Phim 'Biệt dược đen': Đỗ Duy Nam được khen khi vào vai kẻ tâm lý bất ổn

20/10/2023 17:39 GMT+7 | Giải trí

Đỗ Duy Nam thuyết phục khán giả bằng lối diễn dị biệt, đa dạng khi vào vai nhân vật có tâm lý phức tạp.

Gần đây, Đỗ Duy Nam trở thành cái tên quen thuộc với khán giả qua một số vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Sóng ngầm, Chung cư 22+, Mê cung,... Dù thường đảm nhận tuyến vai phụ nhưng các nhân vật của anh vẫn để lại dấu ấn cho khán giả.

Bên cạnh khả năng diễn hài, hay đóng các vai chính diện, thì vai phản diện cũng không làm khó Duy Nam. Điển hình là vai diễn Thịnh "ngựa" trong Mê cung hay mới đây nhất là vai diễn Đạt "điên" trong Biệt dược đen.

 - Ảnh 1.

Tạo hình Đạt "điên" của Đỗ Duy Nam trong phim "Biệt dược đen"

Trong phim, Đạt là một trong 4 thành viên của nhóm ăn chơi con nhà giàu - City Boy. Dù đang điều trị tại bệnh viện tâm thần, Đạt thường xuyên trốn viện ra ngoài quậy phá với nhóm bạn. Hắn thường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng lại rất tinh ranh và có khả năng phân tích, phán đoán tình huống thuộc hàng "thám tử".

Nói về vai diễn của mình, Duy Nam chia sẻ: "Khi bắt đầu làm phim đến khi nhân vật càng "ngấm" vào trong người, mình trao đổi với đạo diễn, họ bảo rằng "Mày bắt đầu điên rồi đấy, xem mày diễn mà anh gai hết cả người". Để làm được điều đó thì trước đấy tôi cũng tìm hiểu về những người bị tâm thần, những chất hướng thần hay những người nghiện ở trên mạng". 

 - Ảnh 2.

Đạt hóa điên vì "nước khoái"

Nam diễn viên sinh năm 1990 nói thêm: "Cái nhân vật này là một nhân vật thần kinh, khi gặp đối tác thì rất thủ đoạn, nhưng khi bước chân vào bệnh viện tâm thần thì lại như đứa trẻ. Người thần kinh phân tích trong não liên tục, cứ lơ nga lơ ngơ, lẩm bẩm một mình. Tất cả những chi tiết đó là do tôi xem, nghiên cứu trên mạng".

Vai Đạt "điên" gây ấn tượng đối với công chúng bên ngoài, và đến ngay mẹ của nam diễn viên cũng phải thốt lên khi xem con mình diễn: "Mẹ sợ quá con ơi, mẹ không dám xem một mình". 

Bên cạnh đó, Duy Nam cũng khẳng định Đạt "điên" là thử thách lớn đối với anh, và nam diễn viên đã phải tự vượt qua cái bóng của nhân vật Thịnh "ngựa" - một nhân vật cũng có tính cách ngổ ngáo - trong phim Mê cung mà anh từng đảm nhận.

 - Ảnh 3.

Nam diễn viên cho hay, anh đã đọc kịch bản và nghiên cứu rất kĩ, thậm chí ghi chép vào một quyển sổ tay để nhớ về tâm lý nhân vật trước và sau mỗi phân đoạn

Để có thể hóa thân sát với hình mẫu nhân vật, anh phải cắt bỏ toàn bộ tóc thật của mình, tạo kiểu dreadlock giống các rapper da màu. Vì tạo hình này, Duy Nam có giai đoạn còn rơi vào tình trạng viêm da đầu bởi kiểu tóc này rất khó để làm sạch sau mỗi ngày quay. Dẫu vậy, ông bố hai con cho rằng, mọi sự hy sinh đều xứng đáng, tình yêu với nghiệp diễn khiến bản thân anh quên đi mọi đau đớn với mái tóc này.

Đỗ Duy Nam tiết lộ thêm, thời gian đầu con gái anh khóc rất nhiều vì không nhận ra bố. Nam diễn viên tâm sự: "Cũng may ngày ấy chương trình Rap Việt đang hot nên tôi làm một vài động tác giống các rapper. Lúc đầu các cháu hơi sợ nhưng chỉ mất vài ngày để thích nghi với diện mạo mới của bố".

Duy An (Tổng hợp)/ Nguồn ảnh: Internet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm