Người Sắt "cứu vớt" Robert Downey Jr.

22/04/2013 13:48 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Với phim mới Người Sắt 3, sẽ được phát hành khắp thế thế giới vào ngày 25/3, nam tài tử Hollywood Robert Downey Jr. (48 tuổi) tiếp tục khẳng định vị thế siêu sao. Chính nhờ vai diễn này mà anh đã thoát khỏi quá khứ đen tối, trở thành "Vua" của dòng phim giải trí.

Người Sắt 3 là dự án điện ảnh mới nhất của Downey sau khi anh tham gia phim Biệt đội siêu anh hùng (The Avengers).

Người Sắt lôi cuốn và ấn tượng

Biệt đội siêu anh hùng là tác phẩm điện ảnh đạt doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử điện ảnh. Phim đã thu về được hơn 1,5 tỷ USD trên toàn cầu. Mặc dù phim kể về một nhóm người có khả năng siêu việt chứ không xoáy riêng một người hùng nào, song Downey vẫn là một ngôi sao sáng trong phim.

Tại Avengers, lời thoại của anh được đánh giá là hay nhất, các cảnh hành động ấn tượng nhất và thêm nữa, anh là gương mặt sáng giá nhất trên áp-phích quảng cáo phim.

Có thể trẻ em thích phim Người khổng lồ xanh (The Hulk) và phụ nữ say mê Thần Sấm (Thor), nhưng bất cứ người yêu điện ảnh nào cũng biết đến nhân vật Tony Stark, người chuyên chế tạo vũ khí cho Chính phủ Mỹ, của Downey trong loạt phim Người Sắt.

Trong tập phim Người Sắt 3, Tony Stark vẫn tiếp tục chống lại một kẻ khủng bố bí ẩn được biết đến với biệt danh The Mandarin (Ben Kingsley), kẻ luôn theo sát cô bạn gái của Stark là Pepper Potts (Gwyneth Paltrow).

Tên tuổi Downey nổi như cồn kể từ khi tập phim Người Sắt đầu tiên được phát hành hồi năm 2008. 5 năm qua là thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của anh.

Ai cũng có thể trở thành Người Dơi (Michael Keaton đã chứng minh được điều đó), song không phải diễn viên nào cũng có thể lột tả chân dung Người Sắt ấn tượng và lôi cuốn được như Downey.

Ngoài loạt phim Người Sắt, Downey còn thủ vai chính trong loạt phim Sherlock Holmes thành công vang dội của đạo diễn Guy Ritchie. Loạt phim này đã thu về được hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Bên cạnh đó còn phải kể đến phim hài ăn khách Tropic Thunder (2008), trong đó anh thủ vai một diễn viên da trắng hóa thân thành một người lính da màu.

Bị ma túy “vây bủa” từ nhỏ

Với những người chỉ biết đến Downey qua các nhân vật trên màn bạc, hẳn nhiên họ sẽ bị “sốc” nếu như biết anh từng có một quá khứ khá đen tối.

Từ nhỏ, Downey đã bị ma túy bủa vây bởi cha anh là một người nghiện và ông đã cho anh sử dụng cần sa từ năm lên 6 tuổi. Downey từng chia sẻ rằng việc sử dụng ma túy trở thành mối ràng buộc tình cảm giữa anh và cha. Sau đó, Downey còn nghiện rượu và đêm nào cũng gọi “hàng ngàn cuộc điện thoại để tìm ma túy”.

Từ năm 1996 đến năm 2011, Downey liên tục ra vào nhà tù vì những tội danh liên quan đến ma túy và trại cai nghiện. Những thói quen xấu đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự nghiệp của anh.

Downey từng được đề cử giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Chaplin (1993), tuy nhiên 15 năm kế tiếp anh chỉ tham gia những bộ phim xoàng xĩnh, khi những đạo diễn có dự án điện ảnh hay đều không muốn mời anh đóng phim của họ.

Cuối cùng Downey đến với truyền hình. Thời điểm đó, truyền hình vẫn được xem là một “hậu phương” lớn của các diễn viên điện ảnh thất thế. Và với vai diễn trong loạt phim Ally McBeal (2000 - 2002), Downey bắt đầu dần dần khôi phục được sự nghiệp đang suy tàn của mình.  

Vực lại sự nghiệp

Năm 2003, Downey quyết định cai rượu và ma túy, và từ đây anh đã có những bước tiến đầy kinh ngạc.

Trước tiên là vai diễn trong phim Kiss Kiss Bang Bang (2005). Tuy đây không phải là bộ phim ăn khách lớn, song nó đã thu hút được một lượng khán giả nhất định.

Downey còn xuất hiện trong phim Good Night And Good Luck (2005) và  Zodiac (2007), song phim gây được ấn tượng nhất trong thời kỳ này là A Scanner Darkly (2006), được dàn dựng theo tiểu thuyết cùng tên của Philip K Dick.

Trong phim này, Keanu Reeves thủ vai một trinh thám thâm nhập vào một nhóm người nghiện ma túy, và Downey thủ vai một người bào chế ma túy lập dị mắc chứng hoang tưởng tên là Barris.

Downey bắt đầu gặt hái thành công rực rỡ khi tham gia loạt phim hành động khoa học viễn tưởng Người Sắt. Cuối cùng anh đã gia nhập vào dòng phim giải trí (còn gọi là phim popcorn) - dòng phim mà trước đó anh luôn cố gắng tránh xa.  

Giờ Downey được xem là vua của dòng phim “popcorn” và Người Sắt là nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh hiện nay. Anh có những vũ khí tối tân nhất, có bộ trang phục ấn tượng nhất, sống cuộc đời độc thân ai cũng thèm khát và luôn tìm cách cứu giúp thế giới.

“Tôi thực sự biết ơn những người đã làm nên thành công của loạt phim. Đóng loạt phim này tôi được làm việc bên những diễn viên tài năng. Tôi không có ý định dừng lại và sẽ chỉ làm thế nếu tôi không còn hợp với vai diễn này nữa” - Downey chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm