Phim 'Ex Machina' - 'món lạ' từ chuyện cũ rích

26/06/2015 13:27 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đề tài về trí thông minh nhân tạo đã được Hollywood khai thác từ mấy chục năm qua. Giờ đây, nó trở nên quá quen thuộc với khán giả toàn thế giới. Để làm mới một đề tài cũ quả thực rất khó. Luôn luôn như vậy, ý tưởng bao giờ cũng quan trọng, sau đó rồi mới tính đến cách thể hiện, kỹ thuật, công nghệ. Ex Machina (Robot trỗi dậy) khác biệt hoàn toàn so với các tác phẩm khoa học giả tưởng lấy đề tài về trí thông minh nhân tạo trước đây nhờ ý tưởng mới lạ. Điều đó đã khiến bộ phim có một chỗ đứng riêng.

Caleb (Domhnall Gleeson) là một lập trình viên đang làm việc cho Bluebook, công ty tìm kiếm lớn nhất trên toàn cầu. Tình cờ anh được lựa chọn để đến làm việc với Nathan (Oscar Issac) CEO của công ty trong vòng một tuần. Nhiệm vụ của Caleb là thử nghiệm trí thông minh nhân tạo của nữ robot Ava (Alicia Vikander).


Ex Machina (Robot trỗi dậy) đã có chỗ đứng riêng

Không đơn giản là một tác phẩm lấy đề tài về công nghệ, Ex Machina còn là cuộc đấu trí giữa con người với con người, giữa con người với robot sở hữu trí thông mình. Thông qua một câu chuyện tương đối đơn giản nhưng bộ phim đã mở rộng ra nhiều vấn đề trong xã hội hiện đại.

Thất đáng ngạc nhiên, Ex Machina mới là phim đầu tay của đạo diễn Alex Garland. Trước đó anh là một nhà biên kịch có tiếng tại Anh. Alex từng viết kịch bản cho nhiều bộ phim như 28 Days Later, Sunshine, The Beach (đều của đạo diễn Danny Boyle) và Never Let Me Go. Trong lần thử sức với vai trò đạo diễn, Alex Garland đã rất thành công.

Ex Machina là một tác phẩm lạ, lý thú, được xử lý khéo léo, thông minh. Rất đáng thưởng thức.

Trailer phim Ex Machina:


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm