K.KG 2 lần vượt ải Vinh và Chi Lăng: Phía trước là bầu trời

17/03/2012 11:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Đội bóng ngày càng chơi tốt hơn theo thời gian. Các cầu thủ đã chứng tỏ được chuyên môn lẫn tinh thần vượt qua gian khó. Tôi tự hào với 2 trận hòa ở Nghệ An và Đà Nẵng. Cứ thành tích này, K.KG tin rằng mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn ở mùa giải năm nay”, HLV Lai Hồng Vân tươi tắn hẳn lên sau chuỗi 2 trận làm khách bất bại gần nhất.

Có quá nhiều lý do để ông Vân đặt niềm tin vào đội quân tứ xứ của mình, dù rằng K.KG mới chỉ tạm thoát khỏi đáy bảng sau 3 vòng đấu nhờ xếp trên đội tạm cuối bảng V.HP ở chỉ số phụ. Dấu hiệu khởi sắc bắt đầu từ lối chơi. Sau thời gian đầu chuệch choạc vì có quá ít thời gian để hòa đồng tập thể tứ xứ này thành một khối thống nhất, bây giờ các vị trí trên sân đã hiểu nhau hơn.

Điểm nhấn lớn nhất trong sự thăng hoa gần đây của đội bóng miền Tây mang đậm dấu ấn của tiền đạo Oseni Bolaji với 5 bàn thắng trong 3 trận đấu gần nhất. Hiệu suất ghi bàn của chân sút trẻ gốc Nigeria vào loại có “số má” của giải đấu, khi anh góp tới 3/4 bàn thắng sau 2 trận gần nhất, đây là nguyên nhân giúp K.KG có 2 điểm rời Vinh và Đà Nẵng.

Hàng công của K.KG vốn mang tiếng toàn “củi gỗ” nhưng sau 3 trận với 6 bàn thắng, HLV Lai Hồng Vân hẳn phải hài lòng hơn ai hết. Số bàn thắng trong 3 trận gần nhất của K.KG còn nhiều hơn cả 6 trận trước đó, khi đội bóng này chỉ có 4 lần phá lưới đối phương.


 2 trận liên tiếp có điểm trên sân khách đã giúp K.KG vững tin hơn rất nhiều. Ảnh: Quang Nhựt

Song, vấn đề lớn nhất của K.KG vẫn là tử huyệt ở hàng thủ. Hay chính xác hơn là sự non kém về kinh nghiệm, thua thiệt về đẳng cấp lẫn bản lĩnh trước những đối thủ có bề dày hơn mình. 2 kết quả hòa gần nhất, hay trước đó là trận thua HA.GL trên sân nhà cho thấy điều đó. Dù có lợi thế dẫn bàn, nhưng khi nụ cười còn chưa khép lại trên khuôn mặt các thành viên của đội bóng này, họ đã bị đối phương dội cho một gáo nước lạnh. 2 lần dẫn trước SL.NA ở Vinh là 2 lần K.KG mất điểm, trong đó có bàn thua ở phút 89.

Mới đây, K.KG đã dạy cho SHB.ĐN một bài học về sự chủ quan, khiến thầy trò Huỳnh Đức đá trận đấu hôm đó như gà mắc tóc. Dù vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng, K.KG vẫn chỉ có một điểm ra về. Chưa kể, trong khung thành chỉ còn mỗi thủ môn Quốc Việt là lành lặn vì cả Văn Hưng lẫn Văn Phong đều chấn thương nặng.

Chưa thể hài lòng với tất cả nhưng với 2 điểm có được ở Vinh và Đà Nẵng, người Kiên Giang xem kết quả đó còn hơn là một chiến thắng. Như lý giải của HLV Lai Hồng Vân: “Đó đều là 2 đối thủ sừng sỏ mà bất cứ ai khi đến đó cũng e dè. Nhưng trong cảnh ngặt nghèo, cái tự ái của con nhà nghèo cũng có cái giá của nó.

Tinh thần quyết tâm của các học trò của tôi đã được phát huy đúng lúc, bảo đảm chiến thuật đề ra. Lẽ ra, thành tích còn tốt hơn nếu các em không non nớt quá. Tôi sẽ phải nói nhiều về vấn đề này trong các buổi họp. Nhưng cũng rất hài lòng và cảm kích với thái độ thi đấu của cầu thủ”.

Thành tích đó khiến K.KG nhìn thấy những tia sáng lạc quan trên hành trình dài lắm gian nan phía trước: “Vượt qua được 2 cái ải lớn tưởng như không qua nổi kia giúp K.KG tự tin hơn hẳn. Đó có thể là bước ngoặt ở mùa giải này với chúng tôi. Các cầu thủ đã rất hưng phấn sau 2 trận đấu vừa qua. Sắp tới, lịch thi đấu của K.KG cũng tương đối thuận lợi vì được gặp những đối thủ có thể gọi là vừa tầm. Trên sân nhà là Thanh Hóa và V.HP. Còn lại là 2 trận gặp N.SG và TĐCS.ĐT. Quan trọng nhất là các cầu thủ đã có trạng thái tự tin và hàng công đã khởi sắc hơn. Nếu biết chắt chiu, K.KG hoàn toàn có khả năng hoàn thành mục tiêu trụ hạng”.

Ngọc Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm