Pedro chính thức rời Barca: Ra đi vì quá mệt mỏi với ghế dự bị

21/08/2015 05:53 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã có được một ngôi sao lớn của Barcelona, dù anh hiếm khi nào là lựa chọn số 1 tại Camp Nou.

Vài phút trước khi trận tranh Siêu Cúp châu Âu khởi tranh, Giám đốc thể thao của Barcelona Robert Fernandez nói trên kênh truyền hình TV3 rằng Pedro đã thông báo muốn ra đi. “Đây có thể là trận cuối cùng của anh ấy”, Fernandez tiết lộ.

Cứu tinh của Barca

Trên sân, khi còn vài phút nữa là trận đấu với Sevilla kết thúc, bóng được đưa vào khu vực 5m50. Trong chớp mắt, ai đó xuất hiện, hất bóng qua Beto vào lưới. Tất nhiên, chỉ có thể là Pedro. Neymar bị ốm nhưng Pedro vẫn phải bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị. Tối trước đó, HLV Luis Enrique nói Pedro bị căng cơ, đồng thời nói thêm đầy úp mở: “Quý vị đều biết tình hình của anh ấy”.

Nếu ai còn chưa biết, thì Fernandez đã thông báo nốt. Barcelona đã đánh giá họ không cần Pedro, nhưng rồi tới cuối trận gặp Sevilla, họ phải nghĩ lại. Tỉ số đang là 4-4 và Pedro vào sân sau 95 phút. 10 phút sau anh ghi bàn, Brarcelona giành Siêu Cúp châu Âu. Nhưng một tuần sau, mọi chuyện không tốt đẹp như thế: Thất bại với tổng tỉ số 1-5 dưới tay Athletic Bilbao ở Siêu Cúp TBN đã kết thúc giấc mơ ăn sáu.

Tới thứ Tư, Chelsea xác nhận đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Pedro và anh lập tức bay sang London để kiểm tra y tế. Ít ra, với Pedro, anh đã tham gia vào mùa giải mà Barca thực sự ăn 6. Anh đá đúng một phút ở trận chung kết Champions League 2009, 1 trong 14 trận ra sân mùa đó, và không có hợp đồng chính thức với đội 1 cho tới tận đầu mùa 2009-10. Nhưng cũng trong năm 2009 đó, Pedro lập nên một kỷ lục độc nhất vô nhị: Ghi bàn ở cả 6 giải đấu.

Anh ấn định chiến thắng trước Shakhtar Donetsk ở Siêu Cúp châu Âu 2009, phút 115, giống hệt trận gặp Sevilla vừa rồi. Giữa bàn thắng đó và bàn vào lưới Sevilla, Pedro đã giành 5 chức vô địch TBN, 3 Cúp nhà Vua, 3 Champions Leagues, 3 Siêu Cúp châu Âu, chưa kể chức VĐTG và EURO với ĐT TBN.

Một người vì mọi người

Khi Pedro bước chân vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp ở CD Raqui, Tenerife, nơi bố anh giờ vẫn đang làm nhân viên ở một trạm xăng, biệt danh của anh là “gã lùn”. Anh tới Barcelona tháng 8/2004, 2 ngày sau sinh nhật 16 tuổi, nhưng tới năm 2007, ban huấn luyện đề xuất thải anh ra khỏi đội trẻ. Sự có mặt của Pep Guardiola đã thay đổi điều đó. Pedro lên Barcelona B, rồi đội 1.

4 tháng sau bàn thắng vào lưới Donetsk, Pedro lại ghi bàn gỡ hòa ở phút 89 trong trận chung kết World Club Cub trước CLB Argentina Estudientes. Anh đã ghi bàn cả trong những trận Clasico, bao gồm một bàn mang về chức vô địch, ở chung kết Champions League và chung kết Cúp nhà Vua. Khi Barcelona gọi, Pedro luôn trả lời.

Xem Pedro chơi bóng, không dễ để nói ngay rằng phẩm chất nổi bật của anh là gì. Anh chơi quyết liệt, tốc độ như điện xẹt và rất hợp với những HLV thích pressing, nhưng Pedro chưa bao giờ là một cá nhân nổi bật. Anh là kiểu người thuộc về một hệ thống và phục vụ đội bóng một cách mẫn cán nhất.

Khả năng di chuyển ở cánh của anh là rất thông minh, những pha dứt điểm sắc sảo, anh trầm tĩnh, nhưng hiếm khi nào lưỡng lự. Pedro có thể không phải là cầu thủ chơi đẹp mắt nhất, đặc biệt là tại Barca, nhưng thường xuyên là người hiệu quả nhất.

Sự xả thân của anh không chỉ là trên sân bóng. Đằng sau vẻ ngoài nhỏ bé, kiệm lời và lịch thiệp của anh là một con người tuyệt vời, luôn ca ngợi các đồng đội và chấp nhận quyết định của HLV.

Tuần trước, Chủ tịch Bartomeu nói Pedro là một “trụ cột”. Sự thật tất nhiên không phải vậy. Anh đã không cạnh tranh được với có lẽ là 3 trong 4 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện giờ. Ngay cả khi Neymar không thể ra sân, anh cũng đã phải ngồi ngoài ở Tbilisi, để rồi lại tỏa sáng gần như ngay lập tức vào lúc Luis Enrique phải miễn cưỡng nhờ tới anh. Không hào nhoáng, không nghệ sĩ, nhưng là một bàn thắng nữa và một danh hiệu nữa.

“Anh ấy sinh ra cho những khoảnh khắc như thế. Cảm ơn, Pedro”, Javier Mascherano nói sau đó. Anh đã nói thay cho rất nhiều CĐV Barca, và cả những ai từng xem Pedro chơi bóng nữa.

68 68 trong 204 trận Pedro chơi cho Barca ở Liga là vào sân từ ghế dự bị.

99 Trên mọi mặt trận, Pedro đá 321 trận cho Barca, ghi được 99 bàn. 58 bàn trong số đó là ở Liga.

20 Tổng số danh hiệu lớn mà Pedro giành được với Barca, gồm 5 chức vô địch Liga, 3 Cúp Nhà Vua, 4 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 3 chức vô địch Champions League, 3 Siêu Cúp châu Âu và 2 Cúp thế giới các CLB.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm