Jupp Heynckes: 'Chúng tôi sẽ thắng Dortmund, vì chẳng lạ gì họ'

23/05/2013 06:35 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi rất lạc quan. Tôi cũng sẽ chẳng tự hỏi mình điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi thua trận này. Hãy tin tôi đi, chúng tôi sẽ mang chiếc Cúp năm nay về nhà”.


Huấn luyện viên của Bayern đã tự tin nói như thế trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất với phóng viên của nhật báo thể thao lớn nhất Italia, La Gazzetta dello Sport, khi được hỏi ông muốn gửi thông điệp nào đến người đồng nghiệp Klopp mà ông sẽ đối đầu trong trận chung kết.

Ông Heynckes, 68 tuổi, một trong những chân sút xuất sắc của Bundesliga với 220 bàn trong 369 trận cùng với 4 chức vô địch nước Đức. Ông Klopp, 45 tuổi, cựu hậu vệ ít tên tuổi, chưa từng đá một trận nào của Bundesliga. Quá khứ nghiêng về Heynckes. Còn hiện tại?

* Ông đã 3 lần tham gia Champions League với tư cách là huấn luyện viên và lần nào cũng vào đến chung kết. Ông chuẩn bị cho những trận đấu kiểu này như thế nào?

- Tôi phải chú ý đến từng khía cạnh tưởng như đơn giản nhất, như phạt góc, đá phạt gián tiếp và trực tiếp, dự đoán toàn cảnh trận đấu, cũng như cách xử lí các tình huống. Yếu tố kĩ thuật là quan trọng, nhưng cũng phải hết sức chú ý đến yếu tố con người, bởi các cầu thủ nhận thức được tầm vóc và quy mô của trận đấu này. Họ cảm nhận được trận đấu, họ sống trong đó và phải đọc được nó.

* Klopp là một bậc thầy về việc kích thích tinh thần của các cầu thủ, còn ông thì có vẻ bình thản hơn. Làm thế nào để gây bất ngờ cho Dortmund?

- Chẳng có gì bí mật ở đây cả. Các cuộc đọ sức của chúng tôi luôn là những trận đấu mở, với khá nhiều bàn thắng. Họ không sẽ không thể khiến chúng tôi bất ngờ trên khía cạnh chiến thuật được, nhưng chính phong độ hiện tại cũng như việc có chịu được áp lực không sẽ quyết định tất cả. Tôi đã phải nghiên cứu về Juve rất nhiều vì tôi không biết nhiều về họ. Tôi nghiên cứu về Barca ít hơn. Nhưng về Dortmund, chúng tôi chẳng có gì lạ họ cả.

* Liệu ông có mong đợi là mình sẽ quay lại chung kết Champions League chỉ một năm sau thất bại tháng 5/2012 không?

- Chúng tôi đã lao động cật lực để trở lại với trận chung kết này. Tôi đã tiến hành những điều chỉnh về mặt chuẩn bị thể lực và tăng cường gia cố hàng phòng ngự. Chúng tôi mới chỉ thủng lưới 18 bàn ở Bundesliga, một kỉ lục, trong khi vẫn duy trì thứ bóng đá tấn công và hiện đại mà chúng tôi đã chơi. Trở lại chung kết sau thất bại 2012 còn có một ý nghĩa nữa: Tập thể này là độc nhất vô nhị và có nghị lực phi thường. Chính tập thể ấy đã cho tôi niềm tin.

* Ông đã thua trong một trận chung kết Cúp Châu Âu toàn Đức vào năm 1980, khi đội Moenchengladbach mà ông khoác áo bị Eintracht Frankfurt đánh bại. Tại sao bây giờ, ông lại tin là đội của mình sẽ thắng?

- Tôi rất tôn trọng Dortmund, nhưng tôi cũng chưa bao giờ làm huấn luyện viên cho một đội bóng cơ động, quyết tâm và tập trung cho chiến thắng đến vậy. Byern cũng không hề ngán ngại sức ép.

* Nhưng Bayern cũng chưa hề thắng được Dortmund trong 6 cuộc đọ sức gần nhất ở Bundesliga. Phải chăng, đấy là địch thủ khó nhằn nhất của ông?

- Thật khó tin rằng, họ đã làm được rất nhiều điều phi thường trong hai năm qua. Nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản cho họ, khi đối đầu với chúng tôi. Hãy xem Juve và Barca đều đã bị chúng tôi “xử lý” như thế nào.

A.N (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

3 Đây là trận chung kết Champions League thứ ba trên tư cách HLV của ông Jupp Heynckes. Mùa giải 1997-1998, ông giúp Real Madrid chấm dứt cơn khát danh hiệu ở Cúp C1/Champions League kéo dài gần ba thập kỷ bằng chiến thắng 1-0 trước Juventus. Mùa trước, Bayern của ông thất bại trước Chelsea khi trận chung kết diễn ra ngay trên sân nhà Allianz Arena.

4 Sau vòng 1/8 hú vía trước Arsenal, Bayern thẳng tiến vào chung kết với phong độ hủy diệt, thắng cả bốn trận trước Juventus (2-0 và 2-0) và Barcelona (4-0 và 3-0), ghi 11 bàn và không để thủng lưới.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm