'Quái vật diễn xuất' Jang Hyuk - Từ scandal trốn nhập ngũ đến vinh quang với giải thưởng Daesang

16/07/2023 15:56 GMT+7 | Giải trí

Jang Hyuk là một trong những ngôi sao nam hiếm có trong giới giải trí Hàn Quốc, dù đã phải đối mặt với tranh cãi xoay quanh nghĩa vụ quân sự nhưng anh vẫn luôn được người hâm mộ ủng hộ bởi diễn xuất thực lực.

Tháng 5 vừa qua, bộ phim Family (Tình thân gia đình) là dự án thứ tư mà Jang Hyuk và Jang Nara hợp tác với nhau trên màn ảnh, nhưng không đạt được thành công như mong đợi. Phim bị chỉ trích vì có nhiều tình tiết trẻ con, hài hước thiếu ý nghĩa và tỉ lệ người xem cũng khá thấp.

Tài tử thực lực xứ Hàn Jang Hyuk - Ảnh 1.

Jang Hyuk, Jang Nara trong phim “Family”. Ảnh: tvN

Ban đầu, bộ phim được đánh giá cao bởi truyền thông và khán giả vì sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, cùng với việc khai thác đề tài gia đình và hành động điệp viên.

Tuy nhiên, sau khi tập đầu tiên phát sóng với tỉ lệ người xem 4,875% khá khả quan, những tập sau của Family lại gặp nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả và bị lãng quên giữa loạt phim khác ra mắt cùng thời điểm như Bác sĩ Cha, Người thầy y đức 3, Người mẹ tồi của tôi...

Cuối cùng, bộ phim kết thúc với tỉ lệ người xem chỉ 3,236%, một con số đáng buồn cho sự nghiệp của Jang Hyuk và Jang Nara.

Tuy nhiên, từng được gọi là "cặp đôi màn ảnh" vì đã có 3 lần hợp tác thành công trước đó, lần hợp tác này của Jang Hyuk và Jang Nara cũng không phải là khó khăn.

Tài tử thực lực xứ Hàn Jang Hyuk - Ảnh 2.

Jang Hyuk dù có sự chênh lệch ngoại hình với bạn diễn, song anh vẫn làm tốt các cảnh hành động. Ảnh: tvN

Trên màn ảnh, hai ngôi sao thể hiện hai hình ảnh khác nhau của nhân vật mình.

Yu Ra (Jang Nara thủ vai) là bà nội trợ chăm chỉ lo lắng cho gia đình nhưng đang che giấu bí mật vì quá khứ đau buồn của mình, cô được đào tạo làm xạ thủ nhưng đã suýt chết và phải trốn tránh để che giấu thân phận.

Trong khi đó, Do Hoon (Jang Hyuk đóng) là một người đàn ông hiền lành, vui vẻ trong gia đình nhưng ẩn sau đó là một tay súng bắn tỉa kỳ cựu với những phát bắn nhanh, chính xác và sắc bén.

Tài tử thực lực xứ Hàn Jang Hyuk - Ảnh 3.

Jang Nara vẫn giữ phong độ ngoại hình. Ảnh: tvN

Jang Nara vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung như "ma cà rồng" của làng giải trí Hàn Quốc dù đã 42 tuổi. Ban đầu, diễn xuất của cô hơi nhạt nhòa, nhưng ở nửa sau của phim, khi có nhiều phân cảnh nặng về tâm lý, cô đã thể hiện rất tốt.

Với Jang Hyuk, anh đã làm rất tốt vai diễn kép của Do Hoon - vui vẻ và hài hước khi ở bên vợ và con, cũng như chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù đã 47 tuổi và có nhiều dấu vết của thời gian trên gương mặt, nam tài tử vẫn thể hiện tốt các phân cảnh hành động trong phim mà không gặp khó khăn, mặc dù có sự chênh lệch với bạn diễn ở một số phân cảnh.

Jang Hyuk được biết đến với lối diễn xuất khác biệt, vô cùng xuất sắc

Sự nghiệp đang phát triển gặp nguy hiểm vì scandal

Jang Hyuk sinh năm 1976 và được biết đến với gương mặt nam tính, góc cạnh, và cũng không kém phần lãng tử - đó chính là nét đặc trưng giúp anh trở thành một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất trên màn ảnh Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1997 với một vai diễn nhỏ tên Joon Ho trong bộ phim Model.

Năm 1999, anh tham gia vào hai bộ phim truyền hình là SchoolInto the Sunlight (Dưới ánh mặt trời), đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh khi được chú ý nhiều hơn. Năm 2001, Jang Hyuk đóng vai chính đầu tiên trong bộ phim Volcano High, một bộ phim gây sốt ở thời điểm đó và giúp anh trở nên nổi tiếng hơn.

Tài tử thực lực xứ Hàn Jang Hyuk - Ảnh 5.

Jang Hyuk trong phim "School" (1999)

Sau đó, anh xuất hiện trong bộ phim Jungle Juice, là một trong những bộ phim đứng đầu doanh thu tại Hàn Quốc cùng thời điểm và sau đó là bộ phim Successful Story of a Bright Girl (Cô gái thông minh) - bộ phim đầu tiên mà anh hợp tác với Jang Nara và trở thành bộ phim truyền hình đình đám.

Với danh tiếng ngày càng tăng, Jang Hyuk đã liên tục đóng các vai diễn chất lượng trong nhiều bộ phim như Please Teach Me English (Cô gái quyến rũ), Windstruck (Ngọn gió yêu thương)... Tuy nhiên, vào cuối năm 2004, sự nghiệp của anh gặp phải một bê bối khi anh bị tiết lộ đã trốn nghĩa vụ quân sự.

Tài tử thực lực xứ Hàn Jang Hyuk - Ảnh 6.

Jang Hyuk và Shin Min Ah trong phim "Volcano High"

Vụ việc này gây chấn động cho sự nghiệp của anh, khiến anh bị chỉ trích và mất nhiều hợp đồng quảng cáo. Có nhiều tin đồn cho rằng công ty quản lý của Jang Hyuk không muốn anh nhập ngũ vì sự nghiệp đang phát triển, dẫn đến việc anh trốn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, ngay sau đó, Jang Hyuk đã nhanh chóng nhập ngũ để chuộc lại lỗi của mình.

Tài tử thực lực xứ Hàn Jang Hyuk - Ảnh 7.

Jang Hyuk ngày xuất ngũ

Diễn viên xuất sắc vực dậy danh tiếng bằng tài năng của mình

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Jang Hyuk đã nỗ lực để lấy lại lòng tin của khán giả bằng cách tham gia casting và tìm kiếm cơ hội mới. May mắn thay, bộ phim Thank You (2007) đánh dấu sự trở lại của anh và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Tài tử thực lực xứ Hàn Jang Hyuk - Ảnh 8.

Jang Hyuk cùng Gong Hyo Jin và Seo Shin Ae trong phim "Thank You"

Bộ phim này kể về cuộc sống khó khăn của một người mẹ đơn thân cùng với cô con gái bị nhiễm HIV. Nhờ câu chuyện cảm động này, khán giả đã tạm bỏ qua các vấn đề về đời tư của Jang Hyuk và tập trung vào tác phẩm.

Sau đó, Jang Hyuk liên tiếp nhận được nhiều dự án phim lớn như Dance of the Dragon (Vũ điệu của rồng), Robber (Kẻ cướp trái tim), Tazza (Canh bạc nghiệt ngã)... Vào năm 2010, anh đã xuất sắc giành được giải Daesang tại Lễ trao giải phim truyền hình của KBS nhờ vai diễn gã nô lệ vùng lên đấu tranh vì nhân quyền trong bộ phim The Slave Hunters (Săn nô lệ).

Anh cũng được đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải Emmy Quốc tế vào đầu năm 2011, cũng nhờ vai diễn này. Jang Hyuk được khán giả và giới chuyên môn yêu mến, gọi anh là "quái vật diễn xuất" vì anh có thể thể hiện xuất sắc mọi dạng vai.

Tài tử thực lực xứ Hàn Jang Hyuk - Ảnh 9.

Jang Hyuk trong phim "Dance of the Dragon"

Hạnh phúc gia đình bên người vợ lớn tuổi

Vào năm 2008, Jang Hyuk đã kết hôn với Kim Yeo Jin, một vũ công ba lê hơn anh 2 tuổi. Đây là người mà Jang Hyuk yêu từ lần gặp đầu tiên và anh đã nỗ lực tiếp cận cô bằng cách đăng ký cả lớp học của cô.

Sau đó, hai người đã yêu nhau và Yeo Jin luôn đồng hành cùng Jang Hyuk, ngay cả khi anh gặp bê bối và sau đó là nhập ngũ 2 năm.

Cặp đôi đã kết hôn trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả và người trong ngành. Hiện tại, Jang Hyuk đã làm cha của ba con nhỏ và cuộc sống gia đình của anh vô cùng viên mãn. Anh cũng được biết đến là một ông bố chu đáo, dù bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho các con nhỏ.

Ảnh cưới của Jang Hyuk

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm