Potter bị sa thải vì sự phập phù rất 'ổn định' của Chelsea

03/04/2023 06:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau hai trận thắng, Chelsea lại hòa rồi thua. Đội quân của HLV Graham Potter vẫn trình diễn một thứ bóng đá phập phù, bất ổn. Đó chính là lý do khiến cựu HLV Brighton bị bay ghế.

1. Kante trở lại, HLV Potter tuyên bố ông đã có thêm 1 sự bổ sung quan trọng cho tuyến giữa. Tuy nhiên, với việc tiền vệ người Pháp phải dưỡng thương quá lâu, Potter không mạo hiểm sử dụng anh đá chính. Kovacic và Enzo đá ở trung tâm hàng tiền vệ. Potter tin rằng, với những người đang có, ông sẽ tìm lại cho Chelsea sự hồi sinh. Nhưng khi mà Chelsea đang hừng hực khí thế, họ bị dội một gáo nước lạnh từ Aston Villa.

Cú phá bóng tai hại của Marc Cucuella vô tình thành một đường kiến tạo không thể tốt hơn cho Watkins, người đã có một pha tâng bóng đủ tinh tế để đánh bại Kepa trong thế đối mặt. Từ thời điểm ấy, Chelsea sụp đổ. Họ sở hữu những bản hợp đồng đắt giá với Enzo, với Felix hay Mudryk nhưng vẫn không thể tạo ra được tính đột biến trong lối chơi của mình. Khi Chelsea vẫn loay hoay tìm bàn gỡ, họ nhận thêm bàn thua nữa để rồi chính thức bất lực ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Như trận hòa 2-2 trước Everton ở vòng đấu trước, Chelsea vẫn có được một lối chơi được định hình khá bài bản và khoa học từ Potter. Nhưng thứ khiến họ sụp đổ lại đến từ những cá nhân, với những sai lầm không thể tha thứ. Những tình huống phá bóng như "dọn cỗ" cho đối phương trở thành vấn nạn của các hậu vệ Chelsea. Nó bóp chết những hy vọng của Chelsea, dù những người còn lại đã cố hết sức để sửa sai cho đồng đội.

2. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Chelsea và Aston Villa vang lên, các khán đài sân Stamford đã rần rần những tiếng la ó nhắm thẳng về phía ông Potter. "Kẻ không biết gì", "sáng mai ông sẽ bị sa thải", "kẻ phá hủy Chelsea"... là những từ ngữ cực khó chịu được "ném" về phía cựu HLV Brighton. Giữa lúc đội bóng thua trận, CĐV nhà cũng quay lưng, Potter hiểu rằng áp lực mà ông đang phải chịu ở Chelsea là cực lớn.

Sự phập phù rất “ổn định” của Chelsea - Ảnh 1.

Một lần nữa, Chelsea lại thua và lại gây áp lực nghiêm trọng lên Graham Potter

Trên các mạng xã hội, thậm chí cả một cuộc "vận động" để Chelsea sa thải Potter cũng đã diễn ra. "Làm sao Todd Boehly có thể sa thải Tuchel và chọn Potter?". Một CĐV khác viết: "Chelsea sa thải Tuchel chỉ để mang về Potter". "Tuchel tạo ra tác động chỉ sau một buổi tập. Potter thì có lẽ cần 3/4 mùa và giai đoạn hè để có thể cải thiện mọi thứ. Thật khó nhận ra Chelsea ở thời điểm này"… Rất nhiều những dòng trạng thái như thế xuất hiện trên các diễn đàn của fan Chelsea.

Trước tất cả những áp lực ấy, Potter vẫn điềm tĩnh. Ông thừa nhận mình phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong thất bại này của Chelsea. "Tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai. Là HLV, tôi phải là người chịu trách nhiệm", Potter nói. "Chúng ta cần phải hiểu được nỗi đau của người hâm mộ, cảm nhận được cảm xúc mà họ trải qua. Không ai chấp nhận việc đội bóng của mình thua ở sân nhà cả. Chúng ta phải chấp nhận với sự tức giận này từ người hâm mộ".

3. Câu hỏi đặt ra là tại sao đến giờ Potter mới bị sa thải? Còn nhớ khi sa thải Thomas Tuchel, ông chủ mới Todd Boehly chỉ cần đúng 5 phút để đưa ra quyết định sau một cuộc nói chuyện cực ngắn giữa hai người. Nhưng Potter là người được lựa chọn và Todd Boehly cũng đã vung cả núi tiền để mang về những bản hợp đồng đắt giá cho Chelsea. Để lắp ghép một đội hình nhiều sao như thế thành một cỗ máy chiến thắng không phải là chuyện một sớm một chiều. Potter đã được trao thêm những cơ hội. Nhưng khi thời gian cứ trôi, Chelsea cứ thi đấu bất ổn, phập phù đến "ổn định", cuối cùng Potter cũng mất ghế.

Có 1 điểm tích cực cho Chelsea là sự trở lại của Kante. Tiền vệ người Pháp được tung vào sân ở hiệp 2 và sự có mặt của anh đã giúp tuyến giữa của Chelsea chơi tốt hơn, có sự kết nối hơn. Có thể trong thời gian tới, chính Kante là người sẽ giúp Chelsea tìm lại được mạch chiến thắng. Tất nhiên, đó chỉ là một khả năng và còn quá sớm để nói rằng Kante là chiếc phao cứu sinh cho con tàu Chelsea đang chấp chới ở thời điểm hiện tại. Nếu nhìn lên BXH Ngoại hạng Anh, Chelsea đang đứng tận vị trí thứ 11. Họ kém 5 điểm so với vị trí thứ 6, tương đương với tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới. Liệu người tiếp quản Chelsea thay Potter có giúp CLB hiện thực hóa được mục tiêu giành vị trí thứ 6 chung cuộc hay không?

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm