Quốc Thiên Idol và những kỷ niệm về mẹ

07/05/2009 12:10 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Quốc Thiên là Út nam trong một gia đình có 6 anh chị em chủ yếu sống bằng nghề buôn bán nhỏ và làm rẫy. Từ nhỏ cậu được mẹ và gia đình yêu thương hết mực.

Nhận thấy cậu út có năng khiếu âm nhạc, chính mẹ là người đã vun vén cho Quốc Thiên theo đuổi ước mơ từ tấm bé. Nhà không hề khá giả, nhưng hàng năm người mẹ vẫn dành dụm may cho Thiên một hai bộ vest trắng để tham gia các cuộc thi văn nghệ và hát đám cưới. Quốc Thiên  nhớ lại "Những khoản tiền thù lao nhận được tuy không nhiều nhưng chính những lời khen tặng từ ban nhạc, từ khán giả lúc ấy là cả một niềm tự hào đối với mẹ".

Trong suốt khoảng thời gian thơ ấu, mẹ là người ươm mầm cho giấc mơ ca hát và cổ vũ Thiên hết mình. Cách đây hơn một năm, mẹ Thiên đột ngột ra đi với 3 khối u trong não. Chỉ trong vòng mấy ngày từ khi phát hiện Thiên đã mất đi người mẹ yêu dấu, mất đi chỗ dựa vững chãi về tinh thần. Đó là thời gian Quốc Thiên hết sức khó khăn, cuộc sống trở nên đen tối với những suy nghĩ rằng mình đã làm khổ mẹ rất nhiều, mẹ ra đi mà chưa một ngày báo đáp.


Quốc Thiên cùng mẹ và gia đình

* Quốc Thiên có thể chia sẻ với độc giả những kỷ niệm về người mẹ được không?

Mẹ là người để lại trong Thiên rất nhiều ấn tượng cũng như kỷ niệm đẹp. Mẹ là người thường xuyên gọi điện hỏi thăm và động viên khi Thiên mới bước chân lên TP.HCM học tập và cũng là người hy sinh rất nhiều cho tương lai của Thiên. Ngay từ nhỏ mẹ đã luôn động viên và theo dõi Thiên từng bước… Đặc biệt là đối với âm nhạc và luôn đồng hành với Thiên trong các cuộc thi nhỏ ở quê hay lớn hơn là cấp tỉnh...Có mẹ bên cạnh động viên và ủng hộ Thiên tự tin và bản lĩnh hơn trong phần biểu diễn.. Thiên là ca sĩ mà mẹ yêu thích nhất (Cười).

Thiên nhớ nhất ở mẹ là sự chịu đựng và tính khiêm nhường… Ngày 8/3, năm học cuối cấp 3, Thiên đã dành số tiền thù lao hát đám cưới của mình để làm món quà tặng mẹ. Số tiền tuy không lớn nhưng đấy chính là tình cảm của Thiên dành cho mẹ. Mẹ đã rất cảm động và ôm Thiên vào lòng. Lúc đó Thiên suy nghĩ rằng mình phải cố gắng thật nhiều để cho mẹ được sống hạnh phúc và bình an...

* Thiên có giữ kỷ vật nào bên mình để luôn nhớ về mẹ không?

Đó là một chiếc nhẫn mẹ hay đeo. Thiên nghĩ mẹ rất thích chiếc nhẫn này và sau khi mẹ mất một người chị đã đưa lại cho Thiên.

* Lúc trước khi mẹ mất, Thiên có hay tâm sự với mẹ không?

Thiên là Út Nam trong gia đình có 6 anh chị em (dưới còn một em gái) nên mẹ cũng là người gần gũi và thân thiết nhất với Thiên .Những vui buồn, những rắc rối của một cậu con trai mới lớn Thiên đều thủ thỉ tâm sự cùng mẹ. Mẹ luôn lắng nghe và đưa cho Thiên những lời khuyên tốt nhất.


Quốc Thiên khi còn nhỏ

Sau khi mẹ mất, Thiên thường xuyên tâm sự với người chị gái ruột và Thiên coi chị như một người mẹ thứ hai.

* Giờ đã trở thành một người nổi tiếng, Thiên có còn giữ thói quen cũ?

Thiên và chị vẫn thường xuyên liên lạc để tâm sự về chuyện gia đình cũng như sự nghiệp của Thiên. Mỗi khi có show diễn trên Truyền hình, Thiên đều nhắn cho chị và gia đình biết. Mọi người luôn theo dõi và nhận xét, góp ý giúp Thiên hoàn thiện hơn nữa trong sự nghiếp ca hát của mình.

Công việc của gia đình chị cũng khó khăn. Chị đi bán trứng mỗi sáng ở chợ, buổi tối về chị lại gọi điện kể cho Thiên nghe những câu chuyện ở ngoài chợ. Có rất nhiều người đến mua trứng hỏi thăm và gửi lời động viên Thiên. Có người cứ xem Thiên diễn trên truyền hình xong lại ra chợ kể cho chị Thiên nghe… Nhờ vậy mà chị bán rất đắt hàng… (Cười)

* Nếu được chia sẻ với những bạn trẻ nhân Ngày của mẹ (10/5), Quốc Thiên muốn nói điều gì?

Những ai còn mẹ thì hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho mẹ. Đừng để bạn phải hối hận vì đã làm những điều có lỗi với mẹ. Chỉ sau khi mất đi những cái gì bình dị nhất, tưởng chừng ai cũng có người ta mới hiểu được điều đó quý giá đến mức nào.

Lam Thiên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm