Pedro hay nhưng lép vế trước “MSN”

11/05/2015 14:55 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Pedro Rodriguez mất suất đá chính ở Barca mùa này là một lẽ đương nhiên khi đứng chắn trước mặt anh là bộ ba tấn công đáng sợ bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới Leo Messi, Luis Suarez và Neymar. Các thống kê đã cho thấy điều đó khi “MSN” đã ghi tổng cộng 112 bàn cho Barca mùa này.

Vì thế, việc Pedro phải dự bị cho “MSN” là điều không phải bàn cãi. Trước Sociedad, Pedro chỉ được vào sân từ phút 82, nhưng không phải thay cho một trong số Messi, Suarez, và Neymar, mà là Rafinha. Nhưng chỉ cần 8 phút ngắn ngủi có mặt trên sân, Pedro đã khiến tất cả phải nhắc tới anh với pha tung người móc bóng theo kiểu “xe đạp chổng ngược”, ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca.

“Pedro là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi, người có thể ghi bàn vào mọi giai đoạn của mùa giải, mà pha lập công vừa qua là một ví dụ. Tôi chỉ có thể nói những điều tốt đẹp về Pedro bởi anh ấy là một cầu thủ hàng đầu. Mùa này, Pedro không được ra sân nhiều như anh ấy xứng đáng được như vậy. Anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp và luôn lên tiếng khi chúng tôi cần”, HLV Luis Enrique ca ngợi Pedro.

Enrique đã nhảy lên ăn mừng với BHL của ông sau bàn thắng của Pedro, còn tác giả của “siêu phẩm” ấy thì chạy đến khán đài chia vui với Masip, Montoya, Munir và Douglas, những người ít được ra sân của Barca. Pedro hiểu cảm giác của những đồng đội này bởi chính anh cũng đã trải qua tình thế tương tự như họ.

Thực tế là Pedro được ra sân không ít, nhưng chủ yếu là từ băng ghế dự bị. Thống kê cho thấy anh mới được đá chính 13 lần ở Liga, và 20 lần khác được vào sân từ ghế dự bị. Với 1.428 phút sau 33 trận, trung bình Pedro chỉ được đá 43 phút/trận, tức chưa đủ một hiệp đấu. Tiền đạo người TBN chủ yếu được ra sân trong 2 tháng đầu tiên của mùa giải khi Luis Suarez vẫn đang bị treo giò. Đó là lý do tại sao Pedro mới có vỏn vẹn 6 bàn ở Liga mùa này, trong khi vẫn chưa một lần lập công ở Champions League.

Pedro đá không hề tệ mỗi khi được tung vào sân nhưng vấn đề là anh có quá ít thời gian để chứng tỏ mình. Nhưng không thể trách Enrique bởi ông không còn sự lựa chọn nào khác. Bộ ba “MSN” không chỉ sở hữu tên tuổi hơn hẳn Pedro mà phong độ của họ mùa này cũng rất ấn tượng, với 112 bàn ở mọi giải đấu (Messi 53, Neymar 35, Suarez 24). Pedro xếp ngay sau với 11 bàn, và nó cho thấy khoảng cách quá lớn giữa “MSN” với phần còn lại.

Hay nói cách khác, “MSN” là trung tâm trong lối chơi của Enrique hiện tại nên họ là những người không thể thay thế. Vì vậy, cho dù Pedro đôi lúc vẫn tạo ra một khoảnh khắc thiên tài như trước Sociedad, thì anh cũng chỉ là một “siêu dự bị” mà thôi. Một “siêu dự bị” chắc chắn được đá chính ở bất cứ đội bóng nào, trừ Barca .

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm