Palmeiras vô địch Copa Libertadores: Ăn mừng chiến thắng, bất chấp đại dịch

03/02/2021 06:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những quy định giãn cách xã hội trong phòng, chống Covid-19 đã buộc người hâm mộ Palmeiras phải theo dõi từ xa khi đội bóng của họ gặp Santos trong trận chung kết Copa Libertadores. Vậy nhưng, chiến thắng vào phút cuối khiến tất cả mọi người quên đi khoảng cách và luật lệ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Burnley vs Man City, Liverpool vs Brighton. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Burnley vs Man City, Liverpool vs Brighton. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 22: trực tiếp Burnley vs Man City, Liverpool vs Brighton. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Nhà vua Tây ban Nha, Cúp Italia, cúp Đức, bóng đá Pháp Ligue 1. Lịch bóng đá ngày 3/2, sáng 4/2. 

Trên những con phố chật chội xung quanh Allianz Parque, hàng trăm CĐV của Palmeiras xúm vào nhau, nghển cổ để cố gắng nhìn thoáng qua bất kỳ màn hình tivi nào họ có thể tìm thấy. Đại dịch khiến họ không thể đến xem trận chung kết ở Rio de Janeiro. Thậm chí, điều đó cũng có nghĩa là họ không được phép vào các quán bar và nhà hàng, những nơi bị hạn chế phục vụ vào dịp cuối tuần.

Tình yêu của người hâm mộ

Thay vào đấy, người hâm mộ Palmeiras đã ứng biến. Một số ít người trong số họ, cư dân của các tòa nhà chung cư và những ngôi nhà xung quanh sân, sân nhà của đội bóng Palmeiras yêu quý của họ, đã nghiêng màn hình để họ có thể nhìn thấy trên đường phố bên ngoài. Còn những người hâm mộ khác tập trung bên ngoài quán bar và quán cà phê, chen chúc nhau, cờ treo trên vai.

Mọi suy nghĩ của họ nằm cách đó 300 dặm, trong cái nóng ngột ngạt của Rio, bên trong thánh đường Maracana nổi tiếng, nơi đội bóng của họ phải đối mặt với Santos ở trận chung kết Copa Libertadores, danh hiệu cấp CLB lớn nhất ở Nam Mỹ.

Dĩ nhiên, trong một thế giới bình thường, nhiều người trong số họ sẽ ở đó, với hàng chục nghìn người đến đấy bằng máy bay, ô tô và đường bộ, để chiêm ngưỡng thánh địa tinh thần của bóng đá Brazil trong hai màu xanh lá cây và trắng. Dù sao thì đây cũng là một khoảnh khắc lịch sử: Lần đầu tiên kể từ năm 2006, trận chung kết Libertadores là chuyện nội bộ của các đội bóng Brazil và lần đầu tiên trận chung kết diễn ra giữa hai đội bóng của bang Sao Paulo.

Chú thích ảnh
Giành chức vô địch Libertadores, Palmeiras giành quyền tham dự Club World Cup tại Qatar vào cuối tháng này

Vấn đề là tuyệt đại đa số họ không thể ở đó, bởi đây không phải là một thế giới bình thường nữa. Chính xác thì chỉ có 5 nghìn người được phép trực tiếp tham dự trận chung kết - tất cả đều được Palmeiras và Santos lựa chọn đặc biệt, thay vì bán vé, và tất cả họ, nói cách khác, được gói gọn trong một vài khu vực mở của Maracana có sức chứa 78 nghìn chỗ ngồi thay vì ngồi rải rác chung quanh.

Nhưng ngay cả khi hoàn cảnh đã thay đổi, bản năng cũ thì không. Trong 10 tháng qua, mọi người đều rõ ràng rằng - bất kể rủi ro hay hạn chế - nếu bóng đá diễn ra thì trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất, thì người hâm mộ sẽ cảm thấy thôi thúc được ở bên nhau. Nó đã xảy ra ở Anh, khi Liverpool vô địch Premier League và khi Leeds giành quyền thăng hạng. Nó đã xảy ra ở Italy, khi Napoli vô địch Coppa Italia. Nó đã xảy ra ở Argentina khi Diego Maradona qua đời. Điều đó không được khuyến khích. Điều đó không phải là khôn ngoan. Điều đó là không an toàn. Nhưng theo một cách nào đó, điều đó dường như không thể cưỡng lại được.

Và vì vậy, người hâm mộ Palmeiras đã đến Allianz Parque vào thứ Bảy, đến nơi có cảm giác như ở nhà, vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu, để uống rượu, ca hát và vẫy cờ của họ. Họ đã chờ đợi điều này rất lâu - Palmeiras của họ chưa vô địch Nam Mỹ kể từ năm 1999 - và họ sẽ phải chờ thêm một chút nữa, qua 90 phút của một trận đấu được quyết định bởi sự thận trọng hơn là chất lượng, giữa hai đội bóng hiểu rõ những gì có thể mất hơn những gì có thể giành được.

Chiến thắng vang dội

Sau đó, trong một náo động, nó đã xảy ra. Một cuộc hỗn chiến bên ngoài sân và HLV kì cựu của Santos, Cuca, bị đuổi khỏi sân. 90 phút trôi qua, đồng hồ tiến gần đến thời gian bù giờ. Sau tám phút, Rony, ngôi sao tiền đạo của Palmeiras, lùi sâu để tìm bóng. Cầu thủ dự bị Breno Lopes, đúng lúc bật nhảy, đánh đầu qua thủ môn Santos.

Chú thích ảnh
Các cổ động viên của Palmeiras đang chứng kiến những phút cuối trận đấu trong sự hồi hộp

Lopes chạy về phía người hâm mộ, và họ tràn qua hàng ghế để đến chỗ anh và các đồng đội. Palmeiras đã có chiến thắng. Và trên những con phố chật chội xung quanh Allianz Parque, những người không thể ở đó cuối cùng cũng cảm thấy như thể họ đang ở đó, bất chấp tại Brazil có hơn 9,1 triệu ca mắc Covid-19 với hơn 223 nghìn ca tử vong. Nên nói thêm, Brazil là nước có tỉ lệ người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới. Vì thế, trên mạng xã hội, Palmeiras đã giành tặng chiến thắng “tới tất cả những gia đình đã mất người thân và những gia đình vẫn đang vật lộn chống lại Covid-19”.

Và trong tương lai, nếu Palmeiras không vô địch Copa Libertadores từ năm 1999, thì giờ, họ giành quyền tham dự Club World Cup tại Qatar vào cuối tháng này. Đó là nơi họ có thể gặp Bayern Munich, đương kim vô địch Champions League của châu Âu.

 

HLV Abel Ferreira ăn mừng chiến thắng

Thắng lợi ở Copa Libertadores tiếp tục cho thấy Palmeiras vẫn đang có một mùa giải tuyệt vời sau khi bổ nhiệm HLV 42 tuổi người Bồ Đào Nha là Abel Ferreira. Họ đã vô địch bang Paulista hồi tháng 8/2020 và sẽ gặp Gremio ở chung kết Copa do Brasil trong tháng 2 này.

Còn về Copa Libertadores, đây là danh hiệu thứ 2 mà Palmeiras có được sau năm 1999 và là lần thứ 3 trong 4 năm, một đội bóng Brazil vô địch giải đấu lớn nhất Nam Mỹ này. Cũng nên nói thêm là trận chung kết đáng ra được tổ chức vào tháng 11/2020, nhưng giải đã bị hoãn 6 tháng vì đại dịch Covid-19.

HLV người Bồ Đào Nha là Abel Ferreira chỉ mới dẫn dắt Palmeiras được vài tháng. Ông rời PAOK của Hy Lạp hồi tháng 10/2020 và đến Brazil vào tháng 11. Ferreira trở thành HLV người Bồ Đào Nha thứ 2, HLV người châu Âu thứ 3 và không phải người Nam Mỹ thứ 3 vô địch Copa Libertadores. Dĩ nhiên, ông không phải là một cái tên được biết đến nhiều ở bên ngoài Bồ Đào Nha sau khi treo giày năm 2011 ở Sporting Lisbon và trước đó thi đấu cho Braga, Vitoria Guimaraes, Penafiel.

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm