Roberto Pereyra: Nơi đâu có Allegri, nơi ấy có một 'Boateng'

11/04/2015 12:57 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Ở AC Milan mùa giải 2010-11, Massimilliano Allegri tạo ra hộ công kì quặc bậc nhất lịch sử bóng đá: Kevin Prince Boateng. Một anh chàng thô kệch, xăm trổ đầy mình, không biết chuyền một đường sáng tạo nào ra hồn lại chơi sau hai tiền đạo, và chơi thành công.

Tại Juventus, HLV Allegri dường như lặp lại cách sáng tạo cũ của ông: Nhào nặn Roberto Pereyra thành một hộ công kiểu Boateng. Họ cùng xuất thân từ tiền vệ trung tâm (Pereyra chơi cao hơi một chút), nhưng giờ tỏa sáng chủ yếu trong vai trò hộ công. Họ cùng không có sự lả lướt của một số 10 cổ điển, hay một miligram nghệ sĩ nào trong những thớ thịt gân guốc. Họ đơn giản là công nhân. Nhưng họ chơi ở vị trí dành cho một nghệ sĩ. Và thành công.

Pereyra, tới Juve từ Udinese, đã ghi 2 bàn trong 2 trận liên tiếp cho Juventus trong các trận gặp Empoli ở Serie A và Fiorentina ở bán kết lượt về cúp Italy. Cùng một kịch bản: Đồng đội sút bóng, thủ môn đối phương đẩy ra và anh lao vào đệm lòng. Thế đấy! Anh không đóng vai người kiến tạo hay nhân vật được chỉ định dứt điểm. Mà anh đóng vai một kẻ quấy phá, nhặt nhạnh những đường bóng rơi vãi, chẳng hoa mỹ nhưng hiệu quả vô cùng.

Báo chí Italy ‘”soi” Pereyra từ đầu đến chân và thấy anh giống tiền bối Boateng đến từ centimet vuông cơ thể. Lúc mới tới, anh để tóc dài. Nhưng rồi Tevez và Pepe giới thiệu cho anh nhà tạo mẫu tóc Marco Di Napoli của vùng Nochelino, và thế là một chỏm mào gà ra đời. Giống hệt Boateng.

Pereyra có khoảng hai chục hình xăm rải rác trên cơ thể, từ tên các thành viên trong gia đình đến số áo 37 mà anh đang mang. Y hệt Boateng. Chỉ gu âm nhạc của họ là khác nhau một chút: Boateng thích và đã nhảy tưng bừng điệu Moonwalk của Michael Jackson trong Lễ ăn mừng Scudetto mùa 2010-11 cùng AC Milan; còn Pereyra lại thích Nicky Jam, một ca sĩ của Bắc Mỹ, với thứ âm nhạc Pop cũng khá tương đồng.

Khi Juventus đứng trước cơ hội vô địch Serie A và đã tiến sâu ở cúp Italy lẫn Champions League, những cầu thủ dự phòng như Pereyra đóng vai trò hết sức quan trọng. Các chấn thương xảy đến với trụ cột Juve thời gian gần đây ngày càng nhiều, nên Pereyra, Boateng rực lửa mới của ông Allegri, có thể mới là nhân tố làm nên khác biệt.

Nếu bóng bật ra, biết đâu đấy, lịch sử lại gọi tên anh?

Ra mắt đội tuyển Argentina

Roberto Pereyra, 24 tuổi, đã ra mắt đội tuyển Argentina ngày 11/10/2014. Anh chơi trận giao hữu Argentina thua Brazil 0-2 ở Bắc Kinh. Tới nay, Pereyra đã khoác áo đội tuyển Argentina 4 lần.



Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm