Chẳng ai sợ Man United nữa

15/12/2013 06:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bóng đá, có những cái dớp kéo dài, khiến người ta có cảm giác như không thể nào phá nổi. Nhưng rồi sẽ đến một lúc, những cái dớp đầy ám ảnh đó chấm dứt.

Trước mùa bóng này, rất nhiều đội bóng đang mang theo những cái dớp chưa thể phá trước Man United. Nhưng rồi, họ đã vượt qua. West Brom 31 năm chưa thắng ở Old Trafford, họ hạ nhà ĐKVĐ 2-1. Với Everton là 21 năm, còn Newcastle là 41 năm chưa ca khúc khải hoàn ở “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng họ đều ra về với 3 điểm trọn vẹn. Đó cũng là lần đầu tiên sau 11 năm, Man United mới lại thua 2 trận sân nhà liên tiếp.

Man United không còn đáng sợ

Có cảm giác như chưa bao giờ, Man United lại yếu đến thế, và không còn mang lại cho những đối thủ sự sợ hãi nữa. Các đội bóng đến Old Trafford đều thi đấu rất tự tin trước đội chủ nhà. Và đội bóng áo đỏ thì thi đấu lúng túng, bế tắc đến tội nghiệp. Old Trafford từng là pháo đài, là bệ phóng đưa Quỷ Đỏ đến với những chức vô địch trong quá khứ. Nhưng mùa này, đã 3 lần pháo đài đó sụp đổ, dưới tay của những đội bóng hạng khá.


Hồi giữa tuần, họ cũng phải khá vất vả mới đánh bại được Shakhtar Donetsk với tỉ số tối thiểu. Chiến thắng đó giúp Man United phần nào gượng dậy, và giành vé vào vòng 1/8 Champions League với tư cách đầu bảng, qua đó tránh được việc phải gặp những ông lớn như Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich... Nhưng đó là chuyện ở trời Âu, còn tại Premier League, họ cần một chiến thắng nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Với những cái dớp kể trên, có lẽ lúc này các cầu thủ Man United lại thích… đá sân khách hơn. Trên sân nhà, sức ép từ các CĐV luôn đòi hỏi đội bóng phải thi đấu thuyết phục lớn hơn gấp bội, nhất là khi đội bóng đang gặp khó khăn như bây giờ. David Moyes cũng cảm thấy nặng trĩu, khi trước mặt ông là khán đài mang tên Sir Alex Ferguson, và bóng dáng của người tiền nhiệm thì hiện hữu khắp nơi trên sân đấu này.

Ai sẽ phá dớp?

Chính vì thế, chuyến làm khách đến Villa Park vào tối nay như một sự giải thoát đối với Man United. Đây là một sân đấu ưa thích của Quỷ Đỏ. Từ tháng 8 năm 1995, tức là đã 18 năm qua, họ chưa từng thua ở đây, thắng 11 và hòa 6 trong 17 lần làm khách. 

Aston Villa cũng chưa bao giờ là một đối thủ đáng sợ với Man United. Trong 35 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Aston Villa chỉ thắng duy nhất 1 trận, và trận đấu đó diễn ra trên sân Old Trafford năm 2009. 5 lần đối đầu gần nhất, Man United toàn thắng, ghi 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 bàn.

Mùa trước, Aston Villa cũng để lại cho đội bóng áo đỏ những kỉ niệm đẹp. Trận lượt đi, siêu dự bị Chicharito vào sân và giúp Quỷ Đỏ lội ngược dòng thắng 3-2, từ chỗ bị dẫn 2-0. Còn trong trận lượt về, hat-trick của Robin Van Persie đã đem về chiến thắng cần thiết để Man United chính thức lên ngôi vô địch quốc gia lần thứ 20.

Nhưng tối nay, Van Persie sẽ không thể ra sân, và anh thậm chí còn phải nghỉ đến hết năm. Trong 4 trận đã qua không có tiền đạo người Hà Lan ở Premier League, Man United chỉ giành được 2 trận hòa, tụt xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng Arsenal tới 13 điểm. Man United sẽ lại phải trông cậy vào Rooney, để hy vọng chấm dứt chuỗi kết quả nghèo nàn hiện tại.

Chứng kiến West Brom, Everton và Newcastle lần lượt phá dớp trước Man United, hẳn Aston Villa cũng nuôi hy vọng vượt qua cái dớp của riêng mình. Nếu có lúc nào những nhà ĐKVĐ dễ bị tổn thương nhất, dễ đánh bại nhất, thì chính là lúc này. Vấn đề là liệu họ có tận dụng được?

Dự đoán 1-2

4 Nếu để thua trận đấu này, đây sẽ là lần thứ 4 trong lịch sử Premier League, Man United thua 3 trận liên tiếp. 3 lần trước là vào các mùa giải 1996-1997, 2000-2001 và 2001-2002

8 Rooney đã ghi 8 bàn trong 10 trận đối đầu gần nhất với Aston Villa (4 cú đúp)

22 Với chỉ vỏn vẹn 22 điểm sau 15 trận, đây là thành tích kém nhất của Man United trong 12 năm qua.


Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm