CẬP NHẬT tin sáng 15/4: Real hòa derby Madrid. Juventus thắng tranh cãi. Ronaldo và Messi không cùng đội

15/04/2015 07:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea đón tân binh, Man United chốt tương lai Chicharito, Man City hỏi mua Sterling, French Open tăng tiền thưởng... là những tin tức được cập nhật.

Atletico 0-0 Real Madrid: Oblak tỏa sáng, Ancelotti lại bất lực trước Simeone

Chất lượng trận derby Madrid không thực sự cao so với mong đợi. Trong đó, Real Madrid phần nào chủ động hơn, nhưng vẫn phải chấp nhận trận thứ 7 liên tiếp không thể thắng Atletico, chỉ vì đôi tay của Jan Oblak.

Khi hai đội đang nhập cuộc với tốc độ chậm, thì Gareth Bale có cơ hội rất tốt để tạo ra bước ngoặt, từ sai lầm của Diego Godin. Tuy nhiên, sau khi thoát xuống nhanh, Bale dứt điểm không quá khó với Jan Oblak. Một cơ hội tuyệt vời để giúp Real có tâm lý tốt hơn đã bị Bale bỏ qua.

Theo thống kê của UEFA, Real kiểm soát bóng 62% trong hiệp 1. Có thời điểm con số này còn cao hơn nữa. Dù vậy, những pha tấn công của Real vẫn còn thiếu tốc độ để có thể vượt qua được một Atletico vốn nổi bật về phòng ngự.

Ở những tình huống Real đã vượt qua được hàng thủ Atletico, thì đôi tay của Oblak đã ngăn bàn thắng đến với đội khách. Sau Bale, James Rodriguez cũng thất bại trước Oblak, với một pha vẩy má ngoài chân trái kỹ thuật vào góc xa. Hiệp 1 thực sự là màn trình diễn của “siêu anh hùng” đến từ Slovenia. Bản hợp đồng 16 triệu euro này đã thực hiện 6 pha cản phá. Trước đó, Oblak chính là người hùng đưa Atletico vượt qua Leverkusen ở vòng 1/8.


Ngược với Oblak, Iker Casillas có một hiệp đấu nhàn. “Thánh Iker” chỉ có một pha bóng phải làm việc thực sự, khi Ramos tặng cơ hội cho Griezmann dứt điểm.

Sau giờ nghỉ, Atletico chủ động tấn công nhiều hơn. Các cầu thủ áo sọc trắng - đỏ luôn dâng lên rất nhanh khi có cơ hội. Nhưng nhìn chung tốc độ mà hai đội thể hiện không cao so với những trận derby trước đó. Có rất ít các tình huống tấn công được thực hiện. Oblak cũng không còn nhiều việc phải làm so với 45 phút đầu. Trong khi đó, trận đấu nhiều lần bị gián đoạn bởi sự va chạm giữa cầu thủ hai đội.

Các HLV Ancelotti và Simeone đều có những toan tính riêng trong thời gian cuối hiệp hai. Ancelotti chọn tính an toàn, khi thay Benzema bằng Isco. Simeone thì quyết định phiêu lưu khi tung Torres vào sân thay Koke. Không bàn thắng, đồng nghĩa hai đối thủ vẫn đang ở vạch xuất phát. Real thậm chí đối mặt nhiều khó khăn, với áp lực phải thắng và mất Marcelo vì án treo giò.

Juventus 1-0 Monaco: Hưởng phạt đền tranh cãi, Juventus thắng tối thiểu Monaco

Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Arturo Vidal giúp Juventus giành chiến thắng rất quan trọng 1-0 trước Monaco trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League.

Một bàn thắng là quá ít so với những cơ hội mà cả hai đội tạo ra ở trận đấu này. Trái với nhiều dự đoán, trận chiến tại sân Juventus đã diễn ra tương đối hấp dẫn với nhiều pha đôi công. Juve cầm bóng đến 64% nhưng thật ra con số đó không phản ánh chính xác cục diện của trận đấu. Đội chủ nhà dứt điểm tới 13 lần (trúng khung thành 5), nhưng Monaco thậm chí còn nhiều hơn thế với 16 lần (trúng khung thành 4).

Hiệp một trôi qua trong nỗi tiếc nuối của chân sút cả hai đội, nhất là chủ nhà. Tevez hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong pha đối mặt với Subasic ở phút 26 thay vì đá trúng người thủ thành này. Cũng trong hiệp một, Tevez vẩy bóng cực đẹp cho Vidal đối mặt Subasic, nhưng cú sửa lòng của tiền vệ người Chile đã đi vọt xà đáng tiếc.


Sau giờ nghỉ, Monaco lại có một cơ hội cực tốt từ pha phản công nhanh với cú ném bóng siêu dài của thủ thành Subasic, nhưng Martial lại không thắng nổi phản xạ của Buffon. Và chỉ vài phút sau, Monaco thủng lưới khi Vidal ghi bàn thắng duy nhất từ chấm 11 mét.

Tuy nhiên, đây lại là một tình huống gây tranh cãi. Sau đường chuyền dài gần 70m của Andrea Pirlo, Alvaro Morata băng vào vòng cấm đón bóng và bị ngã sau một tác động không lấy gì làm mạnh của lão tướng Ricardo Carvalho. Trọng tài Pavel Kralovec đã cho đội chủ nhà hưởng một quả phạt đền và còn tặng trung vệ người Bồ Đào Nha một tấm thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Giành chiến thắng và giữ sạch lưới trên sân nhà, Juve rất yên tâm về cơ hội đi tiếp, bởi Monaco sẽ phải thắng với cách biệt 2 bàn ở lượt về để mong lật ngược thế cờ.

Ronaldo và Messi không chơi chung cho một đội


Vài ngày trước, El Mundo Deportivo khiến làng bóng đá sục sôi khi khẳng định Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sắp trở thành đồng đội. Theo tờ báo này, UEFA đang xem xét ý tưởng tổ chức một trận đấu quy tụ đủ sao bóng đá của các giải đấu lớn giữa hai đội là "Ngôi sao các giải Bắc Âu" và "Ngôi sao các giải Nam Âu". Các giải Bắc Âu có thể gồm Ngoại hạng Anh, Bundesliga, giải vô địch Nga. Bên phía Nam Âu là các giải La Liga, Ligue 1 và Serie A. Đây là cơ hội để Messi và Ronaldo cùng thi đấu cho đội "Ngôi sao các giải Nam Âu".

Tuy nhiên, UEFA đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này. “UEFA chưa hề họp bàn về vấn đề đó và hiện tại không hề có kế hoạch cho một trận cầu như vậy”, người phát ngôn của UEFA cho biết.

Chelsea sắp ra mắt tân binh đầu tiên


Trang Daily Mail cho biết ban lãnh đạo Chelsea đã thống nhất các điều khoản với CLB Atletico Paranaense để chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh Nathan với mức giá 4,5 triệu bảng. Hợp đồng của tiền vệ 19 tuổi người Brazil với đội chủ sân Stamford Bridge sẽ hoàn tất trong vài ngày tới khi anh bay sang London để tham gia cuộc kiểm tra sức khỏe.

Tài năng của Nathan được chú ý khi cầu thủ này tham dự giải U17 Championships cách đây 2 năm. Nathan sau đó trở thành ngôi sao trong đội hình 1 của Atletico Paranaense. Tuy nhiên, mâu thuẫn về hợp đồng của Nathan với Atletico Paranaense thời gian qua đã tạo cơ hội cho Chelsea nhảy vào giành tài năng này.Walcott đàm phán hợp đồng

Man United dùng Chicharito làm “vật tế thần”


Man United đang khát khao có được hậu vệ Nathaniel Clyne. Nguồn tin từ Old Trafford tiết lộ với ESPN rằng để cuộc đàm phán với Southampton dễ dàng hơn, Man United dự định sẽ đưa Chicharito vào trong gói đề nghị. Chicharito hiện đang thi đấu theo dạng cho mượn trong màu áo Real Madrid.

Clyne từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của “Quỷ đỏ”. Gần đây, có thông tin hậu vệ 24 tuổi này từ chối gia hạn bản hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2016. Man United coi đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để khởi động chiến dịch chiêu mộ.

Man City hỏi mua Sterling


Tờ Mirror cho biết Man City đã chuẩn bị 30 triệu bảng để hỏi mua Raheem Sterling. Cầu thủ người Anh còn hợp đồng tới năm 2017 với Liverpool. Tuy nhiên, quá trình đàm phán gia hạn đã đi vào ngõ cụt. Liverpool đã tăng mức lương trong hợp đồng mới của Sterling lên 100.000 bảng nhưng con số cầu thủ này muốn là 150.000. Bất đồng không thể giải quyết, ngày Sterling rời Anfield có lẽ không còn xa.

Man City tin rằng với 30 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Liverpool trên bàn đàm phán. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Man City chỉ còn chờ ngày TTCN mùa Hè mở cửa.

Walcott chấp thuận gia hạn hợp đồng với Arsenal

Trong vòng 2 tuần tới, Theo Walcott sẽ ngồi lại bàn bạc gia hạn hợp đồng với Arsenal. Quyết định này thể hiện sự nhượng bộ của Walcott trong bối cảnh phong độ sa sút nhiều bởi chấn thương. Hợp đồng hiện tại của Walcott và Arsenal chỉ còn hơn 1 năm nữa là sẽ đáo hạn.

Một trong những lý do chính khiến quá trình thương thảo gia hạn giữa Walcott và Arsenal thời gian qua rơi vào bế tắc là bởi chuyện lương bổng. Theo Walcott muốn 110.000 bảng/tuần trong hợp đồng mới, còn phía Arsenal chỉ sẵn sàng trả 90.000 bảng/tuần.

Monte Carlo Masters: Djokovic thẳng tiến vào vòng 3

Không có bất ngờ ở trận đấu giữa Djokovic và đối thủ hạng 67 thế giới Albert Ramos Vinolas. Tại Indian Wells mới đây, Nole cũng đã từng đánh bại đối thủ với tỉ số 2-0. Trong lần gặp gỡ này, sự chênh lệch tiếp tục diễn ra, và set đấu đầu tiên khép lại với chỉ 1 game thắng giành cho Vinolas. Tưởng chừng như việc để thua 1-6 quá chóng vánh sẽ khiến tay vợt Tây Ban Nha buông xuôi, nhưng trong set đấu thứ 2, Vinolas đã thi đấu đầy nỗ lực. Anh cân bằng tỉ số với Djokovic cho đến tỉ số 3-3, lúc này thì bước ngoặt đã đến khi tay vợt số 1 thế giới giành break. Với lợi thế quan trọng này, không khó để cho Djokovic khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-4. Đối thủ của tay vợt Serbia ở vòng thứ 2 sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Haider Mauer và Tomic.


Trận đấu giữa Dimitrov và Verdasco đã diễn ra sau đó rất giằng co. Hai tay vợt chơi chặt chẽ và tỉ số trong set đầu là 6-4 nghiêng về Dimitrov. Tuy nhiên trong set thứ 2, kinh nghiệm của Verdasco đã phát huy tác dụng, anh giành phần thắng với tỉ số tương tự và buộc đối thủ phải bước vào set thứ 3. Trong set đấu này dù đã vươn lên dẫn 4-2 từ rất sớm, nhưng cũng phải đến game thứ 10, hạt giống số 9 Dimitrov mới có thể đánh bại đối thủ cũng với tỉ số 6-4.

Trong khi đó 1 tay vợt TBN khác là David Ferrer cũng không tốn quá nhiều sức để đi tiếp khi đối thủ là Victor Estrella. Thắng dễ 6-2 ở set đầu và khi đang dẫn 2-0 trong set thứ 2, Ferrer nhận tin vui khi đối thủ người CH Dominica xin bỏ cuộc vì chấn thương.

Ở vòng này những gương mặt ưu tú của Pháp đều giành quyền vào vòng 2. Trong khi Tsonga chơi tương đối nhàn hạ vẫn có thể đánh bại Stuff với tỉ số 6-4 trong cùng 2 set, thì người đồng hương của anh là Monfils lại chật vật trong trận đấu với Kuznetsov. Để thua 4-6 trong set đầu và thắng lại 6-3 ở set 2, phải đến game thứ 9 trong set thứ 3, Monfils mới giành break bản lề và thắng lại với tỉ số 6-4.


Kết quả vòng 2 đơn nam

Andreas Haider-Maurer- Bernard Tomic 6-7(4) 7-6(5) 6-4            

Marin Cilic (8)- Florian Mayer 6-3 3-6 6-3                            

David Ferrer (5) -Victor Estrella 6-2 2-0

Novak Djokovic (1)- Albert Ramos Vinolas 6-1 6-4     

French Open tăng tiền thưởng

Ban tổ chức mới đây đã chính thức công bố tổng quỹ thưởng cho Grand Slam thứ hai trong năm. Cụ thể, tổng quỹ thưởng tại French Open năm nay sẽ là 28 triệu euro. Đây là mức tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử giải đấu này, tăng 3 triệu euro so với mùa giải năm ngoái.

Nhà vô địch của nội dung đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được 1,8 triệu euro, tăng 150.000 euro so với năm ngoái. Tiền thưởng cho các tay vợt vào tới vòng 2, vòng 3 và tứ kết cũng sẽ tăng 20% so với năm 2014. Con số cụ thể chưa được ban tổ chức đưa ra.

French Open sẽ khởi tranh tại Paris vào ngày 19/5 tới.

K.Đ- Mạnh Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm