Mario Balotelli và Caroline Wozniacki: Vua và nữ hoàng trên... Twitter

24/12/2014 08:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Balotelli còn lâu mới trưởng thành để trở thành một ngôi sao lớn, trong khi Caroline Wozniacki từng bị mỉa mai là “Nữ hoàng không Grand Slam. Thế nhưng, trên thế giới ảo, họ lại được xem là những ông hoàng, bà chúa.

Khi thể thao và các phương tiện truyền thông “giao nhau”, nó tạo ra những nguồn dư luận trái chiều cực kỳ sôi nổi và ồn ào. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Có vài vận động viên thể thao có khả năng thu hút cộng đồng mạng tài hơn bất cứ người nổi tiếng nào.

Phạt tiền, cấm thi đấu vẫn không chừa Twitter

Đôi khi, chỉ một dòng ‘Tweet’ của họ là có thể khiến cho cả một ngày dài của người hâm mộ trở nên vui vẻ và nhiều năng lượng hơn. Nhân dịp cuối năm, Sportsmail đã nhìn lại các sự kiện trên mạng xã hội trong 12 tháng của năm để chọn ra vua và nữ hoàng Twitter.

Vua Twitter 2014 bắt đầu từ đâu? Có rất nhiều ứng cử viên cho danh hiệu ảo này nhưng với Sportsmail cũng như rất nhiều người hâm mộ khác, sự thẳng thắn, hài hước, ngây ngô của Balotelli khiến cho anh xứng đáng với ngôi “Vua” này hơn ai hết. Balotelli liên tục hớ mồm,  gần đây nhất là việc bị lên án đã có thái độ bài Do Thái từ một hình ảnh trên trang Instagram cá nhân. Dù đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nhưng Balotelli vẫn bị phạt 25 ngàn bảng và bị cấm thi đấu một trận cũng như phải đi học một lớp giáo dục về chuyện phát ngôn. Tuy nhiên, có thể thấy rằng tiền đạo người Italy chưa bao giờ lảng tránh sự chú ý cũng như chỉ trích của dư luận.

Mario Balotelli từng đăng tải những dòng ‘Tweet’ ngắn nhưng lại được ‘Retweet’ (chia sẻ lại) rất nhiều. Nổi bật nhất trong số đó là câu nói mỉa Manchester United.  Chỉ đơn giản và ngắn gọn là: “Man utd…Lol’ (ngụ ý là cười lớn vào đội bóng thành Manchester này) được đăng vào ngày 21 tháng 9 sau khi Man United bị đánh bại 3-5 bởi Leicester. Hồi World Cup đang diễn ra ở Brazil, cầu thủ đang khoác áo CLB Liverpool này đã gây rất nhiều “tiếng vang” với dòng Tweet: “Nếu  chúng tôi đánh bại Costa Rica tôi muốn được tặng một nụ hơn, tất nhiên là trên má, từ nữ hoàng nước Anh”.  Bởi nếu điều đó thành sự thật, Italy đã giúp một tay vào việc giúp đội tuyển Anh lọt qua vòng bảng. Nhưng Italy đã thua.

Chế giễu tình cũ qua twitter

Còn Wozniacki, tay vợt người Đan Mạch thì được yêu mến với những dòng “Tweet” được cho là rất đáng yêu, đặc biệt là chia sẻ hồi tháng 5: “Thật hạnh phúc khi là một cổ động viên của Liverpool vì tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ phải độc bước” (Happy I support Liverpool right now because I know I’ll never walk alone’). Dòng Tweet này được chia sẻ khi hôn ước của cô với tay golf số 1 thế giới Rory McIlroy bị hủy chỉ vài ngày sau khi những thiệp mời đám cưới được phát ra.

Dù rằng phong độ của Liverpool mùa này đang khá tệ nhưng điều đó cũng không cản trở tay vợt xinh đẹp này làm vài ‘đòn’ trả miếng người yêu cũ của mình. Hồi tháng 7, cô đã gián tiếp chế giễu chiều cao khiêm tốn của McIlroy bằng cái “Tweet” hài hước: “Tôi đang đi chơi ở Istanbul. Đã 3 năm rồi tôi mới được thoải mái đi giày cao gót trong một cuộc hẹn hò bình thường. Cảm thấy tốt”.

Cả Balotelli và Wozniacki đều không phải những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ nếu không muốn nói rằng thời kỳ rực rỡ nhất của họ cũng đã qua. Thế nhưng tạo được sự chú ý trên mạng xã hội thì lại là việc khác. Những dòng “Tweet” của Balotelli và Wozniacki khi được viết ra đều được báo chí, người hâm mộ chụp và đăng lại, thậm chí đưa ra bình luận rồi được chia sẻ chóng mặt trên Internet. Khi mà những Twitter, Facebook, Instagram ngày càng trở nên phổ biến, là món ăn tinh thần không thể thiếu của con người, thì nhất cử nhất động của những người nổi tiếng đều nhận được những sự chú ý đặc biệt. Nhưng có vẻ Balotelli chỉ coi đó là một trò chơi bình thường. Anh thích thì viết, thích thì phát ngôn, sai thì xin lỗi, rồi lại tái phạm. 

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm