Sai lầm mối tình Moyes - Man United ?

14/12/2013 20:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -Khu vực kỹ thuật nhỏ bé ở Old Trafford đã trở thành “nhà tù” với David Moyes. Ông đứng đó, thất thần vào cuối trận gặp Newcastle, nhìn các cầu thủ áo đỏ dâng cao trong tuyệt vọng. Phải chăng mối tình David Moyes - Man United là sai lầm?

Cuộc họp báo sau thất bại 0-1 đó thật cay đắng và khó nuốt trôi, khi HLV Alan Pardew của Newcastle châm chọc rằng “David và United già cỗi rất tội nghiệp”. Một cảm giác rõ ràng: Những cầu thủ áo đỏ này, những cầu thủ của Sir Alex Ferguson, có thể gục ngã trước bất kỳ đối thủ nào, ở bất kỳ sân đấu nào, kể cả Old Trafford thần thánh.

Di sản nghèo nàn



Lối thoát nào cho David Moyes và Man United?


Moyes vẫn nói cứng rằng ông có thể xoay chuyển cục diện, dù khoảng cách hiện giờ với Arsenal đã là 13 điểm, nhưng sẽ còn ai tin ông? Công bằng mà nói, David Moyes đã không được thừa hưởng một đội hình đủ mạnh so với các đối thủ chính của ông. Nhiều cầu thủ có lẽ không tin ông tuyệt đối, và ở chiều ngược lại, ông đã đánh mất niềm tin ở một số cầu thủ.

Lần đầu tiên trong vòng 11 năm, Man United thua 2 trận Premier League liên tiếp trên sân nhà Old Trafford. Một thống kê khó tin chỉ ra rằng Man United ghi vỏn vẹn 8 bàn từ 8 trận Premier League ở “Nhà hát của những giấc mơ”. Ngay cả đội bét bảng Sunderland còn ghi được 10 bàn ở sân nhà!

Một câu nói đùa chua cay đang lan truyền trên khắp trang mạng xã hội: Nếu một thắng ở sân khách, hãy đến Old Trafford. “Nhờ” David Moyes, sau 21 năm, Everton đã biết thắng ở Old Trafford. “Nhờ” David Moyes, sau 31 năm, West Brom mới đánh bại Man United ở Old Trafford. “Nhờ” David Moyes, sau 41 năm, Newcastle đã rời Old Trafford với chiến thắng. HLV Pardew, người chiến thắng hôm thứ Bảy tuần trước, bình luận rằng nỗi đau khổ của Moyes có thể kéo dài cả mùa giải này: “David có thể sẽ phải trải qua cả một năm như thế này. Nhưng Man United có truyền thống gắn bó lâu dài với các HLV của họ. David cần một giai đoạn chuyển tiếp như Sir Alex Ferguson và ông ấy sẽ vượt qua. David là người rất mạnh mẽ”.

Tuy nhiên, chắc chắn Moyes sẽ không có nhiều thời gian và cơ hội như người tiền nhiệm Ferguson. Đúng là ông không thể chịu trách nhiệm cho chất lượng đội hình không đủ tốt và sự thiếu đầu tư của Man United trên thị trường chuyển nhượng, không chỉ mùa Hè vừa rồi, nhưng quả thực nhiều vấn đề do chính Moyes gây ra.

Mùa giải mới diễn ra 4 tháng, và giờ ông đã phải nói lời cảm ơn các CĐV vì sự kiên nhẫn của họ, yêu cầu có thêm thời gian, chê trách vận may của mình và tuyên bố đây là “thời kỳ chuyển tiếp”. Những vấn đề dài hạn, tiền vệ trung tâm và khu vực hậu vệ cánh, mà chính Ferguson đã không giải quyết rốt ráo trước khi từ nhiệm, giờ đang ám ảnh người kế nhiệm của ông.

Trong ngắn hạn, một số quyết định nhân sự và chiến thuật của Moyes là rất đáng ngờ. Như hành động cầu cứu Zaha ở trận gặp Newcastle, dù trước đó anh chưa đá phút nào tại Premier League và trên ghế dự bị vẫn còn những lựa chọn hợp lý hơn là Danny Welbeck hay Ashley Young. Cũng không có lời giải thích rõ ràng nào từ Moyes về sự sa sút khó hiểu của Patrice Evra và Rafael Da Silva, sự phụ thuộc quá lớn vào Wayne Rooney (điều chưa bao giờ xảy ra dưới thời Ferguson), hay lựa chọn quá rụt rè để Tom Cleverley và Phil Jones đá tiền vệ trung tâm.

Điều chỉnh mục tiêu?



Thời điểm này, Man United cần cầu thủ đẳng cấp thế giới, chứ không phải Zaha


Trong suốt 2 thập kỷ, bóng đá Anh đã chứng kiến một quy luật bất thành văn: Man United sẽ giành suất dự Champions League và là một ứng cử viên vô địch. Kể từ mùa 1990-91, khi họ về đích thứ 6, kém đội vô địch Arsenal 24 điểm, Man United chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau xa như mùa này.

Những con số sẽ khiến nhiều CĐV áo đỏ giật mình. 22 điểm sau 15 vòng là thành tích tệ nhất kể từ mùa 2001-02. Họ đã thua 5/15 trận, bằng với số trận thua của cả mùa 2012-13. Số bàn thắng trung bình mỗi trận giảm từ 2,26 mùa trước xuống còn 1,43. Tất cả các thống kê quan trọng khác của họ, bao gồm tỉ lệ cầm bóng, các quả tạt thành công, các tình huống tranh chấp tay đôi, các cú sút trúng đích... đều thấp hơn. “Man United sẽ không thể lọt vào tốp 4 mùa này”, chuyên gia thống kê bóng đá Ted Knutson nói. “Các con số cho thấy họ đã tụt lại quá xa”. Các con số cũng cho thấy đội bóng áo đỏ đã thực sự thay đổi dưới thời Moyes, theo hướng tiêu cực hơn. Họ chơi ít sáng tạo hơn, với tỉ lệ chuyền bóng thành công ở một phần ba cuối sân đối phương thấp hơn (54% so với 57,3%). Họ cũng không còn sức mạnh tinh thần như trước: Mùa này, Man United đã bị đối thủ dẫn trước tổng cộng 358 phút ở Premier League. Mùa 2012-13, tính cả 38 trận chỉ là 416 phút.

Với sự sa sút trên mọi phương diện đó, có lẽ đã tới lúc Moyes thôi nói về chức vô địch, đặt lại mục tiêu là một suất dự tốp 4, để giảm bớt áp lực cho chính ông và cả cho các cầu thủ. Ferguson đã phải mất tới 4 năm mới có danh hiệu đầu tiên ở Old Trafford. Moyes không có nhiều thời gian như thế, nhưng sẽ là quá vội vàng nếu kết luận ngay lúc này rằng ông đã thất bại.

Khó khăn của người thừa kế

Nhận lại công việc từ tay Sir Alex Ferguson chắc chắn là thách thức lớn nhất trong thế giới bóng đá. John Goddard, giáo sư kinh tế tài chính ở Đại học Bangor, đã tiến hành nghiên cứu các nhiệm kỳ HLV ở Anh trong gần 50 năm để tìm hiểu một đội bóng sa sút ra sao sau khi chia tay các HLV vĩ đại, như Don Revie ở Leeds và Bill Shankly ở Liverpool. Dự báo của ông là nếu Moyes làm được ở mức như những người kế vị các HLV vĩ đại, Man United mùa này sẽ có 73 điểm, nhưng ngay cả bây giờ, mục tiêu đó cũng là không dễ.

Một lời biện minh khác cho Moyes là Man United đã không đầu tư đủ mạnh trên thị trường chuyển nhượng, không chỉ trong mùa Hè bất lực vừa rồi, mà suốt một thời gian dài trước đó. Ferguson từng đưa về những ngôi sao lớn nhất ở mỗi thời kỳ ông dẫn dắt, cả những người Anh và nước ngoài. Danh sách là rất dài: Gary Pallister, Paul Ince, Roy Keane, Andy Cole, Wayne Rooney rồi Juan Sebastian Veron, Ruud van Nistelrooy. Nhưng đó là một quá khứ đã xa vời. Gần đây hơn, tới với Old Trafford chủ yếu chỉ là các cầu thủ không thuộc tốp đầu: Phil Jones, Ashley Young, Nani, Anderson, Dimitar Berbatov, Antonio Valencia, David de Gea, Shinji Kagawa. Họ đều không thuộc đẳng cấp của những Gareth Bale, Ronaldo, Radamel Falcao…

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm