Quang Hải vẽ 'cầu vồng trong tuyết', Duy Mạnh cắm quốc kì trên tuyết trắng, U23 Việt Nam lập kỳ tích ở giải châu Á

27/01/2024 19:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngày này 6 năm về trước, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có một ký ức đẹp tại giải U23 châu Á diễn ra ở Thường Châu, Trung Quốc.

Ngày này năm xưa: Quang Hải vẽ 'cầu vồng trong tuyết', U23 Việt Nam lập kỳ tích ở giải châu Á

Trước khi bước vào giải đấu U23 châu Á 2018, không nhiều người tin vào cơ hội tiến sâu của thầy trò HLV Park Hang Seo khi chúng ta chung bảng với những đối thủ mạnh ở châu lục như Hàn Quốc hay Australia. Thế nhưng, U23 Việt Nam năm đó đã đi một "hành trình kỳ diệu" để vào đến tận trận chung kết.

Ngày 27/1/2018 chính là ngày diễn ra trận đấu cuối cùng tại giải U23 châu Á 2018. U23 Việt Nam với tinh thần của những chiến binh đã bước vào trận chung kết gặp U23 Uzbekistan. Thời tiết khi đó rất khắc nghiệt khi tuyết trắng phủ đầy sân. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã gặp rất nhiều khó khăn khi màu áo của đối thủ trùng với màu tuyết trắng.

Ngày này năm xưa: Quang Hải vẽ 'cầu vồng trong tuyết', U23 Việt Nam lập kỳ tích ở giải châu Á - Ảnh 2.

Khung cảnh đầy tuyết trong trận chung kết U23 châu Á 2018

U23 Việt Nam đã bị thủng lưới trước trong trận đấu này. Nhưng sau đó phút 40, chúng ta được hưởng quả phạt trực tiếp ở ngoài vòng cấm. Các cầu thủ Văn Thanh, Xuân Trường và Đức Huy cùng nhau dọn tuyết để có được vị trí đặt bóng đẹp nhất cho Quang Hải.

Đáp lại công sức của những đồng đội, Quang Hải đã thực hiện một cú đá phạt đẹp mắt làm tung lưới U23 Uzbekistan. Siêu phẩm năm đó được gọi là "Cầu vồng trong tuyết", Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thậm chí còn mô tả đây là "một trong những khoảnh khắc chưa từng thấy ở giải đấu".

Ngày này năm xưa: Quang Hải vẽ 'cầu vồng trong tuyết', U23 Việt Nam lập kỳ tích ở giải châu Á - Ảnh 3.

Ngày này năm xưa: Quang Hải vẽ 'cầu vồng trong tuyết', U23 Việt Nam lập kỳ tích ở giải châu Á - Ảnh 4.

Khoảnh khắc Quang Hải lập siêu phẩm và ăn mừng cùng các đồng đội đem lại nhiều cảm xúc

Tiếc là ở những phút cuối trận, U23 Việt Nam đã để thủng lưới và người lập công là Sidorov (120'). Bàn thắng ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 này đã đem về chức vô địch cho U23 Uzbekistan. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo kết thúc giải với ngôi á quân cùng giải "đội phong cách nhất".

Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Park Hang Seo đã gây sốt với màn an ủi, động viên cầu thủ cùng câu nói nổi tiếng "Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao lại phải cúi đầu". Duy Mạnh cũng có hình ảnh đẹp với hành động cắm Quốc kỳ của Việt Nam trên sân vận động.

Ngày này năm xưa: Quang Hải vẽ 'cầu vồng trong tuyết', U23 Việt Nam lập kỳ tích ở giải châu Á - Ảnh 5.

Duy Mạnh cắm cờ tổ quốc trên sân Thường Châu - Ảnh Hoàng Linh

Tại quê nhà, các CĐV vẫn kéo nhau "đi bão" ăn mừng chiến tích của U23 Việt Nam dù kết quả không như ý muốn. Đó là một trong những ký ức đẹp nhất của mọi người hâm mộ bóng đá nước nhà!

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm