Real Madrid: Tuyến giữa kém cỏi, BBC cũng thành vô dụng

15/12/2015 06:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid thua Villarreal bởi hàng công với bộ ba Benzema-Bale-Cristiano của họ đã có một trận đấu kém cỏi. Nhưng sâu xa hơn, việc tuyến giữa không thể kiểm soát trận đấu và làm bóng đã khiến Real chết cóng tại El Madrigal.

1. Toni Kroos là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới, nhưng trong trận đấu quan trọng của Real với Villarreal vừa qua, anh phải ngồi dự bị, thậm chí là không được ra sân một phút nào. HLV Carlo Ancelotti từng nói rằng Kroos “không phải lúc nào cũng là tiền vệ hay nhất thế giới nhưng anh là tiền vệ quan trọng nhất của Real Madrid.

Tuy nhiên, Rafa Benitez không nghĩ như vậy. HLV của Real hiện tại cho rằng sự hiện diện của bộ ba chuyên về tấn công Bale, Benzema và Ronaldo trên hàng công khiến tuyến giữa của Real trở nên mong manh và dễ bị vượt qua.

Đó là lý do tại sao ông cần một “vệ sỹ” ở tuyến giữa để che chắn cho hàng thủ, và đó là Casemiro. Ở trận “Kinh điển” thua Barca 0-4, Real đã thảm bại vì những khoảng trống toang hoác ở giữa sân khi họ đá với 3 tiền vệ trung tâm rất mềm mại là Modric, Kroos và James Rodriguez.

Real Madrid 'sợ' các đối thủ mạnh. Vô địch kiểu gì đây?

Real Madrid 'sợ' các đối thủ mạnh. Vô địch kiểu gì đây?

Real Madrid thắng liền 5 trận từ sau thảm bại trước Barca ở trận kinh điển. Nhưng đội bóng của Rafa Benitez lại bế tắc ngay khi đối mặt với một đội bóng mạnh khác. Thất bại trước Villarreal là minh chứng mới nhất.


2. Để sửa sai, Benitez đã thay Kroos bằng Casemiro và kết quả của Real đã trở nên tích cực hơn. Nhưng ở trận thua Villarreal vừa qua, Real đã cho thấy vô số vấn đề ở giữa sân dù Casemiro đá thay Kroos ở đội hình xuất phát. Theo đó, tiền vệ người Brazil đá thấp nhất ở hàng tiền vệ 3 người, phía sau Modric và James. Tuy nhiên, ý đồ của Benitez đã phá sản khi mà chỉ trong 45 phút đầu tiên, Villarreal đã tạo ra 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt khi Real thủng tuyến giữa, mà một trong số đó dẫn đến bàn mở tỷ số của Soldado.

Vấn đề của Real là họ không tranh cướp bóng hiệu quả, và khi có bóng, tuyến giữa của đội bóng áo Trắng không biết tổ chức thế nào. Một điều rất rõ ràng là Real thiếu một tiền vệ có khả năng kết nối tuyến giữa với hàng công. Modric trên lý thuyết là một cầu thủ như vậy, nhưng vấn đề là anh không được đá bên cạnh Kroos hoặc Kovacic để làm điều đó.

Casemiro chỉ chuyên tâm phòng ngự trong khi James dâng quá cao khiến Modric “cô độc”. Khoảng cách giữa cặp Modric-Casemiro với hàng công Real là quá lớn, giúp hàng thủ Villarreal phòng ngự dễ dàng hơn nhiều. Rất thường xuyên, đội hình của Real bị chia làm hai khối hoàn toàn tách biệt, buộc các cầu thủ ở tuyến dưới phải phất bóng dài lên trên.

Benitez đang 'giết chết' Toni Kroos

Benitez đang 'giết chết' Toni Kroos

Tiền vệ Toni Kroos đa phải ngồi ghế dự bị trong trận thua đáng thất vọng 0-1 của Real Madrid trước Villarreal vào đêm qua


3. Vì cách chơi này mà Real đã thất bại ở “Kinh điển” và nó đang là vấn đề nghiêm trọng mà Benitez phải giải quyết. Họ không tạo ra nổi một pha bóng đáng xem nào trong 45 phút đầu tiên và dù đã chơi khá hơn trong hiệp 2, vấn đề đó vẫn tồn tại. Benitez đã thử đi thử lại cả Kroos lẫn Casemiro nhưng kết quả vẫn vậy, do đó, vấn đề của Real không nằm ở sự hiện diện của một trong hai cầu thủ này trên sân.

Hai mùa trước, Ancelotti luôn tin dùng Kroos nhưng vẫn gặt hái được những kết quả khả quan nhờ khả năng điều chỉnh hợp lý trong từng trận đấu. Đó lại là điều khiến người ta lo ngại hơn cả ở Real của Benitez. Trong trận thua Villarreal, HLV người TBN chẳng có lấy một sự điều chỉnh nào về lối chơi dù gặp bế tắc.

Benitez đã thực hiện cả 3 sự thay đổi người, nhưng đều quá muộn, và đáng nói là ông đã thay toàn bộ tuyến giữa, khi Isco vào thay Modric, còn Kovacic thay Casemiro. Isco và Kavacic có tư tưởng tấn công hơn nhưng họ không thể giải quyết được vấn đề của Real ở tuyến giữa.

Khi được hỏi về Real hiện tại, đặc biệt là hàng tiền vệ, HLV từng dẫn dắt Real mùa 2007-08, Bernd Schuster không ngần ngại nói rằng “Benitez đang giết chết Kroos”. Nhưng dù Benitez có “giết” Kroos như Schuster nói hay không, Real của ông vẫn chỉ thế mà thôi.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm