Họa sĩ Bùi Mai Hiên mua nhà... lo tuổi già

25/08/2012 07:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Là một trong các hoạ sĩ vẽ sơn mài nổi tiếng nhất hiện nay, HS Bùi Mai Hiên từng là cán bộ của Vụ Mỹ thuật (nay là Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & triển lãm).Chị xin về hưu sớm từ 2003 để chuyên tâm sáng tác. Những bức sơn mài khổ lớn nhiều năm qua thay nhau làm “tường” tầng 2 ngôi nhà 99 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, nơi chị làm xưởng vẽ kiêm gallery.

Bị huyết áp cao, hàng ngày, chị đều chăm chỉ đi bộ quanh hồ Tây, thích nhất là được ít thở hương sen ngào ngạt. Ngày 20/8, vợ chồng chị đi xe Suzuki Vitara màu xanh dưa hấu về Hoằng Hoá, Thanh Hoá, cùng em gái Mai Hiển nghỉ Hè. Chị coi đây là dịp để đổi đề tài vẽ và tăng thêm sinh lực. Dù bơi kém, chị vẫn yêu biển. Mai Hiên đã mua căn hộ chung cư 60m2 trên tầng 6 toà nhà 6 tầng Euroke Linh Trường, Thanh Hoá.


HS Bùi Mai Hiên bên đầm sen Hồ Tây. Ảnh: Lê Tư.

“Đây có thể coi là nhà sáng tác thứ hai, cũng là nhà dưỡng già sau này. Ở thời buổi nhiều khó khăn, thử thách như bây giờ, người lo xa nên chuẩn bị cho tuổi già từ sớm. Để tới 70-80 tuổi mới lo thì quá muộn, lúc ấy cũng chẳng còn sức lực mà hưởng thụ nữa” - nữ hoạ sỹ cười tươi. Thực tế, Mai Hiên có khuôn mặt và vóc dáng trẻ hơn tuổi 55 khá nhiều, chị vẫn được coi là một trong các giai nhân lứa trung niên của làng hội hoạ đương đại. Chị đang vẽ tranh để chuẩn bị cho triển lãm các nữ HS ba miền tại bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào tháng 10/2012 tới.

    Khánh Vi
  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm