Real Madrid lại mất điểm: Chào nhé, La Liga là của Barcelona!

10/04/2023 15:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Mùi của thất bại đã loang rộng trên bề mặt La Liga, Real Madrid đã tạm biệt cơ hội bảo vệ danh hiệu sau thất bại không được dự báo trước Villarreal trên sân nhà cuối tuần trước.

"Tâm trạng của tôi phụ thuộc rất nhiều vào đội bóng. Tôi thấy ổn, thật sự ổn, ở cả khía cạnh cá nhân", Carlo Ancelotti bắt đầu trận đấu với Tàu ngầm Vàng bằng sự thoải mái. Những cử chỉ của chiến lược gia người Ý không che giấu được sự thư giãn sau chiến thắng kinh điển 4-0 trước Barcelona  ở Copa del Rey.

Tạm biệt La Liga

24 giờ sau, trong một cuộc họp báo sau trận đấu, Carletto không còn giữ được sự thư thái đấy nữa và lảng tránh nói về cơ hội bảo vệ danh hiệu của Real Madrid ở La Liga bằng một sự cảm thán đầy tiếc nuối: "Sự thật là rất khó để chúng tôi có động lực 100% sau chiến thắng vang dội trước Barcelona, điều này khá bình thường trong bóng đá".

Bản thân trận đấu đã mang tính giải trí, với nhiều người đến và một trận đấu cởi mở thực tế ngay từ tiếng còi khai cuộc. Madrid bắt đầu một cách vui vẻ, với cùng một bộ ba tấn công từ Barcelona: Rodrygo, Vinícius và Benzema, chỉ có điều lần này Ceballos và Tchouaméni chuyển đội từ phòng máy, cùng với Asensio. Nó không giống với việc các lão tướng Modric và Kroos cắm đầu và có động lực cao.

Niềm hân hoan từ chiến thắng trong trận lượt về bán kết Copa del Rey tại Camp Nou đã càn quét tâm lý của đội bóng áo trắng, họ ngay lập tức quay trở lại thực tại đáng buồn ở La Liga, giải đấu mà họ hầu như đã bị cắt đứt mối liên hệ hoàn toàn trong nhiều tháng qua, sau những trận đấu kiểu như tự sát trước Villarreal.

Bảo vệ danh hiệu này là điều không tưởng, vì khoảng cách giữa Dải thiên hà và đại kình địch có thể được nới rộng thành 15 điểm, nếu như Barca giành chiến thắng trước Girona trong trận derby xứ Catalunya đêm nay. Bạn có thể dự đoán khả năng lên đến 90%, bất chấp thầy trò HLV Xavi vừa trải qua những ngày ác mộng tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Tất cả những gì còn lại là họ phải chiến đấu cho niềm kiêu hãnh và mục tiêu tầm thường: Bảo vệ vị trí thứ hai trước áp lực của Atletico Madrid và một điều khác, trong lúc cố gắng lấy lại tiêu chuẩn của một đội bóng lớn, hãy hi vọng, đội bóng xứ Catalunya cũng sẽ sảy chân tương tự.

Nhưng bạn biết rằng, khi để cuộc chơi lệ thuộc vào một người khác, bạn coi như đã bại trận, không thể bảo vệ danh hiệu vô địch quốc nội ở mùa giải thứ hai liên tiếp là thói quen xấu của Ancelotti, dù sau 1.272 trận, cùng vô số những danh hiệu vô địch, ông không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất kì ai.

Real Madrid: Chào nhé, La Liga! - Ảnh 1.

Trận thua ngược Villarreal đã khiến Real Madrid ở rất xa cơ hội bảo vệ ngôi vô địch La Liga

Chiến lược gia người Italy không có thói quen chiến thắng liên tục ở các cuộc đua đường trường, và điều đó đang tác động lên Real Madrid ở La Liga mùa này, họ thường thua những trận đấu tầm phào, trước những đối thủ kiểu như không có gì để mất hoặc để giành giật.

Gương mặt nào tiếp Chelsea?

"Tôi không có nghi ngờ gì cho trận đấu ở Champions League, tôi biết mọi thứ có thể phức tạp và nhiều khả năng khác nhau sẽ xảy ra nhưng thứ Tư là một câu chuyện khác. Hôm nay nhiệt huyết của các cầu thủ đã sụt giảm nhưng vào tuần tới, chúng tôi lại là đội bóng hàng đầu", Carlo Ancelotti không có lý do để e ngại trước khi tiếp đón Chelsea.

Dải thiên hà luôn chơi như một ngọn núi lửa ở các trận đấu cúp và chiến thắng là thói quen của họ ở đấu trường châu Âu. Đội bóng thủ đô London cũng là một thảm họa trong ngày đầu tiên trở lại của Frank Lampard trong vai trò tạm quyền ở Stamford Bridge. Ancelotti nhận thấy những tín hiệu xấu từ cách chơi của Chelsea và ông biết rằng, vẫn còn nhiều cơ hội để các Madridista vùi lấp thất bại trước Villarreal.

Chức vô địch Champions League có vẻ như được xem trọng ở đây hơn là La Liga, bởi chiến lược gia người Italy đã sắp xếp nhiều hơn cho trận đấu ở châu Âu với việc để Luka Modric và Toni Kroos được nghỉ ngơi, và 4 sự thay đổi khác được thực hiện để đảm bảo rằng, tất cả được dồn sức cho giải đấu ở cựu lục địa.

"La Liga rất phức tạp, điều đó là hiển nhiên nhưng chúng tôi còn chơi ở đấu trường khác (Cúp nhà Vua và Champions League) mà chúng tôi biết cơ hội của mình là rất lớn", Lucas Vazquez nhấn mạnh đến ưu tiên của Real Madrid.

Đội bóng này có những thứ tự được phân định nhưng nếu như Chelsea không tỏ ra dễ dãi giống như Valladolid hoặc Barcelona, có thể, Dải thiên hà sẽ đối mặt với những rủi ro không được báo trước.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm