Demichelis: Pellegrini với tôi như cha con

01/12/2014 20:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Manchester City không chỉ có những phi vụ chuyển nhượng tốn tiền, những chuyện ngoài lề của các ngôi sao sân cỏ mà còn có thứ tình cảm rất khăng khít như thể bố và con giữa Martin Demichelis và HLV Manuel Pellegrini.

Trước Man City, Demichelis đã thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Chile ở River Plate rồi Malaga. Trung vệ người Argentina này tới Manchester để khắc phục khủng hoảng hàng hậu vệ của đội bóng từ đầu mùa giải năm ngoái. Nói về HLV của mình, Demichelis tỏ ra như người thân thiết, hoàn toàn xóa bỏ ranh giới HLV – cầu thủ.

Câu chuyện về đầu tóc

“Hồi mùa Hè ở Argentina, Manuel nói với tôi là ‘Khi nào thì cậu định đi cắt tóc thế?’”, Demichelis thuật lại. “Tôi trả lời rằng ‘Nhìn này Manuel, cháu không uống rượu, cũng không đeo những cái khuyên lên người, đại khái là cháu chẳng có vấn đề gì, vậy thì hãy cho cháu để tóc dài đi, ít nhất là như thế!’”, anh nói tiếp.

Kiểu tóc đuôi ngựa của Demichelis đã bị Pellergrini góp ý và nhắc nhở anh thay đổi. Thực sự thì nó cũng biến mất trong khoảng vài tuần. Nhưng ngay sau đó, cầu thủ 33 tuổi này đã mạnh dạn nói lên ý kiến của mình với ông thầy. “Tôi đã nghĩ về chuyện đó vài tháng. Nhưng tôi cho rằng đó là một phần tính cách của tôi. Tôi đã để tóc dài 8 hay 9 năm rồi. Nhưng khi được gọi vào danh sách 30 cầu thủ lên đội tuyển quốc gia phục vụ World Cup, tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn mà người dẫn chương trình đưa lời khuyên rằng tôi nên cắt tóc nếu được tới Brazil. Tôi đã đồng ý và tôi cũng đã được chọn vào đội hình cuối cùng. Nhưng bây giờ thì không. Tôi đã tốn nhiều tiền vào dầu gội đầu rồi, và tóc sẽ không dài nữa.”

Demichelis đã có một sự khởi đầu không dễ dàng gì khi mới tới Man City. Chính kiểu tóc đuôi ngựa của anh cũng trở thành một trong những lý do mà người ta không tin tưởng Demichelis. Tuy nhiên, sau những nỗ lực và hiệu quả đã thể hiện trên sân cỏ cùng Vincent Kompany rồi giành chức vô địch Premier League, người hâm mộ đã dành lại cho Demichelis sự tôn trọng. Theo lời anh, HLV Pellegrini đã luôn ở bên và ủng hộ Demichelis hết mình.

Đã từng cùng vượt qua khó khăn

“Ông ấy luôn bình tĩnh để tất cả cầu thủ cũng học được điều đó. Đôi lúc chúng tôi quá nhiệt tình, quá phấn khích và không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng ông ấy luôn biết cách đưa chúng tôi trở lại thăng bằng sớm nhất, tìm ra con đường đúng đắn mà tất cả nên đi. Ông ấy là một HLV tuyệt vời. Tôi đã quen ông ấy từ lâu rồi và cũng đã cùng nhau đi qua nhiều giai đoạn khó khăn như ở River Plate hay Malaga. Tôi tin vào Manuel. Ông ấy cũng tin vào tôi. Đây là giai đoạn Man City đang cần đến sự xuất sắc của ông ấy và tôi đảm bảo rằng Manuel biết phải làm gì. Chúng tôi đã để lọt lưới quá nhiều bàn thắng và điều đó cần phải chấm dứt.

“Có lần Manuel đã nổi giận. Tất nhiên rồi, ông ấy không thể nào luôn luôn bình tĩnh được. Khi chúng tôi chơi thứ bóng đá không phải những gì đã tập luyện cùng nhau, ông ấy đã rất tức tối. Nhưng đó là một phần của bóng đá.”, Demichelis bộc bạch.

Nói về Champions League năm nay, chàng hậu vệ Nam Mỹ phát biểu: “Trận đấu với Rome sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu chúng tôi qua vòng knock out, chúng tôi có thể tiến rất xa. Giống như Southampton ở Premier League hay Roma ở Champions League, Man City cũng cần đi từng bước một thật chắc chắn trước đã. Nhưng tất nhiên là những chiến thắng như trước Bayern có thể là liều thuốc kích thích rất tốt. Điều quan trọng nhất là Man City đã lọt vào vòng sau và ít nhất là chúng tôi đang có được sự tự tin ấy để tập trung vào Premier League.”

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm