Hội chứng 'Jamesmania' ở Real Madrid

28/12/2014 08:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi muốn mang tới sự hạnh phúc và những chức vô địch tới đây”, James Rodriguez nói tại sân Santiago Bernabeu vào ngày 22/7/2014. Lúc đó, nhiều người đã nghi vấn về khả năng tỏa sáng của anh tại Real sau một World Cup 2014 thành công. Tuy nhiên, James giờ đây đã phần nào hiện thực lời hứa của mình với các hinchas (CĐV Real Madrid), qua bàn thắng, qua danh hiệu, và qua thứ bóng đá mà anh mang đến.

James đã có nửa đầu mùa giải rất tốt cho Real Madrid. Chơi xuất phát tất cả trong 14 lần ra sân, anh thi đấu tổng cộng 1.143 phút, ghi được 6 bàn thắng và 6 kiến tạo. Nhưng điều quan trọng hơn các con số, đó là sự chuyển mình của cá nhân James. Anh đến Bernabeu với tư cách một hộ công sáng giá nhưng hoàn toàn không thể giúp đỡ gì về phòng ngự. Qua làm việc với Carlo Ancelotti, James đã trở thành một người di chuyển không biết mệt mỏi, hoạt động khắp mặt sân, cố gắng lấy bóng để giúp triển khai tấn công và khi nhìn thấy cơ hội là kiến tạo cho đồng đội hoặc chớp thời cơ ghi bàn.

Chơi ở hàng tiền vệ Real không phải là một điều dễ dàng, bởi vì James phải đảm trách không chỉ mỗi công việc tấn công. Anh còn phải giúp đỡ Toni Kroos, Luka Modric hay Isco trong công tác giữ và thu hồi bóng. Những công việc ấy đẩy James ra xa khỏi vòng cấm địa, nơi anh làm nên danh tiếng của mình như một tay săn bàn và kiến tạo như tại World Cup. Người ta giờ vẫn còn nhớ tới những khoảnh khắc hào nhoáng của anh như bàn thắng đỉnh cao mà anh ghi được vào lưới Uruguay, nhưng James đó là James của ĐT Colombia. James của Real biết hòa nhập để cùng làm việc với các ngôi sao lớn khác.

Năm 2014 quả thực đáng nhớ cho James Rodriguez. Anh là ngôi sao sáng của World Cup, đưa Colombia tới tứ kết, sang Real Madrid với mức giá 80 triệu euro, đoạt 2 chức vô địch cùng Real trong chưa đầy 6 tháng, được đề cử cho bàn thắng đẹp nhất của năm, là vận động viên Nam Mỹ xuất sắc nhất trong năm và là vận động viên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. “Jamesmania”, cho dù sẽ không bao giờ sánh được bằng “Beatlemania”, đã thực sự lên đến đỉnh điểm trong năm nay, biến James trở thành một nhân vật được biết đến toàn cầu.

James đã có danh hiệu cùng Real, anh góp mặt trong cả hai trận chung kết Siêu cúp châu Âu và Club World Cup. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu, bởi James và Real Madrid nhắm tới những mục tiêu lớn hơn, chức vô địch La Liga và bảo vệ Champions League.

Đó không chỉ là một mục tiêu, đó là một ước mơ cho bất cứ cầu thủ nào có được may mắn thành danh và được chơi bóng tại châu Âu. James đã đi một bước dài, từ quê nhà đến Argentina, đến BĐN, tới Pháp và giờ là TBN. Và sau một hành trình dài như vậy với nhiều vinh quang gặt hái, James vẫn mới chỉ 23 tuổi, độ tuổi mà các ngôi sao mới chỉ bắt đầu tỏa sáng.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm