QNK Quảng Nam – SHB Đà Nẵng 2-1: Gió đổi chiều

09/08/2015 07:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi bước lên sân chơi chuyên nghiệp, QNK Quảng Nam chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu với SHB Đà Nẵng. Nhưng trận derby thứ 4 của xứ Quảng – Đà chiều qua gió đã đổi chiều. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã tận dụng thành công lợi thế sân nhà để quật ngã cựu vương SHB Đà Nẵng với tỉ số 2-1.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn trước giờ bóng lăn. Với phong độ thi đấu phập phù ở mùa giải này, SHB Đà Nẵng khó "bắt nạt" được QNK Quảng Nam khi hành quân đến Tam Kỳ.

90 phút trên sân chiều qua, không ai có thể nhận ra hình bóng của cựu vương SHB Đà Nẵng ngày nào. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thi đấu lép vế hoàn toàn ngay sau tiếng còi khai cuộc và để thủng lưới từ khá sớm bởi cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Suleiman.

Bàn thua đã chạm vào niềm kiêu hãnh của đội bóng giàu truyền thống bên bờ sông Hàn. Họ lập tức đưa ra những điều chỉnh về mặt nhân sự nhằm thay đổi thế cuộc.

Anh Tuấn, Huy Toàn lần lượt rời sân để nhường chỗ cho Minh Phương và Perez. Thế nhưng, trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, SHB Đà Nẵng vẫn chơi bế tắc, không tạo ra được tình huống tấn công nào thực sự nguy hiểm.

Hy vọng chỉ được nhen nhóm khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Tiền đạo vào thay người Perez thoát xuống rất nhanh đánh bại thủ môn Văn Cường đưa tỉ số trận đấu về vạch xuất phát trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ các cầu thủ QNK Quảng Nam.

Bàn thua khiến các cầu thủ đội chủ nhà có dấu hiệu bị căng thẳng tâm lý. Trong nhiều tình huống tranh chấp tiền đạo Suleiman không giữ được bình tĩnh, liên tục có những phản ứng hướng về các cầu thủ đội khách và trọng tài.

Sự quyết liệt, căng thẳng tăng lên và chỉ khi trọng tài Đinh Văn Dũng rút thẻ vàng cảnh cáo Minh Phương (SHB Đà Nẵng) cùng Thanh Hưng (QNK Quảng Nam) những cái đầu nóng mới bắt đầu hạ nhiệt.

Đó cũng là lúc chủ nhà QNK Quảng Nam lấy lại được thế trận. Với sự mạnh mẽ của hai ngoại binh trên hàng công, các chân chuyền bên phía đội chủ nhà liên tục thực hiện những đường chuyền dài để Patiyo và Suleiman độc lập tác chiến.

Đội bóng đất Quảng (giữa) đã có một chiến thắng quan trọng trước người anh em SHB.ĐN. Ảnh Lê Phi.

Rất nhiều tình huống sóng gió được tạo ra trước khung thành thủ môn Thanh Bình. Đầu tiên là cú đánh đầu dội xà ngang của tiền đạo Patiyo, tiếp đó là Suleiman thử thách “người gác đền” của SHB Đà Nẵng cũng bằng một pha đánh đầu…

Sự áp đảo của đội nhà trước SHB Đà Nẵng khiến khoảng hơn 3 ngàn khán giả có mặt trên các khán đài SVĐ Tam Kỳ cực kỳ phấn khích. Những tiếng hô vang Quảng Nam liên tục vang lên tạo thêm rất nhiều nguồn cảm hứng cho các học trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Chơi hay hơn, tấn công nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn, cuối cùng đội chủ nhà cũng được đến đáp xứng đáng. Phút 84, Patiyo với một pha hãm bóng bằng ngực rồi thực hiện cú bắt vô lê đẳng cấp ghi bàn thắng thứ 2, giúp QNK Quảng Nam lần đầu tiên quật ngã SHB Đà Nẵng tại V-League.

Sau trận đấu, bên cạnh việc đưa ra lời biện hộ do thời tiết nắng nóng là nguyên nhân khiến đội bóng sông Hàn chơi lép vế trước QNK Quảng Nam, trợ lý Đào Quang Hùng cũng phải thừa nhận chiến thắng của đội chủ sân Tam Kỳ là hoàn toàn xứng đáng.

Trong khi HLV trưởng Hoàng Văn Phúc không giấu được niềm vui khi cho rằng, dù hàng thủ vẫn mắc sai lầm, song có thể nói các học trò của ông đã chơi một trận đấu hay nhất kể từ đầu giải.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm