghi được 3 bàn thắng, trong những trận đấu mà thế trận đã an bài. Một sự suy giảm trầm trọng về mặt đẳng cấp và không dễ để sống sót trước áp lực khổng lồ của đội bóng vĩ đại nhất thế giới.

Thực tế, cánh trái là nơi mà Rodrygo đã trưởng thành ở Brazil và được các đội bóng châu Âu săn đón. Sau khi kí hợp đồng với Real Madrid, anh được khuyến nghị thử sức ở cánh phải vì Vinicius đã phát triển ở đó.

Rodrygo: Bẻ cánh đón Man City - Ảnh 1.

Rodrygo đã có cú bẻ lái quan trọng để sẵn sàng biến Man City thành nạn nhân của mình

Đối mặt với Bilbao, Rodrygo tự nhiên được chơi ở vị trí sở trường và trong một đêm mà ánh đèn sân khấu đặc biệt đổ dồn vào anh. Không hẳn là vì Vinicius vắng mặt và trong 18 trận gần đây Rodrygo không ghi được bàn thắng nào có ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Và trong 7 lần hẹn hò gần đây nhất, anh đã hoàn toàn biến mất, cho đến khi bừng sáng ở Bernabeu với những phẩm chất của một thiên tài.

"Rodrygo đã tạo nên sự khác biệt. Đó là những gì cậu ấy thường làm và là những gì phải làm", HLV Carlo Ancelotti phân tích. "Bây giờ, mọi người có thể nói rằng cậu ấy chơi tốt hơn ở cánh trái, nhưng đối với tôi Rodrygo chơi tốt ở mọi vị trí. Chúng tôi không quên rằng cậu ấy đã ghi hai bàn thắng từ cánh phải trong trận bán kết Champions League với Man City".

Cần nhớ lại rằng, vào đầu mùa giải, giữa chuỗi trận ghi bàn tệ hại đầu tiên, cầu thủ này cũng phàn nàn rằng anh không được chơi đúng vị trí sở trường. Nhưng sau cú đúp vào lưới Bilbao, Rodrygo đã đưa ra lời giải thích khác về vị trí trên sân: "Đúng là tôi chơi tốt hơn bên cánh trái vì lối chơi của đội luôn thiên về những người chơi bên cánh trái. Trước đây là Ronaldo, sau đó là Vinicius và tôi cũng muốn làm điều đó ở bên phải".

Nghe có vẻ như là sự bất nhất, nhưng bất kể là đã "bẻ cánh" như thế nào để tỏa sáng ở trận này, Rodrygo đã chạm lại vào cảm giác ghi bàn một lần nữa. Điều quan trọng là anh đã ghi bàn ở thời điểm quan trọng của mùa giải, trước cuộc đối đầu với Man City, nạn nhân của anh 2 năm trước tại Champions League. 

 Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm