Van Gaal có chiến thắng thứ 5 liên tiếp: Chân trời mới của ông Van Gaal

13/08/2014 10:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đã khẳng định sẽ là ông chủ mới ở Man United. Và ông chủ ấy hoàn toàn không mang theo tư tưởng đi mượn từ Sir Alex Ferguson.

Bàn thắng muộn là một trong những đặc sản dưới triều đại Sir Alex. Nhưng pha làm bàn của Fellaini ở phút thứ 90+2 trước Valencia lại mang  một dấu ấn khác. Nó nói lên tinh thần chiến đấu của thày trò Van Gaal ở trận đầu tiên chơi trên sân nhà Old Trafford, kể từ khi HLV người Hà Lan tiếp quản chiếc ghế nóng.

Trận đấu "tồi nhất" của Van Gaal

Van Gaal vẫn duy trì được mạch chiến thắng của ông. Thắng lợi 2-1 trước Valencia giúp Van Gaal có chiến thắng thứ 5. Họ đã thắng Real Madrid, Roma, Inter và Liverpool ở các trận đấu thuộc giải giao hữu International Champions Cup trên đất Mỹ.



Chiến thắng thứ 5 của Louis van Gaal

"High five" là thuật ngữ mà tờ Daily Mail dùng để khen ngợi chiến thắng của Man United. Nhưng Van Gaal lại nghĩ khác. Đó chưa thể là một chiến thắng mang đến sự hài lòng.

Theo quan điểm của HLV người Hà Lan: "đó là trận đấu tồi nhất kể từ khi tôi dẫn dắt". Đã có những thời điểm Man United chơi mờ nhạt trong trận đấu này. Cá nhân Wayne Rooney thậm chí còn bỏ lỡ một quả 11m.

Với quan điểm ấy, Van Gaal thừa nhận ông vẫn còn cả một núi công việc để làm. Và thứ Bẩy tới, khi mùa giải mới khởi tranh, Van Gaal sẽ phải chứng minh đội bóng của ông đã sẵn sàng trước Swansea City.

"Chúng tôi đã có nhiều lựa chọn sai lầm, chuyền hỏng nhiều và không thể chơi pressing như ý muốn", Van Gaal nói sau trận đấu. "Chúng tôi phải chọn thời điểm thích hợp hơn để chuyền bóng. Chúng tôi đã không thể thực hiện nó và đó là một điều đáng tiếc. Áp lực khá lớn khi các fan mong đợi trận đấu này rất nhiều. Bạn biết đấy, không ai thay đổi được mọi thứ chỉ trong 3 hoặc 4 tuần lễ. HLV và các cầu thủ đều không thể làm được điều đó".

"Chúng tôi phải đợi để phát triển hơn và điều cần nhất là thời gian. Nhưng chúng tôi đã thắng mọi trận đấu vừa qua. Đó là một điều tuyệt vời bởi các đối thủ đều rất mạnh", Van Gaal nói thêm.

Chân trời mới của Van Gaal

HLV người Hà Lan đã làm việc ở Ajax, Barcelona và Bayern Munich nhưng ông vẫn thấy ấn tượng bởi những gì mà các fan đã dành cho mình vào cuối trận. "Tuyệt vời", Van Gaal bộc bạch. "Tôi đứng trên sân trong khi họ hò hét và gọi tên tôi".



Van Gaal đã chứng minh được vai trò ông chủ ở Old Trafford

Ngày đầu của David Moyes ở Old Trafford như một ngày hội. Van Gaal thì ngược lại. Không có kèn lệnh, không có bất kì sự phô trương thanh thế nào. Cũng không có những banner theo kiểu "The Chosen One" (người được lựa chọn). Van Gaal không muốn nhắc lại lý do vì sao ông được chọn để dẫn dắt Man United.

Sir Alex cũng không có mặt trong trận đấu. Cựu HLV người Scotland còn bận dự trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Real Madrid và Sevilla ở Cardiff.

Nhưng lần đầu tiên hiện diện ở Old Trafford của Van Gaal vẫn để lại những hình ảnh đáng nhớ. Ông bước ra sân trong dáng dấp và phong thái của một người đàn ông thoải mái, tự tin. Van Gaal tiến đến bên Fred the Red (người mặc trang phục linh vật Quỷ đỏ của Man United). Ông cũng bắt tay những CĐV đứng gần mình. Họ có những cử chỉ thân thiện và cùng chụp chung những tấm ảnh trước khi trận đấu bắt đầu.

Van Gaal lùi lại băng ghế huấn luyện, nhường sân khấu cho trận chiến. Ở Old Trafford, Man United lần đầu tiên chơi với 3-4-1-2, đây cũng là chiến thuật Van Gaal đã áp dụng trong những trận đấu trước đó. Một lần nữa, họ lại thắng nhờ pha lập công vào đúng phút 90+2 của Fellaini.

Dưới thời David Moyes, Man United đã hơn một lần thắng theo kiểu muộn màng như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên của ông Van Gaal. Và chiến thắng ấy đang mở ra những chân trời mới...

Điều đáng nói ở trận đấu này là Fellaini đã ghi bàn quyết định. Tiền vệ người Bỉ đã vớt vát chút cơ hội được ở lại với sân Old Trafford khi trước đó, có rất nhiều thông tin cho rằng anh sẽ phải rời Man United.

Trước Valencia, Fellaini đã chơi ấn tượng. Số lần chạm bóng, số đường chuyền của anh đều thực sự hoàn hảo. Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên anh được vào sân dưới triều đại Van Gaal, dù chỉ mang tư cách của một cầu thủ dự bị. Màn trình diễn ngắn ngủi của Fellaini mang lại sự hài lòng cho các fan Man United. Đặc biệt là ở cuối trận, khi anh hứng bóng bằng ngực và ghi bàn quyết định. Old Trafford đã vỡ òa trước khoảnh khắc ấy.

Nếu Van Gaal có thể trao cho Fellaini một cơ hội ở Man United ở mùa giải này, hãy tưởng tượng anh ta có thể làm được những điều gì cho phần còn lại của đội bóng.


 T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm