Real Madrid đang lãng phí Bellingham, lãng phí điểm số

11/12/2023 05:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Jude Bellingham tiếp tục ghi bàn, nhưng sự cứng rắn của Real Betis đã khiến Real Madrid buộc phải hài lòng với một điểm kiếm được ở Benito Villamarin cuối tuần qua.

Trong một ngày bao gồm rất nhiều những cơn địa chấn lan ra khắp cựu lục địa. Từ thất bại của Arsenal trước Aston Villa, sự sụp đổ của MU trước Bournemouth hay trận thua kịch tính của Milan trước Atalanta cho đến màn tự sát tập thể của Bayern Munich trước Frankfurt thì trận hòa của Real Madrid có thể được làm dịu đi theo cách nào đó.

Hội chứng phụ thuộc Bellingham

"Các anh muốn tôi nói là mình tức giận hay buồn chán vì trận hòa này? Không, tôi cảm thấy vui vẻ", Carlo Ancelotti nói sau trận đấu. Bởi vì ông bình luận rằng với nỗ lực của mình, Real Betis không xứng đáng để thua trận. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Real Madrid đã không chơi tốt theo cách ngược lại.

Vì nghĩa vụ giành chiến thắng và sự khó khăn như dự trù, Carlo Ancelotti quyết định quay lại công thức Modric và Kroos để cân bằng đội hình có vẻ như đang bay bổng quá nhiều với những "cây vĩ cầm" ở phía trên là Rodrygo, Brahim Diaz và đặc biệt là Jude Bellingham, để đối mặt với Real Betis tại Villamarin, pháo đài bất khả xâm phạm ở La Liga mùa này.

Mặc dù thực sự là chiến lược gia người Italy có vẻ như không mấy quan tâm tới những vấn đề của đối thủ, mà ông tập trung vào giải quyết những phát sinh xuất hiện từ sự vắng mặt của những cầu thủ người Pháp Tchouameni hay Camavinga.

Lúc đầu, mọi thứ có vẻ như thuận lợi bởi Modric đã quản lý một khu vực rộng lớn ở nửa phần sân của đối thủ để khiến Betis bị suy yếu bởi Isco bị trói chặt trong không gian chật hẹp trước vòng cấm địa đội chủ nhà.

Mọi chuyện diễn ra một cách tương đối phù hợp với chiến thuật của Carlo Ancelotti, Real Madrid kiểm soát bóng áp đảo, kiên nhẫn và cố gắng gây mê đội chủ nhà bởi những phá tấn công kĩ thuật của Rodrygo và Bellingham để có bàn mở tỉ số của tiền vệ người Anh trong hiệp đấu thứ hai. Bởi vì nó không phải là điều gì quá bất ngờ nên việc số 5 ghi bàn hoặc tỏa sáng chỉ là hệ quả của một sự bùng nổ không thể kiểm soát được.

Real Madrid: Lãng phí Bellingham, lãng phí điểm số - Ảnh 1.

HLV Ancelotti cần có những quân bài mới để tránh phụ thuộc vào Bellingham

Nhưng rắc rối luôn nằm ở đâu đó trong đội ngũ này. Chỉ một mình Jude Bellingham là không đủ để chiến thắng. Chúng ta quay trở lại câu chuyện điển hình của Real Madrid vào một ngày đầu tháng 11, sau khi Real Madrid bị Vallecano cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà. "Đội có bị mắc kẹt nếu Bellingham không ghi bàn?", đây là điều đầu tiên các phóng viên hỏi HLV người Italy. "Không, chúng tôi có nhiều nguồn lực, chúng tôi có những người khác làm điều đó", Carlo Ancelotti đáp lời.

Ông cùng các cầu thủ cố gắng giải quyết và thật sự đã làm điều đó một cách hoa mỹ với những bàn thắng liên tục của Rodrygo và Brahim Diaz sau đó, cùng với việc Bellingham quay trở lại sau chấn thương và ghi bàn cho đến tận bây giờ.

Nhưng rồi hội chứng phụ thuộc Bellingham phát tác lại khiến cho những thành quả trước đó bị nghi ngờ. Và nó cũng là sự lãng phí với chính tài năng và những bàn thắng của tiền vệ người Anh!

Đây là một bài học

Phủ nhận sự phụ thuộc vào Bellingham hoặc cố gắng ca ngợi tinh thần chiến đấu của Betis là sự biện minh trong ngắn ngủi đối với trận hòa của Real Madrid. Nó ít giá trị đối xứng và không nhất thiết phải coi trận đấu này là một thất bại, bởi vì người ta không luôn có khả năng giành chiến thắng.

Nhưng có một thực tế cần cân nhắc thận trọng, đó là sự phụ thuộc vào Bellingham có thể dẫn đến một cái kết không hoàn hảo cho đến cuối mùa ở cả La Liga và Champions League. Những tham vọng bóng đá của một câu lạc bộ như Real Madrid không phụ thuộc vào một cầu thủ mà anh ta chưa giành được bất cứ điều gì trước đó.

Bellingham có khả năng sẽ tạo ra một thời đại cho mình ở Bernabeu, nhưng bất chấp những kỉ lục bàn thắng mà tiền vệ người Anh có được cho đến thời điểm này, anh chưa có khả năng dẫn dắt đội bóng lớn như Ronaldo hoặc chưa được kiểm chứng cho đến khi làm được như vậy. Real Madrid có khả năng phát triển đột phá bởi những tài năng trẻ mà họ đang sở hữu, nhưng nếu Real Betis có thể phản kháng được trước đẳng cấp vượt trội của đối thủ với những cầu thủ bình thường nhất thì tại cựu lục địa, mọi thứ có khả năng sẽ còn xấu hơn.

Bellingham có thể sẽ vẫn là nơi trú ẩn cuối cùng của Real Madrid khi đối diện với mất mát và sự yếu đuối từ bên trong. Và trước khi những chiến binh như Tchouameni hay Camavinga trở lại, HLV Carlo Ancelotti cần đảm bảo rằng, ông sẽ khiến cho sự phụ thuộc vào Bellingham phải có giá trị hơn rất nhiều so với một trận hòa trước Betis. 

 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm