Quả bóng vàng tương lai: Nhà hát Châtelet rồi sẽ vắng Messi

01/11/2023 21:08 GMT+7 | Bóng đá 24h

Messi đã 36 tuổi, Benzema giành Quả bóng Vàng lần đầu năm 35 tuổi, Modric cũng chỉ được vinh danh khi đã 34 tuổi. Điều đó có nghĩa là Erling Haaland và Kylian Mbappe còn nhiều năm phía trước để giành giải thưởng cao quý này.

Leo Messi giành được Quả bóng Vàng lần đầu tiên vào năm 22 tuổi, không phải là người trẻ nhất giành giải thưởng này mà đó là Người ngoài hành tinh Ronaldo ở tuổi 21 và 96 ngày, nhưng siêu sao người Argentina là vô tận và vượt qua mọi giới hạn về nhận thức bóng đá đối với phần lớn chúng ta.

Messi, Ronaldo, và sự bất công của số phận

Vì thế là bất công nếu Erling Haaland hay Kylian Mbappe phải cạnh tranh với số 10 của xứ sở Tango cho một giải thưởng mà Leo Messi đã giành được gần như là mỗi năm trong toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao của mình tại châu Âu. Nhưng nếu như Kylian Mbappe đăng quang ở cựu lục địa vào mùa Hè năm tới, chắc chắn danh hiệu này sẽ có người chủ mới. Jude Bellingham cũng sẽ là một ứng cử viên lớn của giải thưởng này bởi những gì mà chủ nhân của danh hiệu Kopa (dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới) vẫn đang và sẽ làm được trong màu áo của Real Madrid, cũng như có khả năng giúp Tam sư vô địch châu Âu.

Thực tế thì trong một năm bình thường không có World Cup hoặc EURO, Erling Haaland là sự lựa chọn không thể khác được đối với danh hiệu Quả bóng Vàng, bởi vì tất cả những gì tiền đạo người Na Uy làm được, dù không mới lạ hoặc đặc biệt hơn so với những gì mà Messi, Ronaldo hay gần nhất mà Benzema đã tạo ra ở cấp câu lạc bộ, đã xứng đáng để được trao một Quả bóng Vàng như những gì mà HLV Pep Guardiola đã nói. Những quy định về giới hạn cầu thủ châu Âu đã ngăn Vua bóng đá Pele giành đến 7 Quả bóng Vàng trong quá khứ. Nhưng Messi là sự hiện hữu để khiến Haaland không thể giành được giải thưởng này trong một năm mà tiền đạo người Na Uy đã giành cú ăn 3 cùng Man City.

Và những năm trước đó, siêu sao người Argentina cùng với Ronaldo đã không để cho những người xuất sắc khác như Xavi, Iniesta, Ribery, Snejder hay Van Dijk giành được giải thưởng cá nhân cao quý này, bởi vì họ là những quái vật bóng đá không thể chối cãi. Nhiều người trong số chúng ta phủ nhận hoặc nghiệt ngã gọi một số giải thưởng mà Messi và Ronaldo là sự "đánh cắp" khi xét trên mức độ chi phối mà tài năng của họ đã tạo ra đối với lý trí và tình cảm của cả thế giới nhưng Luis Figo đã làm được gì để giành Quả bóng Vàng năm 2000, dù Zidane là nhà vô địch EURO năm đó. 

Nhân vật: Nhà hát Châtelet sẽ vắng bóng Messi - Ảnh 1.

Messi đã nhường lại sân khấu để Haaland và Mbappe cạnh tranh Quả bóng Vàng

Rivaldo thậm chí không thể vượt qua vòng bảng Champions League với Barcelona, nhưng liệu huyền thoại người Brazil có bị coi là đánh cắp danh hiệu của David Bekham, người đứng thứ 2 năm 1999 sau chiến công giành cú ăn ba với MU?

Tương lai cho người bền bỉ

Tất nhiên, tiêu chí ở mỗi thời điểm khác nhau, nhưng kể từ khi Quả bóng Vàng trở lại với France Football, chỉ có những nhà báo uy tín mới được bầu chọn cho giải thưởng này và nếu tất cả họ không thuyết phục được mỗi người chúng ta về sự vĩ đại của Messi thì hãy để lịch sử trả lời xem điều gì là tốt nhất.

"Tôi nghĩ việc chơi ở PSG không giúp ích được gì nhiều", Kylian Mbappe nói trong cuộc phỏng vấn với L'Equipe và France Football hồi tháng 7. "Thật khó để nói về một danh hiệu cá nhân, bởi vì bạn phải nỗ lực hết mình. Với tiêu chí mới là màn trình diễn cá nhân, ghi bàn và tạo ảnh hưởng. Tôi nghĩ mình phù hợp với những tiêu chí đó". Như thế, anh biết chắc mình sẽ làm được gì đó với giải thưởng này.

Lịch sử bóng đá chỉ được dành cho những người kể lại nó, theo cách của người chiến thắng cuối cùng trên sân khấu rộng mở này. Haaland, Mbappe, Ronaldo hay Bellingham sẽ giành chiếc micro được Messi để lại trên sân khấu để nói về niềm tự hào khi họ giành được giải thưởng vào năm tới và câu chuyện mà họ đã trải qua như thế nào.

Tài năng, khát khao, sự bền bỉ và ý chí chiến thắng đã đưa siêu sao người Messi đi qua nhiều năm tháng đỉnh cao và lập ra kỉ lục vĩ đại ở giải thưởng cao quý nhất với một cầu thủ. Haaland mới 23 tuổi, Bellingham 20 tuổi, Mbappe 25 tuổi và họ còn nhiều năm tháng phía trước để theo đuổi bước chân của Messi.

Nhưng trước hết cần nhớ rằng, Ronaldo chưa dừng lại trong trò chơi này và khi bạn mở rộng không gian, đối thủ của Haaland, Mbappe hay Bellingham sẽ có cả Harry Kane đang thăng hoa ở Bayern Munich, Salah với Liverpool và Son Heung Min với Tottenham. 

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm