Roberto Firmino: Từ tài năng bỏ đi thành niềm hy vọng

20/12/2015 07:04 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Không nhiều người dám tin, Roberto Firmino, một trong những cầu thủ đang đạt phong độ dưới triều đại Juergen Klopp, lại từng gặp khó khăn trong việc tỏa sáng giữa dàn tài năng trẻ Brazil.

Khi được hỏi cảm xúc của mình khi biết tin Klopp được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Liverpool hồi tháng Mười vừa qua, gương mặt của Firmino thay đổi kèm theo nụ cười với ẩn ý rằng đây là người biết rất rõ tài năng của anh hơn cả.

Điều ấy hoàn toàn dễ hiểu, bởi khi còn dẫn dắt Borussia Dortmund, Klopp đã có 9 lần đối đầu với Hoffenheim của Firmino trong bốn mùa giải cầu thủ 24 tuổi này gắn bó với Bundesliga, bao gồm ba trận đấu ở mùa trước.

Việc chiêu mộ tuyển thủ người Brazil này là yếu tố thuyết phục Klopp tin rằng đội ngũ của Liverpool hoàn toàn phù hợp với mình. Nếu bạn chứng kiến tốc độ tiến bộ của Firmino tại Bundesliga, sẽ không khó để đưa ra lời giải thích. Chàng trai đến từ thành phố biển Maceio ở vùng Đông Bắc Brazil đến với Hoffenheim chỉ vài tháng sau sinh nhật thứ 19 của mình và chỉ mất ba tháng để tìm chỗ đứng ở đội một, sớm hơn nhiều so với dự tính.

Đến mùa giải thứ ba, Firmino được bầu chọn là phát hiện của Bundesliga và mùa Hè năm ngoái, Ian Ayre, Giám đốc điều hành của Liverpool đã tới Santiago, nơi đóng quân của đội tuyển Brazil để tìm cách thuyết phục cầu thủ 24 tuổi này chuyển đến sân Anfield. Và giờ với sự xuất hiện của Klopp, Firmino cảm nhận rằng sự nghiệp của mình đang thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Hành trình đi lên của Firmino từ quê nhà cho đến màu áo Liverpool là một câu chuyện rất đáng quan tâm. Anh bắt đầu niềm đam mê trái bóng tròn ở hệ thống đội trẻ của Maceio Club De Regatas Brasil, hay viết tắt là CRB, đội bóng chơi ở giải hạng Nhì Brazil. Sau đó, cầu thủ này thử việc ở Sao Paulo, nhưng không thành công và phải di chuyển tới Figueirense để hiện thực hóa mong muốn của mình.

Firmino nhớ lại: “Thật khó để có thể xa gia đình để di chuyển tới phía Nam, khi mẹ tôi vẫn cứ khóc hàng ngày. Lúc ấy tôi mới 16 tuổi. Tôi đến chơi ở đội trẻ Figueirense trước, rồi dành một năm rưỡi cùng Figueirense chinh chiến tại giải hạng Nhì Brazil (có tên Serie B, trùng với hạng đấu cao thứ hai của bóng đá Italy). Khi đội bóng thăng hạng, tôi quyết định chuyển đến thi đấu ở Đức”.

Người ta có thể nhìn thấy rõ sự quyết tâm và tham vọng lớn lao của Firmino: “Tôi không bao giờ sợ hãi. Tôi luôn tỏ ra quyết đoán. Tôi biết tôi muốn ra đi, và tôi hiểu những khó khăn về thời tiết, ngôn ngữ và văn hóa ở nước Anh. Nhưng tôi đến với tư cách một chiến binh và muốn vượt qua những thử thách”.

Tính đến thời điểm này, Firmino ghi được 1 bàn thắng và tung ra 2 đường kiến tạo sau 13 lần ra sân cho Liverpool ở Premier League mùa này. Nhiều người kỳ vọng anh sẽ chơi hay hơn dưới triều đại Klopp, và cụ thể hơn sẽ để lại dấu ấn nào đó trong trận gặp Watford tới đây.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm