Sir Alex sợ Rooney thành một "Paul Gascoigne mới"

09/01/2012 14:40 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - HLV Alex Ferguson đã cảnh báo tiền đạo Wayne Rooney về sức nặng từ những quả bom áp lực do báo chí tạo ra. Nếu không cảnh giác và thích nghi với áp lực này, Rooney có thể trở thành một "Paul Gascoigne thứ hai" của bóng đá Anh.

Gascoigne từng là một ngôi sao lớn của bóng đá Anh. Song cũng chính bởi áp lực từ báo chí tạo ra mà cầu thủ này đã không thể đứng vững để rồi đánh mất mình. Anh sa đà vào nghiện rượu và sớm phải chia tay với bóng đá.


Rooney đang là nạn nhân của báo chí - Ảnh AP

Những gì đang diễn ra hiện nay với trường hợp của Rooney cũng phần nào tương tự như Gascoigne của những năm về trước. Tiền đạo người Anh đã tạo ra khá nhiều những vụ scandal và khiến cho anh trở thành trung tâm của báo chí. Đây chính là điều mà HLV Alex Ferguson lo ngại anh có thể trở thành một "nạn nhân" của giới truyền thông Anh. Mới nhất, báo chí đã phao tin tiền đạo này muốn rời M.U vì cảm thấy khó chịu với cách hành xử của Sir Alex.

"Hoàn toàn không có vấn đề gì với Rooney", Sir Alex nói. "Những tin đồn như thế này diễn ra hàng ngày và Rooney phải nhận ra rằng báo chí có thể muốn cậu ấy thành một Paul Gascoigne mới. Họ có người vẽ ra những câu chuyện, không cần tốt hay xấu và nó làm ảnh hưởng đến Rooney.  Hôm nay, khi Rooney ghi bàn, họ lại nói tốt về cậu ấy nhưng bất cứ một sai sót nào, họ lại lấy cớ để chỉ trích".

Rooney chính là người đã lập cú đúp trong trận đấu giữa M.U và Man City. Đội bóng của Sir Alex chơi hơn người trong 73 phút và dẫn trước 3 bàn ngay ở hiệp một nhưng ở hiệp hai, họ phải chật vật mới bảo toàn được chiến thắng khi để Man City vùng lên và có 2 bàn gỡ.

"Chúng tôi chơi bất cẩn trong hiệp hai. Lẽ ra M.U có thể ra về với việc giữ sạch lưới", Sir Alex nhận định về trận đấu.

Ở trận đấu này, điều ngạc nhiên lớn nhất của M.U đó chính là việc tiền vệ Scholes bất ngờ "tái xuất" sau khi đã tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải trước. Điều này đã khiến cho ngay cả HLV Roberto Mancini của Man City cũng phải ngỡ ngàng.

"Khi tôi nhìn thấy cậu ấy trên băng ghế dự bị, tôi đã nói với David Platt (trợ lý HLV của Man City) rằng "anh cũng nên trở lại thi đấu", chiến lược gia người Italia nói. "Scholes là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy không phải là người xa lạ với chúng tôi nhưng rõ ràng đây là một bất ngờ lớn".

N.Q(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm