Real Madrid: Tiêu diệt mọi khoảng trống thời hậu Casemiro

22/08/2022 07:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã quá tàn nhẫn ở Balaidos vào đêm thứ Bảy tuần trước, khi họ quá vượt trội so với đội chủ nhà Celta Vigo bằng một chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Celta Vigo.

Real Sociedad 1-4 Barcelona: Lewandowski 'mở tài khoản' sau 46 giây

Real Sociedad 1-4 Barcelona: Lewandowski 'mở tài khoản' sau 46 giây

Tiền đạo Robert Lewandowski “mở tài khoản” cho Barcelona trong trận thắng 4-1 trên sân của Real Sociedad.

Đó là trận đấu đầu tiên của Dải thiên hà thời hậu Casemiro. Màn trình diễn của thầy trò HLV Ancelotti, cũng như kết quả cho phép tất cả có được sự bình tĩnh trong phòng thay đồ, dù trước trận đấu, đã có nhiều câu hỏi đặt ra rằng họ sẽ xoay xở như thế nào nếu không có tiền vệ người Brazil.

Không Casemiro? Không sao

Người ta sẽ phải nói điều quen thuộc này (chắc hẳn) trong nhiều năm tới: Thời gian vẫn sẽ trôi qua mà cuộc sống vẫn vậy. Có hay không có Casemiro, Real Madrid sẽ chiến thắng. "Real Madrid luôn tiêu diệt bạn", Iago Aspas, đội trưởng của Celta Vigo buồn bã nói sau trận đấu. Một kết quả không có gì khác biệt so với mùa trước, anh cùng các đồng đội vượt lên dẫn trước 2-1, nhưng cho đến cuối cùng, Celta Vigo vẫn bại trận.

Ngay cả khi không có Casemiro, Real Madrid vẫn vượt trội về mặt thể lực và áp đặt, xuất sắc giành bóng hết lần này đến lần khác trong phần sân của họ. Họ là tập thể không cần thống trị toàn bộ các khía cạnh bóng đá hoặc kiểm soát bóng vượt trội, ở trận đấu đêm trước, tỉ lệ cầm bóng của hai bên là ngang nhau, nhưng khi đến thời điểm, Real Madrid luôn tiêu diệt đối thủ của mình.

Chuyện này thì quá rõ ràng, ở Champions League mùa trước, PSG, Chelsea, Man City và cuối cùng là Liverpool đều biết tính thời điểm và sự chết chóc của Real Madrid là như thế nào, các đối thủ đơn giản là bất động trong khoảnh khắc đó và sụp đổ tan tành. Celta Vigo cũng như vậy, họ cũng tan nát trong toàn bộ hiệp đấu thứ hai, không thể duy trì được năng lượng và sự quyết tâm trước Real Madrid tấn công họ không ngừng nghỉ và quá mạnh mẽ về ý chí, những người bước ra sân và mặc nhiên rằng, họ là số 1.

Đội bóng của Carlo Ancelotti không hay hơn Celta trong hầu hết những giai đoạn nóng bỏng của trận đấu, giống như rất nhiều những kẻ thất bại khác, đội bóng xứ Galicia tự hỏi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với họ. Thật vô ích hoặc như Pep Guardiola đã nói sau khi Man City để thua Real Madrid trận bán kết lượt về Champions League mùa trước: Họ thường xuyên làm điều này (chiến thắng) như một thói quen.

Đó không phải là hiện tượng siêu nhiên. Đó chỉ đơn giản là Real Madrid biết cách trừng phạt đối thủ và thao túng trận đấu của họ dưới sự điều khiển của Modric và Benzema, những người đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng với các đồng đội và khó khăn vô cùng với Celta Vigo.

Chú thích ảnh
Không Casemiro chẳng vấn đề gì, vì Real Madrid vẫn thắng

Những vấn đề cần giải quyết

Khi ca ngợi chiến thắng của Real Madrid, người ta không đồng nhất mọi thứ trong một công thức của sự hoàn hảo, đội bóng đã đánh bại Celta Vigo đêm trước, nói một cách khác, vẫn thiếu một chút cấu trúc của tính tổ chức, hoặc sự thiếu vắng của Toni Kroos đã ảnh hưởng đến tính nhịp điệu của đội bóng, và Modric đã phải làm việc gấp đôi để bù đắp cho sự vắng mặt này.

Về mặt logic, khi Casemiro rời đi, Tchouameni buộc phải đẩy nhanh quá trình thích ứng và tiến bộ. Rõ ràng, anh thiếu đẳng cấp của tiền vệ người Brazil, sự lạnh lùng và lì lợm như tiền bối của mình. Nhưng bạn không thể bắt một ai đó phải giống với một tượng đài đã gây dựng sự nghiệp đỉnh cao trong 6 năm qua tại Bernabeu, khi anh ta mới chỉ ở đây hơn hai tháng. Nhưng điều này cần được làm rõ: Ở những câu lạc bộ như Real Madrid, bạn không có thời gian để làm mọi thứ theo tuần tự thông thường, bạn phải trở nên khác biệt và trưởng thành ở mức tối đa.

Trong khi Camavinga, người được hi vọng là cỗ máy đấu nối giữa hai đầu sân lại không thể hiện được vai trò hoặc đã không thể hoàn thành phần việc mà Carlo Ancelotti muốn anh thực hiện khi thường để mất vị trí và không cảm nhận được không gian chơi bóng.

Đôi khi, số 12 đánh mất sự liên lạc với Tchouameni và đặt các trung vệ của Real Madrid vào tình thế hiểm nghèo. Nó có thể sẽ bị lặp lại theo cách này nhiều lần khác khi bộ đôi tiền vệ người Pháp sẽ có khả năng đá chính thường xuyên trong thời gian tới, và sự lộn xộn này là không thể lặp lại.

Nhưng có vẻ như chiến lược gia người Italy biết cách chăm sóc các học trò tốt hơn bất cứ ai. Vào một ngày khác, ở một trận đấu cụ thể, bạn đơn giản sẽ không nhìn thấy bất kì sai sót nào từ những cầu thủ trẻ đấy, những người dù phải mặc chiếc áo rộng hơn bình thường, sẽ vẫn biết cách để phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm