Real vào bán kết bằng "Bàn tay nhỏ": Tự tin đón "bão"

06/04/2012 11:42 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Sau Reyno de Navarra là Bernabeu, trong 4 ngày là hai lần Real chơi "bàn tay nhỏ" trước Osasuna và APOEL. Đáng chú ý, hai cú "manita" ấy là hai đội hình khác nhau. Không chỉ dễ dàng đoạt vé bán kết, mà đội quân của Jose Mourinho còn gửi thông điệp đến những đối thủ, rằng họ đã sẵn sàng cho "cơn bão cấp 12" trong 20 ngày tới.

APOEL giống như một đối thủ "quân xanh" của Real. Sau chiến thắng 3-0 trong trận lượt đi, chỉ có "động đất" mới giúp APOEL làm nên điều gì đó đặc biệt. Nhưng thực lực của APOEL - kẻ từng hạ Lyon ở vòng 1/8, và trước đó là Porto - chưa đủ để đánh sập pháo đài Bernabeu. Thế nên, Mourinho chẳng có lý do gì để phải dùng những nhân tố tốt nhất mà mình đang có trong tay.


Real đầy tự tin trước lịch thi đấu "khủng" - Ảnh AP

Và buổi đá tập trước "quân xanh" đến từ Síp đã mang lại những kết quả tích cực, đúng như Mou mong muốn. Với một Kaka dẫn dắt thế trận tuyệt vời nhờ lối đá thông minh và đậm chất kỹ thuật; một Marcelo tiếp tục bùng nổ nhờ tốc độ và sự khéo léo; Ronaldo phát huy cảm hứng săn bàn ở mức độ cao; Sahin cho thấy anh vẫn có ích khi không dính chấn thương; Granero giúp Xabi Alonso yên tâm để sắm vai khán giả vòng tứ kết, cho dù trước đó nhiều Madridista đã lo lắng khi anh nhận đủ quota thẻ vàng ở trận cuối cùng vòng bảng…

Đội hình ấy, với một nửa quân số là dự bị, đã biến "buổi tập" tại Bernabeu thành lễ hội "manita". Lần thứ hai liên tiếp, chỉ trong vòng 4 ngày, Real chơi "bàn tay nhỏ". Đây cũng là lần thứ ba trong 4 trận gần nhất các CĐV Real được thưởng lãm "manita", trên hai mặt trận khác nhau. Điều đó cho thấy Real vẫn đang giữ sự ổn định cao. Trận hòa trước Malaga, cũng như rắc rối trong trận gặp Villarreal chỉ như giây phút thiếu kiềm chế của Mou và các học trò, chứ chưa đến mức khủng hoảng.

Ronaldo là người mở ra cú "manita", và ngôi sao người Bồ Đào Nha sau đó đã nâng tổng số bàn thắng của "tam tấu" Ro-Be-Hi lên con số 101. Kỷ lục mới chính thức được xác lập, đẩy thành tích của Messi - Eto'o - Henry trong mùa 2008-09 vào dĩ vãng. Chắc chắn, kỷ lục ấy sẽ không dừng lại ở con số đẹp 101, mà còn kéo dài nữa, khi mùa giải vẫn còn kéo dài gần hai tháng.

Bên cạnh đó, Kaka làm nên một kiệt tác và đang chứng minh việc Mou giữ anh ở lại Bernabeu là điều hoàn toàn đúng đắn. PSG hay Chelsea ư? Màu áo trắng của Real lúc này thích hợp với Kaka hơn. Callejon cũng gây ấn tượng, khi trở thành người Tây Ban Nha đầu tiên trong đội hình Real - kể từ sau Raul thời điểm 2007-2008, ghi được 5 bàn trong một mùa giải Champions League.

Tự tin bước vào tâm bão

150 Với cú “manita” vào lưới APOEL, Real đã vươn đến mốc 150 bàn thắng trong mùa giải này, tính trên các mặt trận. Đội quân của Mourinho chỉ còn cách kỷ lục trong lịch sử CLB đúng 8 bàn, được lập mùa 1959-60.

5 Lần đầu tiên sau 4 năm, kể từ huyền thoại Raul mùa 2007-08, mới có một cầu thủ nội ghi 5 bàn cho Real trong một mùa giải Champions League. Callejon là người có vinh dự này.

1 Altintop đã có “vinh dự” khiến Real phải nhận quả phạt đền đầu tiên trong mùa giải, tính trên tất cả các đấu trường

Ở Bernabeu, còn một điểm nữa mà Mou không thể không hài lòng: dấu ấn của Di Maria. Cầu thủ người Argentina đã có những phút tuyệt vời khi được tung vào sân trong hiệp hai. Trước đó, ở Reyno de Navarra, "Thiên thần nhỏ" chỉ dự 9 phút cuối, khoảng thời gian quá ít ỏi để có thể làm một điều gì đó. Lần này, với quỹ thời gian hợp lý, Di Maria đã khiến Mou mát lòng mát dạ. Với một đường chuyền thành bàn, cùng một pha ghi bàn tuyệt đẹp để khép lại cú "manita", ngày cậu học trò cưng của Mou trở lại không thể ấn tượng hơn.

Những điểm trên nói lên điều gì? "Mou Team" đã và đang rất tự tin cho những ngày sắp tới, với lịch thi đấu được ví như "cơn bão" với sức gió cấp 12. Thực vậy, trong vòng không đầy 20 ngày là 6 trận đấu, mà một sai lầm có thể khiến mọi toan tính của đội bóng Hoàng gia có nguy cơ bị phá sản. Đầu tiên, tại thánh địa Bernabeu cuối tuần này là cuộc chiến với Valencia. Sau đó 3 ngày là trận derby thủ đô trên sân khấu Vicente Calderon, trước một Atletico đã lột xác dưới bàn tay Diego Simeone.

"Cơn bão" ấy tiếp diễn với cuộc chiến cùng Sporting Gijon, kẻ đang làm tất cả vì mục tiêu sinh tồn. Ngay sau đó là hai lượt trận bán kết Champions League với Bayern Munich - đối thủ mà Real rất kỵ trong các cuộc đối đầu trước đây. Xen giữa hai trận đấu khó khăn với "Hùm xám" là trận lượt về "El Clasico" trong khuôn khổ La Liga với Barca.

20 ngày, với mật độ 3 ngày/trận, cho những tham vọng về cú đúp La Liga và Champions League…

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm