Porto vô địch: 7 viên ngọc rồng

20/05/2011 11:28 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Dành cho Porto những lời tán dương vào lúc này là quá thừa. Thế nhưng, người ta vẫn buộc phải khen ngợi Dragoes (những chú rồng), khi họ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong trận chung kết Europa League, và giành danh hiệu quốc tế thứ 7 trong lịch sử.

Porto vô địch Europa League - Ảnh Getty

Khi Falcao bật cao đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới Braga, một góc khán đài sân Dublin Arena như vỡ tung bởi cảm xúc dâng trào của các CĐV Porto. Lúc ấy, hiệp đấu thứ nhất chuẩn bị khép lại, và phía trước vẫn còn 45 phút của hiệp đấu thứ hai, nhưng hầu như tất cả những ai chứng kiến trận chung kết nội bộ của người Bồ Đào Nha trên đất Ireland đều có chung một cảm giác, Porto đã là tân vương của sân chơi Europa League mùa này.

Chính cách chơi bóng của Porto đã mang đến cảm giác ấy cho người hâm mộ. Trước Braga, được xem là “ngựa ô” của giải, Porto thể hiện sự vượt trội trong cách triển khai thế trận. Do đã quá quen thuộc lối đá của Braga trong những lần gặp nhau ở đấu trường nội, HLV Villas Boas quyết định chơi bài ngửa khi bố trí đội hình mang đậm chất tấn công 4-3-3.

Khi vận hành, Porto đã cho thấy tính đa dạng rất cao, chứ không đơn thuần là 4-3-3. Đôi khi “những chú rồng” chơi pressing bằng cách chuyển sang lối đá 4-4-1-1, và cũng có lúc họ buộc Braga phải co cụm với chiến thuật 4-2-3-1. Trong cách luân chuyển giữa nhiều chiến thuật khác nhau, Guarin trở thành nhân tố chính. Tiền vệ 24 tuổi người Colombia điều tiết thế trận và phát động tấn công rất tốt. Falcao là tác giả của bàn thắng duy nhất, nhưng có thể nói Guarin mới là người nổi bật nhất, trước khi anh nhường vị trí cho Belluschi.

Tất nhiên, Porto không hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trong suốt 90 phút của trận cầu ở Dublin. Với tinh thần thoải mái khi không phải chịu sức ép và rất quyết tâm đổi đời, Braga đã có những lần gây sóng gió lên phía khung thành thủ môn Helton. Mặc dù vậy, những gì mà Braga tạo ra vẫn chưa đủ để làm sụp đổ hàng thủ vững chắc của Porto, được chỉ huy bởi bộ đôi trung vệ Ronaldo - Otamendi. Nói chính xác hơn, nỗ lực của Braga chỉ làm cho chiến tích của Porto thêm vẻ vang, khi kết hợp giữa vị ngọt của chiến thắng cùng vị mặn của những giọt mồ hôi.

Hãy gọi Porto là “đại gia”!

Với chiến thắng trước Braga, Porto đã giành danh hiệu quốc tế thứ 7 trong lịch sử của mình (gồm 2 chức vô địch Champions League/C1; 2 Europa League/Cúp UEFA; 1 Siêu Cúp châu Âu; 2 Cúp thế giới). Điều đó cũng có nghĩa, “những chú rồng” đến từ thành phố cảng Porto xứng đáng được xếp vào hàng ngũ những “đại gia” của nền bóng bóng đá châu Âu.

Người ta có thể nói Europa League chỉ là sân chơi hạng hai ở lục địa già, hay Primeira Liga chưa bao giờ có thể sánh ngang với những Premier League, La Liga, Serie A hay Bundesliga, nhưng không vì thế mà có thể phủ nhận vị thế cao của Porto. Ngay đến như M.U, đội vừa lập kỷ lục với 19 lần bước lên ngôi vương bóng đá Anh cũng mới chỉ 7 lần giành chiến thắng khi bước ra khỏi biên giới đảo quốc sương mù (chưa tính trận chung kết Champions League mùa này với Barca). Bayern Munich cũng chỉ hơn Porto một danh hiệu quốc tế.

Bên cạnh số danh hiệu, chặng đường mà Porto đang đi cùng Villas Boas cũng nói lên sức mạnh của họ. Để giành chức vô địch Primeira Liga và Europa League, cũng như vào chung kết Taca de Portugal, Porto đã ghi tổng cộng 139 bàn thắng vào lưới các đối thủ của mình. Villarreal, một thế lực không nhỏ ở La Liga, từng phải nhận đến 7 bàn thua trước Porto sau hai lượt bán kết. Trước đó, mành lưới Spartak Moscow đã phải chịu đến 10 bàn thua khi dụng Porto.

Tính đến trước thời điểm bước vào trận chung kết Taca de Portugal, Porto đã thắng đến 48 trong số 57 trận đã đấu (trên 3 mặt trận). Riêng tại Primeira Liga, Porto bất bại và lập kỷ lục mới cho bóng đá Bồ Đào Nha: tạo khoảng cách lớn nhất với đội nhì bảng (hơn Benfica 21 điểm). Ở châu Âu, có “ông lớn” nào làm được điều tương tự? Câu trả lời là không! Ngoài ra, Porto cũng là đội bóng đầu tiên của Bồ Đào Nha đạt được 14 chiến thắng ở Cúp châu Âu trong một mùa giải, thành tích mà thời đỉnh cao của Mourinho cũng không thể vươn tới.

139: Porto đã ghi tổng cộng 139 bàn thắng từ đầu mùa giải.

48: Trong 57 trận đã đấu mùa này, Porto thắng đến 48 trận.

14: Porto là đội bóng Bồ Đào Nha đầu tiên trong lịch sử thắng 14 trận trong một mùa giải ở Cúp châu Âu.

17: Falcao lập kỷ lục mới với 17 bàn thắng trong một mùa giải Europa League.


Ngọc  Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm