Quen qua mạng, mẹ đơn thân câm điếc được trai tân ngỏ lời yêu, con trai ủng hộ mẹ có hạnh phúc mới

16/04/2023 10:05 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Bị câm điếc từ nhỏ, chị Điệp chỉ giao tiếp được bằng ký hiệu ngôn ngữ. Nhờ có bé Su Bin làm cầu nối nên chị và bạn trai đã trò chuyện được với nhau nhiều hơn.

Người phụ nữ câm điếc một mình nuôi con 

Chị Trần Thị Điệp (33 tuổi, làm việc tại một công ty khẩu trang, hiện đang sống ở Đan Phượng, Hà Nội) bị câm điếc từ nhỏ. Chị từng hỏi bố về khiếm khuyết của mình thì ông trả lời: “Do hồi bé con ốm sốt nặng, uống thuốc kháng sinh quá liều nên bị như vậy”.

Từ nhỏ, chị Điệp thường xuyên bị mấy bạn hàng xóm trêu trọc. Điều đó khiến chị cảm thấy buồn, tủi thân. Đến giờ khi có con, chị rất lo con mình đi học cũng bị bạn bè trêu vì có một người mẹ câm điếc. 

Có lần mình đưa con đến lớp, có bạn của con nói mình bị câm điếc. Bé liền mách mẹ, nhưng mình nói với con là: “Mặc kệ đi, mẹ không quan tâm”. Về nhà, mình hỏi con: “Các bạn trêu mẹ câm điếc, con có thấy xấu hổ không?” thì bé nói không. Ngày nào mình cũng đều hỏi con như vậy”, chị Điệp gõ từng dòng chữ chia sẻ.

Quen qua mạng, mẹ đơn thân câm điếc được trai tân ngỏ lời yêu, con trai ủng hộ mẹ có hạnh phúc mới - Ảnh 1.

Chị Điệp và con trai

Chị Điệp học hết lớp 5, dù muốn học tiếp nhưng vì gia đình quá nghèo, không có điều kiện nên chị đành thôi học sau đó đi làm. Thời đi học, chị được học ngôn ngữ ký hiệu. Sau này đi làm cũng có người từng học ngôn ngữ ký hiệu làm phiên dịch cho nên chị Điệp không gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

Người phụ nữ thiệt thòi từng kết hôn và có một cậu con trai tên là Phạm Thành Công (tên ở nhà là Su Bin, năm nay 8 tuổi). Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không đem lại hạnh phúc đã khiến chị quyết định ly hôn, đưa con trở về nương nhờ nhà ngoại. 

Chị Điệp may mắn có một cậu con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học tốt. Ngay từ lúc con được 3 tháng tuổi, chị đã dạy con nhìn mẹ nói chuyện bằng mắt. Đến khi bé 10 tháng tuổi, chị Điệp dạy con ngôn ngữ ký hiệu theo chủ đề về con vật và gia đình. Bé rất hứng thú làm theo, khi lớn lên thì hai mẹ con có thể giao tiếp được với nhau. 

Quen qua mạng, mẹ đơn thân câm điếc được trai tân ngỏ lời yêu, con trai ủng hộ mẹ có hạnh phúc mới - Ảnh 2.

Chị Điệp bị câm điếc từ nhỏ

Su Bin là một em bé hơi nhút nhát, dễ cáu giận, hay dỗi. Cậu bé rất buồn khi biết chuyện bố mẹ chia tay, nhưng khi được mẹ giải thích, Su Bin hiểu ra vấn đề và thương mẹ nhiều hơn. 

Hiện tại, Su Bin đã biết giúp mẹ việc nhà như rửa bát. Cậu bé ấm áp luôn quan tâm đến mẹ, thấy mẹ đi làm về mệt liền chạy đến xoa bóp. Có lần chị Điệp mệt quá nên ngủ quên, SuBin liền đi lấy chăn đắp cho mẹ. 

Cách đây vài năm, chị Điệp lập một kênh Tik Tok nhưng không hoạt động. Đến năm 2019, chị mới bắt đầu đăng tải một vài video. Năm 2020, dịch bệnh bùng phát, chị Điệp không có việc, nghỉ ở nhà rảnh nên chơi Tik Tok. Chị thường đăng tải những clip trò chuyện, chơi cùng con. Không ngờ, những clip này lại được mọi người yêu thích, có clip lên đến triệu view. Đọc bình luận của mọi người an ủi, động viên, chị Điệp vừa bất ngờ, xúc động, lại vừa hạnh phúc. 

Quen qua mạng, mẹ đơn thân câm điếc được trai tân ngỏ lời yêu, con trai ủng hộ mẹ có hạnh phúc mới - Ảnh 3.

Su Bin rất ngoan, hiểu chuyện, học tốt.

Con trai ủng hộ mẹ có hạnh phúc mới

Cũng qua kênh Tik Tok mà chị Điệp có cơ duyên quen biết anh Lê Út Cảnh (31 tuổi, quê ở Cần Thơ). 

Một hôm mình và con trai livestream trên Tik Tok thì anh ấy vào nói chuyện với bé. Hai chú cháu nói chuyện với nhau thấy vui, như kiểu đã thân từ lâu nên bé muốn xin số điện thoại của anh ấy. 

Hôm sau, bé muốn nói chuyện với anh ấy nên bảo mình gọi điện. Mình đồng ý. Cứ thế rồi dần dần thân thiết. Mình và anh ấy nhắn tin, con trai thì làm người kết nối giúp mẹ và chú nói chuyện. Ngày nào hai chú cháu cũng chia sẻ, tâm sự. Anh ấy là trai tân, ít tuổi hơn mình, rất dễ tính, yêu con nít. Anh cũng biết hết hoàn cảnh của mình rồi. 

Khi anh ấy ngỏ lời, mình ngại lắm và cũng không dám tin. Sau đó anh bay ra Hà Nội gặp thì mình mới tin và đồng ý tìm hiểu. Anh ấy luôn quan tâm đến hai mẹ con mình một cách ân cần, chu đáo”, chị Điệp chia sẻ. 

Quen qua mạng, mẹ đơn thân câm điếc được trai tân ngỏ lời yêu, con trai ủng hộ mẹ có hạnh phúc mới - Ảnh 4.

SuBin là người giúp mẹ kết nối với bạn trai

Gia đình anh Cảnh biết chuyện và ủng hộ mối quan hệ của anh và chị Điệp. Tuy nhiên, vì chị Điệp đã từng đổ vỡ, không hạnh phúc nên gia đình rất lo lắng. Cả mẹ, em trai, chị gái của chị Điệp đều không đồng ý chuyện của chị và anh Cảnh. Dù đã gặp mặt nhưng gia đình chị Điệp vẫn chưa tin tình cảm mà anh Cảnh dành cho chị là thật. Mọi người sợ chị Điệp sẽ một lần nữa phải chịu đau khổ, thiệt thòi. Hơn nữa, anh Cảnh ở xa cũng là một rào cản khiến mọi người trong gia đình không yên tâm. 

Chị Điệp đã thuyết phục mẹ nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý. Chị hy vọng, chị và anh Cảnh sẽ cùng cố gắng, thật vui vẻ, hạnh phúc để mọi người dần thay đổi, suy nghĩ tích cực cũng như ủng hộ anh chị trong tương lai. 

Ảnh: NVCC

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm