Phim mới của đạo diễn 'Taken' - Ngày cuối cùng của tội phạm Mỹ, bị chê dữ dội

13/06/2020 07:33 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - The Last Days Of American Crime (tạm dịch: Ngày cuối cùng của tội phạm Mỹ) do Olivier Megaton đạo diễn, vừa ra mắt khán giả vào ngày 5/6. Ông được biết đến nhiều với loạt phim bom tấn Taken, có doanh thu phòng vé gần 1 tỷ USD. Thế nhưng tựa phim mới nhất này đã không được đánh giá như mong đợi.

"Taken 2": Ly kỳ kỹ năng đấu súng

"Taken 2": Ly kỳ kỹ năng đấu súng

Phát hành vào đầu năm 2009, "Taken" mau chóng trở thành hiện tượng ở thể loại phim hành động. "Taken 2" đang được trình chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.

Tới nay, các nhà phê bình khắp nơi đều có chung một nhận xét. The Last Days Of American Crime- bộ phim pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và tội phạm, có các cảnh bạo lực “vô cớ” của cảnh sát - là một trong những phim “tồi tệ nhất” từ trước đến nay.

Bộ phim được đầu tư và công chiếu trên Netflix, độ “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes là 0%. Điều đó có nghĩa rằng, 25 lượt đánh giá quan trọng từ trang này đều là tiêu cực. Hay trên IMDb, đứa con tinh thần của Olivier Megaton chỉ đạt thang điểm 3,6/10.

Phim miêu tả một nước Mỹ trong tương lai, Chính phủ đã thiết kế một hệ thống đặc biệt được dùng để phát hiện và loại bỏ những tên tội phạm. Với sự tham gia của nam diễn viên Edgar Ramirez, trong vai tên tội phạm Graham Bricke. Sau khi gặp cô “hacker” chợ đen tên Shelby Dupree (Anna Brewster) và tên tội phạm máu mặt tên Kevin Cash (Michael C. Pitt), cả ba đã cùng nhau lên kế hoạch để thực hiện vụ cướp cuối cùng trong lịch sử Mỹ.

Chú thích ảnh
Cặp đôi chính trong phim là Edgar Ramirez (phải) và Anna Brewster

Được biết, bộ phim ra mắt vào khoảng thời gian bất ổn bởi nhiều người dân trên khắp Hoa Kỳ đứng dậy biểu tình cho cái chết của anh chàng da màu - George Floy.

Tạp chí Variety nhận xét rằng: “Thật khó để tưởng tượng một bộ phim ra mắt vào thời điểm nhạy cảm này lại là về sự hỗn loạn và những tên tội phạm tìm kiếm kẽ hở của cảnh sát”. Hay trang Vulture của tạp chí New York cho rằng bộ phim là “một mớ hỗn độn ghê gớm” và ngay cả khi phim được phát hành vào thời điểm ít căng thẳng hơn thì cũng sẽ không nhận được chú ý từ khán giả.

Tuy nhiên, theo hệ thống bảng xếp hạng của Netflix, bộ phim này lại đang thu hút lượng khán giả khá đông đảo. Nó đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách 10 phim hay nhất trên Netflix Hoa Kỳ.

The Last Days Of American Crime được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết đồ họa cùng tên do Rick Remender và Greg Tocchini sáng tác. Kịch bản được viết bởi Karl Gajdusek và sản xuất bởi Jesse Berger, Jason Michael Berman và Barry Levine.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm