“Cánh én” Thành Lương

25/11/2012 12:20 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Tấn Tài là người ghi bàn mở tỷ số, Quốc Anh và Trọng Hoàng cũng đã có một trận đấu khá hay, nhưng người xuất sắc nhất bên phía ĐT Việt Nam ở ngày ra quân, phải là Phạm Thành Lương. Tiền vệ thuộc biên chế CLB BĐHN chính là chìa khóa của trận đấu, trong vai trò điều phối, giữ nhịp.  Thành Lương cũng chính là tác giả của đường chuyền để Tấn Tài lắc đầu hiểm hóc, rung mành lưới Myanmar.

Nỗ lực của Thành Lương (áo trắng) không giúp ĐT Việt Nam tạo nên sự khác biệt. Ảnh: V.S.I

Không phải các vị trí sở trường ở 2 hành lang cánh, cũng không đá trung phong cắm như trận thắng 1-0 trước Malaysia tại Mỹ Đình cách đây không lâu, hôm qua, Thành Lương lùi sâu vào trung lộ đá như một tiền vệ tổ chức. Thậm chí trong nhiều tình huống, Thành Lương còn chơi bóng như một chuyên gia đánh chặn, tranh chấp bóng quyến liệt, thu hồi và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Người ngoại đạo có thể bất ngờ và cho rằng, dường như HLV Phan Thanh Hùng lại vừa mới phát hiện thêm một khả năng khác của cầu thủ quê Hà Tây (cũ). Trên thực tế, đó chỉ là một phép tính về mặt chiến thuật, và với Thành Lương, cầu thủ có cái chân trái rất “dị”, tính chiến đấu cao, cùng tư duy chơi bóng cấp tiến, chẳng có gì là không thể. Chiều qua, Lương thêm một nữa thăng hoa trong màu áo đội tuyển.

Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, với rất nhiều những nhiệm vụ khác nhau, nhưng Thành Lương lại là một trong những cầu thủ chịu khó ra chân nhất. Các pha dứt điểm ở đầu trận và tình huống cụ thể nhất, với cú duỗi mu chân trái ở phút thứ 27 khiến khung thành Myanmar một phen chao đảo, là những viện dẫn. Nhưng đỉnh cao phải là cú đá phạt đưa bóng đến đầu Tấn Tài như đã nhắc.

Với Thành Lương ở nơi thấp nhất hàng tiền vệ, người đá cặp Thanh Hưng rõ ràng là thảnh thơi hơn rất nhiều và ngoài ra, một tỷ lệ bóng rất đều đặn được cung cấp lên tuyến đầu, với Quốc Anh (trái), Trọng Hoàng (sau này là Vũ Phong), cũng như Công Vinh, Tấn Tài. Chúng ta đã có một thế trận khá sáng sủa suốt 90 phút tại Rajamangala, ngoại trừ tình huống dẫn đến bàn gỡ của Myanmar.

Chiều qua, Lương thêm một nữa thăng hoa trong màu áo đội tuyển, nhưng chỉ tiếc rằng, anh cũng lần nữa như 1 cánh én nhỏ, chưa thể chở cả mùa Xuân về...

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm