Rafael Nadal: Không thể tệ hơn...

21/06/2015 06:33 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không phải một người hâm mộ quần vợt và theo dõi thường xuyên, hẳn bạn sẽ đặt câu hỏi Rafael Nadal 2 lần vô địch Wimbledon từ bao giờ. Bởi kể từ Wimbledon 2011 đến nay, tay vợt người Tây Ban Nha thậm chí còn chẳng vào được tới tứ kết.

Chẳng thể tệ hơn

Chuyện Nadal sa sút tệ hại nhất trong 10 năm qua đã được nhắc đi nhắc lại suốt từ đầu mùa giải. Nhưng khi anh vừa lên ngôi vô địch tại Stuttgart Open – danh hiệu trên sân cỏ đầu tiên sau 5 năm khiến người hâm mộ đã có chút hy vọng. Để rồi tại AEGON vừa qua, một lần nữa, sự thất vọng lại ùa về khi Nadal để thua Alexandr Dolgopolov ngay tại vòng 1 Aegon Championships. Lần đầu tiên trong 10 năm, “ông vua đất nện” sẽ tới All England Club năm nay mà không lọt vào Top 8 hạt giống. Bởi vậy, chắc sẽ không còn nhiều người hâm mộ đặt niềm tin vào anh tại giải đấu năm nay.

Cả 3 lần bị loại sớm tại Wimbledon gần đây, Nadal đều bị đánh bại bởi những tay vợt kém hẳn mình như Nick Kyrgios, Lukas Rosol và Steve Darcis. Tóm lại, anh đã không hề chơi thứ quần vợt như anh đã thể hiện tại Wimbledon 2008, 2010 (2 lần vô địch) hay ít nhất là khi vào chung kết năm 2011. Mà lúc đó, Nadal vẫn chưa sa sút như hiện giờ. Vậy thì có gì đáng mong đợi ở một kết quả tươi sáng khác trong năm nay được không?

Có hy vọng không?

Khó lắm. Giải mà Nadal vô địch chỉ là ATP 250 và cách mà anh đã lên ngôi thì cũng không thực sự dễ dàng khi mà phải vất vả mới vượt qua được Marco Baghdatis và Bernard Tomic tại vòng 2 và tứ kết. Gần cuối giải, Nadal đã mắc ít sai sót hơn và những cú giao bóng cũng hiểm hóc hơn nhưng cũng không thực sự đủ để làm vũ khí chiến thắng của anh. Hơn nữa, những gì làm cho Nadal gặt hái được thành công tại các giải đất nện, đặc biệt là Roland Garros, Monte Carlo lại không phát huy mấy hiệu quả khi anh tới các giải sân cỏ và Wimbledon.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2005 đến nay, Nadal tới Wimbledon mà không vô địch một giải Grand Slam nào trước đó. Tại Roland Garros, “ông vua đất nện” để thua Novak Djokovic 3 set không gỡ tại tứ kết. Còn ở Australian Open hồi đầu năm, anh thua Tomas Berdych, tay vợt mà anh từng đánh bại cả 17 lần gặp trước đó cũng chỉ trong 3 set chóng vánh với các tỷ số 2-6, 0-6, 6-7.

Sự tự tin của Nadal cũng dần hao mòn đi bởi những chiến bại của anh năm nay dù anh không thừa nhận điều đó. Việc chỉ xếp hạng 10 trên BXH ATP sẽ buộc Nadal phải chạm trán những người còn lại trong “Big Four” từ sớm và điều này sẽ cực kỳ khó khăn. Tại vòng 4, anh sẽ phải đối mặt ngay với những tay vợt thuộc nhóm hạt giống từ 5 đến 8. Chẳng cần phải nói thêm, có thể Nadal sẽ đối đầu hàng loạt “sao bự” từ tứ kết (nếu anh vào được đến đó).

Vấn đề của Nadal là gì? Rất nhiều. Thứ nhất là tâm lý. Thứ hai là phong độ. Thứ ba là thể lực. Thứ tư chính là Wimbledon – một giải sân cỏ khó nhằn. Nhưng trông thế mà có khi vẫn còn hy vọng. Vì giờ nếu Nadal có bị loại sớm người ta cũng chẳng bất ngờ nữa, anh cũng không có cái áp lực là phải thắng vì đằng nào cũng đã có một nửa mùa giải quá bết bát trước đó rồi. Trông chờ gì vào Nadal ở Wimbledon năm nay thì mục tiêu gần nhất có thể khả thi, là mong anh dù có bị loại thì cũng sẽ chiến đấu hết mình như anh đã từng. Còn nếu bỗng dưng anh bật dậy được mạnh mẽ, thì đó hẳn là một câu chuyện cổ tích khác của quần vợt.

Del Potro lỡ hẹn với Wimbledon

Nhà cựu vô địch US Open 2009 Del Potro đã xin rút lui khỏi Wimbledon năm nay sau khi trải qua ca phẫu thuật cổ tay trái lần thứ 3.

Từ đầu năm tới nay, tay vợt người Argentina mới chỉ chơi 4 trận. Hôm thứ Năm vừa rồi, anh đã phẫu thuật thành công tại Mỹ. Ban tổ chức Wimbledon đã viết trong một thông báo: “Juan Martin Del Potro đã rút lui khỏi Championships 2015 vì phẫu thuật cổ tay”. Tay vợt người Úc Marinko Matosevic sẽ thế chỗ anh.

Được đánh giá cao và có tài năng song thể lực lại là điểm yếu của Del Potro khiến sự nghiệp của anh không thể với tới đỉnh cao.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm