Quen nhau nhờ chăm “comment dạo”, cặp đôi vượt Đại Tây Dương để gặp mặt, đi đăng ký kết hôn dù chưa ra mắt

23/02/2023 16:54 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Bạn có tin vào định mệnh không? Câu chuyện tình yêu đặc biệt dưới đây sẽ khiến bạn tin rằng định mệnh trong tình yêu là có thật.

Quen biết nhờ một lần "comment dạo", nàng quyết theo tiếng gọi của con tim

Không ít lần, chúng ta đã được nghe về những câu chuyện tình yêu lãng mạn, rằng có n người phải đi hết nửa vòng Trái Đất, trải qua bao hợp – tan rồi mới có thể tìm thấy "một nửa" của đời mình. 

Cũng có những người, vừa gặp lần đầu đã trúng "tiếng sét ai tình". Những chuyện tình lãng mạn với cái kết ngọt ngào khiến chúng ta không khỏi trầm trồ, ước ao và tin rằng, duyên phận trong tình yêu là hoàn toàn có thật.

Những người bạn gặp trên cuộc đờn này, tất cả đều không phải ngẫu nhiên. Đó là sự sắp xếp của nhân duyên, mang tên định mệnh.

Với Nguyễn Quang Sơn (27 tuổi), cuộc gặp gỡ của anh chàng và người bạn đời cũng đặc biệt như thế. Anh xem đó như điều kỳ diệu của nhân duyên, một sự an bài của số phận. Vợ của Sơn là cô nàng Nguyễn Thị Lam Huyên (31 tuổi). 

Quen nhau nhờ chăm “comment dạo”, cặp đôi vượt Đại Tây Dương để gặp mặt lần đầu, đi đăng ký kết hôn dù chưa ra mắt gia đình - Ảnh 2.

Thời điểm mới quen, chàng đang sống ở Châu Âu, còn nàng làm việc tại Mỹ

Cặp đôi hiện đang sống, học tập và làm việc tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên thời điểm mới quen biết nhau, họ lại sống cách xa nhau đến gần một ngày di chuyển bằng máy bay.

Lúc đó, chàng sống ở Châu Âu, còn nàng đang làm việc Mỹ. Quang Sơn và Lam Huyên quen nhau nhờ một lần cô nàng 9x đi "comment dạo" trên bài đăng của Sơn.

Quang Sơn kể: "Cách đây khoảng chừng 2 năm, mình có lên một diễn đàn trên Facebook, chia sẻ bài đăng nói về chuyện ngày Tết xa quê của mình. Bài đăng được các bạn du học sinh, người Việt đang ở nước ngoài đồng cảm, quan tâm và tương tác nhiều.

Xem được bài đó, Huyên khi ấy cũng đang làm việc tại Mỹ, đón Tết xa quê nên có vào bình luận. Hai đứa comment qua về một hồi khá là vui.

Sau đó, tụi mình nhắn tin, nói chuyện và duy trì mối quan hệ trên mức bạn bè một chút trong khoảng thời gian nửa năm. Rồi Huyên quyết định bay sang gặp mình".

Từ một lần Lam Huyên đi "comment dạo" trên bài đăng trên Facebook của Quang Sơn, họ chính thức nên duyên vợ chồng sau 2 năm.

Nghĩ là làm, cô gái trẻ quyết định bỏ lại công việc, sắp xếp mọi thứ chỉ trong vài ngày để một mình bay từ Mỹ sang Châu Âu theo tiếng gọi của con tim. Mất khoảng một ngày bay, Lam Huyên chính thức lần đầu gặp mặt "nửa kia" của mình.

Quen nhau nhờ chăm “comment dạo”, cặp đôi vượt Đại Tây Dương để gặp mặt lần đầu, đi đăng ký kết hôn dù chưa ra mắt gia đình - Ảnh 4.

Cặp đôi đã dành 3 tuần để cùng nhau rong ruổi khắp châu Ân.

Sau đó là hành trình 21 ngày, cả hai cùng nắm tay nhau rong ruổi hơn 5.000 km, qua 4 quốc gia, 18 điểm đến ở châu Âu.

"1 ô tô, 1 gối, 1 chăn và hai đứa chúng mình đã có chuyến "honeymoon" trước cả khi bố mẹ hai bên biết về sự tồn tại của một trong hai.

Cô ấy chịu lạnh cùng mình, nấu ăn cùng mình, dậy sớm đi làm cùng, sống trong cái "hốc" của mình, ngủ trên cái giường nhỏ xíu của mình.

Tụi mình bên nhau gần một tháng, gia đình hai bên không biết, tụi mình cũng không dám công khai chuyện tình cảm với mọi người vì thời điểm đó, không ai dám nói chắc với ai rằng sau khoảng thời gian đó, vợ mình quay về Mỹ thì cả hai có tiếp tục duy trì được hay không.

Có bao giờ trong giai đoạn đủ lớn và đang độc thân của cuộc đời, bạn tự hỏi sau này vợ mình, người đồng hành với mình trong chuỗi ngày dài sắp tới là ai không?

Và với mình, người bạn đời xuất hiện như định mệnh đã được an bài từ trước, theo cách mà mình không ngờ đến nhất như thế…" – Quang Sơn tâm sự.

Dắt nhau đi đăng ký kết hôn trước khi ra mắt gia đình

Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống, yêu nhau bởi chữ nợ. 

Câu chuyện của Quang Sơn và Lam Huyên chính là minh chứng sinh động cho một chuyện tình đầy duyên nợ. Sau lần đầu gặp mặt, cặp đôi đã chìm đắm trong những khoảnh khắc lãng mạn.

Họ cùng nhau rong ruổi, khám phá những điểm đến nổi tiếng, các đất nước ở Châu Âu như: Thủ đô Praha – Cộng hòa Séc, Tháp Eiffel - Paris, Cánh đồng trang trại bò sữa gần làng cối xay gió Kinderdijk (Alblasserwaard, Hà Lan), Làng chài Volendam - Hà Lan, Thủ đô Amsterdam - Hà Lan, Thành phổ cổ Dresden - Đức, Áo…

Quen nhau nhờ chăm “comment dạo”, cặp đôi vượt Đại Tây Dương để gặp mặt lần đầu, đi đăng ký kết hôn dù chưa ra mắt gia đình - Ảnh 6.

Bức thư tay đầu tiên Lam Huyên gửi cho Quang Sơn

Dù thời điểm đó, không ai trong cả hai dám hứa hẹn về tương lai, nhưng họ đã thực sự sống trọn từng phút giây yêu thương, với trái tim vẹn tròn dành cho nhau.

Những cuộc chuyện trò thâu đêm suốt sáng, những lần cùng nấu ăn, cùng đi đây đi đó, trải nghiệm cuộc sống giúp Quang Sơn và Lam Huyên nhận ra đối phương thực sự là một "mảnh ghép" hoàn hảo mà cả hai hằng tìm kiếm suốt bấy lâu.

Sau khi Lam Huyên trở về Mỹ, cặp đôi tiếp tục yêu nhau. Trong suốt quãng thời gian gần 2 năm yêu xa, họ có 3 lần gặp gỡ: Mùa hè năm 2021, mùa đông năm 2021 và cuối cùng là mùa hè năm 2022.

Sau đó, cặp đôi quyết định chấm dứt chuỗi ngày tháng yêu xa với bao nhớ mong khắc khoải bằng việc đưa nhau đi đăng ký kết hôn – Trước cả khi hai bên gia đình gặp mặt hai vợ chồng.

Cặp đôi 9x kể: "Tụi mình đăng ký kết hôn ở Châu Âu trước cả khi gia đình hai bên gặp mặt tụi mình. Chỉ có bố mẹ mình về quê vợ xin phép cho hai đứa đăng ký kết hôn thôi chứ lúc đó bố mẹ hai bên vẫn chưa gặp mặt con dâu – con rể luôn.

Bởi lúc đó tụi mình đều bận đi học, đi làm nên không có thời gian về Việt Nam để đăng ký kết hôn. Tới tháng 9/2022, tụi mình lần đầu về ra mắt gia đình bên và tổ chức lễ đính hôn nho nhỏ, thông báo cho bà con hai họ biết, xong lại bay sang Mỹ cho đến tận bây giờ".

Lễ đính hôn ấm cúng tại quê nhà

Lúc mới quen nhau, cả Quang Sơn và Lam Huyên đều đang đi làm tại Châu Âu và Mỹ. Sau đó, cô gái trẻ nhận tin đậu Tiến sỹ.

Vì muốn ủng hộ vợ tiếp tục theo đuổi con đường học tập, Quang Sơn quyết định chuyển sang Mỹ sống cùng người bạn đời của mình, dù trước đó kế hoạch ban đầu của họ là sẽ định cư ở Châu Âu.

Hiện tại, đôi vợ chồng trẻ đang sống tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Quang Sơn đang theo đuổi mảng kinh doanh, còn Lam Huyên là nghiên cứu sinh của trường Đại học California Los Angeles (UCLA).

Cuộc sống tân hôn của đôi vợ chồng trẻ luôn ngập tràn tiếng cười, tình yêu thương nhờ có sự đồng điệu trong tâm hồn và sự sẻ chia trong cuộc sống. 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh khi chia sẻ về tình yêu đã nói một câu đại ý rằng, khi bạn nói bạn yêu một ai đó, điều đó có nghĩa là bạn có thể mang tới cho người bạn yêu sự bình yên và hạnh phúc. 

Đối với Quang Sơn và Lam Huyên, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày họ dành để mang đến cho "nửa kia" của mình niềm vui, sự bình yên, hạnh phúc.

Ngân Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm