Phim 'Taylor Swift: The Eras Tour': Một cái búng tay của Swift cũng thật… đáng sợ!

17/10/2023 07:26 GMT+7 | Giải trí

Có một lời khuyên: Nếu định xem Taylor Swift: The Eras Tour, bộ phim vừa công chiếu toàn cầu ngày 13/10, bạn hãy tụ tập chật kín phòng với những cô nàng học sinh sẵn sàng la hét, chạy tới sát màn hình, chụp ảnh selfie và thả tim trong niềm phấn kích được ăn mừng cùng thần tượng của họ. Bởi, đó chính là không khí phù hợp để xem bộ phim này!

Còn nếu không thể làm vậy, Taylor Swift sẽ tự cung cấp cho bạn mọi thứ trong phim: Những chiếc mũ cao bồi lấp lánh, bốt, vòng tay của tình bạn và những tiếng hét liên tục trên màn hình!

Nhà chiến thuật vĩ đại

Taylor Swift: The Eras Tour là bộ phim hòa nhạc được sản xuất bởi ca sĩ - nhạc sĩ Taylor Swift. Do Sam Wrench đạo diễn - người cũng là đạo diễn các phim hòa nhạc cho Billie Eilish và Lizzo, bộ phim là màn thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh về The Eras Tour, chuyến lưu diễn năm 2023 - 2024 của Swift với danh mục trải dài cả sự nghiệp.

Công ty sản xuất nội bộ của Swift, Taylor Swift Productions, đã sản xuất bộ phim độc lập này, có hợp tác với Silent House Productions. Việc loại bỏ sự tham gia của các xưởng phim lớn đã giúp Swift cắt giảm nhiều chi phi (tổng chi phí bộ phim ước tính từ 10 đến 20 triệu USD). Do không phải sản phẩm của Liên minh Các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình, phim được Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ cho phép tiến hành sản xuất giữa bối cảnh đình công năm nay.

Phim 'Taylor Swift: The Eras Tour': Một cái búng tay của Swift cũng thật… đáng sợ! - Ảnh 1.

Taylor Swift tại buổi khởi chiếu phim “Taylor Swift: The Eras Tour”

Quá trình quay phim diễn ra từ tháng 8/2023 và Swift chỉ đơn giản công bố về bộ phim vào ngày 31/8 trên tài khoản mạng xã hội. Nhưng một cái búng tay của Swift cũng thật "đáng sợ"!

"Thật đặc biệt khi Taylor Swift có thể trở thành hit mà không cần sử dụng các con đường tiếp thị thông thường. Bạn phải là một siêu sao để chỉ cần đăng một bài viết duy nhất cũng đủ phá vỡ toàn bộ ngành công nghiệp truyền thông" - Bruce Nash, người sáng lập trang The Numbers thốt lên.

Ngoài ra, Swift đã đạt được thỏa thuận phân phối chưa từng có với AMC Theates và Cinemark Theatres, sau khi đàm phán không thành công với những xưởng phim lớn. Chiến lược độc đáo này được nhiều nhà báo và nhân viên trong ngành hết lời ca ngợi. Tờ Daily Telegraph thậm chí gọi Swift là "nhà chiến thuật vĩ đại nhất trong giới kinh doanh" khi cho mọi người cảm giác họ đang tham gia vào trải nghiệm chung. Đây đúng là "cuộc giải cứu lớn, không ngờ" cho các rạp phim, như chủ tịch kiêm CEO Sony Pictures, Tony Vinciquerra, nói.

Phim 'Taylor Swift: The Eras Tour': Một cái búng tay của Swift cũng thật… đáng sợ! - Ảnh 2.

Taylor Swift trên áp phích quảng bá phim “Taylor Swift: The Eras Tour”

Phim khởi chiếu tại The Grove ở Los Angeles vào ngày 11/10 và công chiếu toàn cầu ngày 13/10 (Nhiều phim Hollywood phát hành trùng hoặc gần ngày đó đã phải dời lịch để tránh bom tấn!). Phim mang về doanh số đáng nể: Thu về kỷ lục 37 triệu USD trong ngày đầu mở bán trước ở Mỹ. Tới 15/10, phim thu về 100 triệu USD doanh thu bán trước trên toàn cầu, trở thành bộ phim hòa nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại và cũng trở thành phao cứu sinh cho doanh thu phòng vé cuối năm, vốn  bị ảnh hưởng nặng bởi đình công của các nhà biên kịch Hollywood. Nó cũng tiếp sinh lực cho thể loại phim hòa nhạc, vốn ra rạp lần đầu vào thập niên 1960.

Trailer phim “Taylor Swift: The Eras Tour”

"Ngây ngất và mệt nhoài"

Khi nói về Taylor Swift, có vô vàn chủ đề ngoài âm nhạc có thể nêu ra, từ vĩ mô tới vi mô: Tác động của cô tới nền kinh tế, cơn địa chấn bị kích hoạt do hòa nhạc The Eras Tour ở Seattle hay chuyện tình mới ồn ào với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce.

Còn Swift trên màn ảnh là sự hiện diện hấp dẫn từ năm 2009, khi cô lặng lẽ giành lấy quyền lực từ Miley Cyrus với màn xuất hiện lấp lánh trong phim ngoại truyện Hannah Montana. Ngày nay, với sự nghiệp vô tiền khoáng hậu, sức sáng tạo dồi dào tới dường như vô tận cùng giá trị tài sản ròng lên tới 800 triệu USD, cô đã ở một tầm không thể với tới!

Taylor Swift: The Eras Tour dài khoảng 165 phút và tràn trề năng lượng không tưởng, từ khi cô cất tiếng đầu tiên với 70.000 khán giả đang cổ vũ: "Ồ, xin chào!" tới khi cô hồ hởi bước xuống sân khấu để tạm biệt. Khán giả không ngừng la hét, pha trộn giữa ngây ngất và mệt nhoài.

Phim 'Taylor Swift: The Eras Tour': Một cái búng tay của Swift cũng thật… đáng sợ! - Ảnh 4.

Một cảnh trong “Taylor Swift: The Eras Tour” được quay tại SVĐ SoFi ở Los Angeles

Được quay bằng nhiều máy quay trong buổi diễn của Swift tại sân vận động SoFi ngoài Los Angeles, bộ phim cực kỳ ấn tượng này có mọi công nghệ hiện đại nhưng vẫn giữ mọi thứ đơn giản một cách khôn ngoan. Đoàn làm phim rõ ràng giữ tiêu chí để bộ phim giống như là nghiệp dư, không cần dàn cảnh.  Mà thật ra, họ gần như có thể làm vậy nhờ Swift. Dường như máy quay không cần tốn sức chọn góc hay làm nổi bật cô bởi bất cứ khi nào mặc đồ lấp lánh, đi bốt, cô đều tạo ra tư thế đáng gờm với một thần thái chuẩn "Taylor Swift".

Cũng như âm nhạc của mình, Swift có thể tung tăng như trẻ lớp 1 nhưng đồng thời, vẫn giữ những khoảnh khắc nổi da gà. Ví dụ như khi cô trình diễn phiên bản 10 phút ca khúc All Too Well. Ca khúc này từng gây chấn động một thời gian dài sau khi ra mắt. Nhưng lần này, khi Swift biểu diễn dưới tấm áo choàng lấp lánh và cây đàn guitar acoustic, nó mới thật sự là thành tựu sân khấu đích thực. Sự đau đớn trên khuôn mặt cùng ánh mắt của Swift khiến khán giả nhói tim.

Nhưng sau tất cả, giống như MV Look What You Made Me Do, đó luôn là Swift trên đỉnh cao nỗi đau, thăng hoa sau nhiều năm không lùi bước. Đó là khi cô chỉ vào các điểm khác nhau trên khán đài SoFi và khán giả mỗi nơi đó lập tức gầm lên. Swift nói đùa rằng đó là kiểu sức mạnh "nguy hiểm". Thật ra, không có vẻ là cô đang đùa. Cô hiểu rõ sức mạnh của mình và có kỹ năng thể hiện xuất sắc về sự nhẹ nhàng, vui vẻ, vô tư lự của bản thân.

Có thể mong đợi gì từ một bộ phim hòa nhạc? Taylor Swift: The Eras Tour  là bằng chứng về một sự kiện đã diễn ra. Nhưng còn nhiều hơn thế. Nó được tạo ra như tờ danh mục nghệ thuật. Nó được tạo ra cho hậu thế. Nó được dành cho những người không thể vào sân xem Swift diễn. Và họ sẽ phải há miệng thốt lên "ồ"!

"Cơn mưa lời khen"

Taylor Swift: The Eras Tour nhận được hoan nghênh lớn từ giới phê bình với điểm Rotten Tomatoes là 8,8/10, trong đó có 31 nguồn uy tín chấm tuyệt đối 100%! Phim được khen ngợi hết lời ở kỹ thuật quay phim và âm thanh khi đã nắm bất được quang cảnh và năng lượng hoành tráng của buổi diễn. Rolling Stone vinh danh bộ phim là 1 trong "42 phim phải xem trong mùa Thu 2023".

Về phía khán giả, khảo sát từ CinemaScore cho thấy đánh giá phim là A+! Thăm dò tại PostTrak cũng cho điểm tích cực là 96%, với 89% người nói chắc chắn sẽ giới thiệu phim cho người khác. Tại rạp chiếu, các phóng viên ghi nhận phản ứng cuồng nhiệt của khán giả tới mức họ "không biết được tiếng gầm từ khán giả trên màn ảnh kết thúc ở đâu và tiếng gầm từ đám đông trong rạp bắt đầu ở đâu".

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm