"Unbroken" của Angelina Jolie "chọc giận" Nhật Bản

11/12/2014 12:14 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Unbroken, bộ phim với đề tài Thế chiến thứ 2 do Angelina Jolie đạo diễn, đang vấp phải sự phản đối từ Nhật Bản. 

Các nhóm dân tộc chủ nghĩa bảo thủ ở Nhật Bản gọi Jolie, đạo diễn của Unbroken, là kẻ phân biệt chủng tộc. Những kẻ này cũng tuyên bố tẩy chay Unbroken, bộ phim tiểu sử sắp ra mắt nói về cuộc đời cựu vận động viên Olympic Louis Zamperini, vì đã mô tả những hoạt động tra tấn dã man ông phải chịu đựng, trong suốt thời gian bị giam cầm tại một trại tù ở Nhật Bản.

Tâm điểm gây tranh cãi là những cảnh Zamperini một sĩ quan Nhật có tên Mutsuhiro Watanabe đánh đập tàn bạo. Vai diễn phản diện này do ngôi sao nhạc pop Miyavi của Nhật Bản đảm nhận.


Angelina Jolie bày tỏ tình cảm kính trọng với Louis Zamperini

"Điều này hoàn toàn sai sự thật" - Hiromichi Moteki, người đứng đầu tổ chức có tên Hiệp hội phổ biến những sự thật lịch sử, chia sẻ với tờ Telegraph - "Nếu chỉ nghe theo những gì ông ấy nói mà không có sự xác minh thì bất cứ ai cũng có thể đưa ra các tuyên bố tương tự. Bộ phim này không có uy tín và thật vô đạo đức."

Một số nhà bình luận mang tư tưởng bảo thủ ở Nhật Bản thậm chí còn kêu gọi chính quyền cấm Jolie đặt chân tới đất nước này trong tương lai.

Zamperini, người đã qua đời vào tháng 7 năm nay, từng là một người lính hoạt động trên một chiếc máy bay chiến đấu bị rơi ở Thái Bình Dương vào tháng 5/1943. Ông và một đồng đội đã trôi dạt trên biển trong suốt 47 ngày, trước khi bị phát xít Nhật bắt giữ. Zamperini sau đó đã phải chịu đựng cuộc sống vô cùng khổ sở của một tù binh chiến tranh tới tận tháng 8/1945.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm