Robin van Persie là người hùng hay tội đồ?

27/10/2014 03:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anh đã thi đấu thiếu hiệu quả trong suốt 93 phút trên sân. Phút 94, anh xuất hiện đúng lúc để ghi bàn thắng quyết định, giữ lại một điểm cho đội chủ sân Old Trafford. Nên gọi anh là kẻ tội đồ, hay người hùng??

Trước pha bóng ấy, van Persie tỏ ra vô duyên và thiếu sắc bén khi những cơ hội rơi vào chân anh lần lượt bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Phút 23, Januzaj đã chọc khe rất đẹp để Van Persie  băng xuống đối mặt với Thibaut Courtois, nhưng anh đã dứt điểm quá đơn giản và không thắng được thủ môn này. Phút 76, cũng từ một đường chuyền của Januzaj, anh có bóng trước vòng cấm địa và tung một cú sút chệch khung thành tới… 90 độ khiến Ivanovic ôm ngực lăn lộn. Chỉ sau đó ba phút, anh lại thoát xuống dứt điểm và lại không thắng được Courtois đã khép góc, trong khi đó, một cú căng ngang cho Wilson đang băng vào sẽ hợp lý hơn nhiều.

Trước khi trận đấu này diễn ra, cựu danh thủ Jamie Carragher từng cảnh báo Man United rằng không phải tuyến phòng ngự, mà chính hàng tấn công đã có tuổi của họ mới thực sự là vấn đề. Van Persie là người nhiều tuổi nhất trong số các tiền đạo của Man United hiện tại (anh sinh năm 1983, nhiều hơn Rooney 2 tuổi, Falcao 3 tuổi). Và thực tế, với những gì đã diễn ra kể từ đầu mùa, không khó để nhận ra dấu ấn tuổi tác của chân sút người Hà Lan.

Van Persie đã chậm hơn rất nhiều (dù bình thường anh cũng không phải mẫu tiền đạo thiên về tốc độ), cảm giác bóng trước khung thành cũng kém hơn hẳn. Phút 80, khi van Persie mất trụ và ngã lộn nhào trong tình huống sút xa từ ngoài vòng cấm địa bằng chân trái (chân thuận của anh), ai cũng thấy rõ sự mệt mỏi và bế tắc nơi anh. Gần cuối trận, anh không theo kịp một đường chuyền bổng từ ngoài biên vào và phạm lỗi khá thô với John Terry.


Van Persie bất lực trong gần như cả trận trước hàng thủ Chelsea

Công bằng mà nói ở trận đấu này, Van Persie đã rất chịu khó di chuyển. Việc anh có được hàng loạt cơ hội là một minh chứng. Và cú sút như trái phá ở phút bù giờ thứ 4 được xem như một sự đền bù cho những nỗ lực suốt cả trận của anh. Đó không phải một bàn thắng đẹp (đá bồi sau khi cú sút của Fellaini không thắng được Courtois), nhưng rõ ràng đã mang tính giải tỏa với cá nhân van Persie cũng như Man United.

Van Persie đã cứu ông thầy đồng hương của mình khỏi một thất bại bẽ mặt trước Jose Mourinho. Sau bàn thắng ở phút bù giờ thứ 4 ấy, không ít người đã nhắc lại cụm từ “Fergie Time” như một sự liên tưởng thú vị. Nhưng tất nhiên, một trận đấu chưa đủ để khẳng định cho cả một quá trình, nhất là Man United đã chơi không tốt trong buổi tối hôm qua.

Còn van Persie? Bàn thắng quyết định ấy đã cứu vãn cho màn trình diễn tệ hại của anh trước đó, nhưng nó lại mang đến một cảm giác nửa chừng cho những HLV muốn sử dụng anh. Không quá khó để nhận thấy Van Persie đang bắt đầu ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng nếu bỏ anh ngoài thì có thể sẽ lại thấy tiếc nuối. Những nỗ lực níu kéo thời kỳ đỉnh cao vẫn có thể giúp Van Persie mang đến giây phút phấn khích, nhưng chỉ có điều không ai biết lúc nào khoảnh khắc ấy sẽ tới.

Mùa Hè vừa qua, người ta đã nói rất nhiều về sự hồi sinh của Van Persie khi được tái ngộ ông thầy ở đội tuyển Hà Lan, Van Gaal. Nhưng sự thật là anh cũng không thể tránh được quy luật của sự đi xuống, và chỉ cố gắng níu kéo đỉnh cao, bằng những khoảnh khắc hiếm hoi như tối hôm qua mà thôi.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm